Vợ phải đẹp hơn bồ?

Cô em bán hàng mỹ phẩm online cạnh nhà tôi đưa ra lời khuyên cho khách hàng của cô ấy: “Vợ là phải đẹp hơn bồ”.

Cô cho rằng, lời khuyên đánh trúng tim đen của không ít bà vợ, nên hàng của cô đã bán sạch trơn. Tôi thì không nghĩ thế.

Có thể sản phẩm của cô vốn có thương hiệu, nhưng giá rẻ hơn các nơi khác, cũng có thể nhờ cô có làn da và gương mặt đẹp, kèm lời quảng bá có lý, nên kích thích người mua. Còn câu “vợ là phải đẹp hơn bồ” chỉ giỏi hù dọa những phụ nữ yếu tim.

Ảnh minh họa

Thiếu gì những bà vợ nhan sắc ngất trời, thừa sức thi hoa hậu, nhưng ông chồng cũng có bồ. Đàn ông, trước khi có bồ, họ không có ý định “ra giá” nhan sắc. Người thì cho mình bị động trong chuyện có bồ, bị bồ “cưa”, rồi “dính” khi nào không hay, nên không quá để tâm chuyện nhan sắc.

Người thì nói “thích là nhích”, không cần bồ phải đẹp hay xấu hơn vợ, hợp quan trọng hơn đẹp. Dĩ nhiên, cũng không ít đàn ông bị “tiếng sét ái tình” trước nhan sắc của một phụ nữ. Với phụ nữ, nhan sắc không phải là tất cả, bởi có những điều quan trọng hơn nhan sắc, nhưng không phủ nhận chuyện có nhan sắc là một lợi thế, nên chị em rủ nhau làm đẹp mọi lúc mọi nơi.

Trước đây không ít bà vợ bù lu bù loa với chồng: “Tôi làm đẹp là vì ai?”, nhưng từ ngày cộng đồng mạng hùa nhau “phụ nữ làm đẹp vì bản thân, không nên làm đẹp vì chồng”, có vẻ như chị em bắt đầu ngộ ra điều đó là… chân lý. Cùng với công nghệ làm đẹp bủa vây, để rồi, không ít chị em làm đẹp bất chấp, trong số đó có người làm đẹp vì suy nghĩ “vợ là phải đẹp hơn bồ”.

Ảnh minh họa

Tôi nhớ, trong một diễn đàn bàn về chuyện làm đẹp, nhiều ông chồng van xin vợ mình giữ nguyên nhan sắc như ngày đầu gặp gỡ. Họ không thích phụ nữ dao kéo, vừa… khó xài, vừa không cần thiết, có khi tiền mất tật mang, thậm chí mất cả tính mạng.

Với phần nhiều đàn ông, đàn bà đẹp là đẹp ở cái nết. Nhưng quan điểm của đàn bà: chuyện mấy ổng nói kệ mấy ổng, mấy ổng có làm đàn bà đâu mà biết, đàn bà phải làm những gì mình cảm thấy thích thì mới thú vị cuộc đời. Trời sinh đàn bà có chút nhan sắc, mà đem bỏ bê, cũng giống như bông hoa đẹp không người chăm sóc, có phải phí không?

Về chuyện “vợ là phải đẹp hơn bồ”, đàn ông nói một kiểu, đàn bà nói một kiểu. Kể ra, đàn bà đẹp ở nhan sắc hay đẹp ở tâm hồn, là tùy quan niệm. Vấn đề nằm ở chỗ… hên xui, khi bạn chọn phải ông chồng trăng hoa hay nghiêm túc.

Nói “vợ phải đẹp hơn bồ”, hay “bồ phải đẹp hơn vợ”, xem như là động lực để những phụ nữ lười làm đẹp chú ý bản thân hơn, chứ không vì thế mà đua nhau làm đẹp để hơn thua với đối thủ. Để rồi người dùng phải hàng kém chất lượng, đẹp đâu không thấy, chỉ mong trả lại chút nhan sắc xưa cũ là mừng rồi; người thì tử vong ngay trên bàn phẫu thuật, cũng vì không biết chọn lựa cơ sở uy tín.

Tôi thì nghĩ, chẳng cần tranh vợ hay bồ ai đẹp hơn ai, mà hãy là một phụ nữ biết nắm lợi thế, cũng như điểm yếu của mình, để phát huy và khắc phục. Đàn ông, họ không quá quan trọng vẻ đẹp hình thức, dù bạn là vợ hay bồ. Đó không phải là điều duy nhất để duy trì mối quan hệ tình cảm.

Theo Phi Khanh/ PNO

Cho cháu nội 4 triệu mỗi tháng, tôi giận run người khi biết bí mật của con dâu

Mỗi tháng, tôi cho vợ chồng con trai 4 triệu đồng để hỗ trợ nuôi cháu nội, nhưng ai ngờ số tiền ấy được con dâu dùng vào việc khác.

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Đang cập nhật dữ liệu !