Vỡ mộng “tìm tình” tuổi xế chiều

Họ là những người sống cảnh khuyết nửa hôn nhân, ở cái tuổi xế chiều nhưng vẫn mong muốn tìm “tình tri kỷ”. Vậy nhưng khi về sống cùng nhau nhiều người lại vỡ mộng...

1.  65 tuổi, ông tìm đến Văn phòng Tâm Giao tâm sự về hoàn cảnh lẻ bóng bạn đời gần 5 năm nay. Sống cùng con cháu, được quan tâm, chăm sóc nhưng ông vẫn luôn cảm thấy cuộc sống buồn tẻ vì thiếu thốn tình cảm lứa đôi. Ban đầu ông nghĩ già rồi nên sẽ cam chịu sống như vậy cho đến cuối đời. Nhưng rồi ông phát hiện cái tuổi của mình đúng là có già nhưng nhu cầu sinh lý thì vẫn còn “trẻ”. Niềm mong muốn cuộc sống chăn gối đầy đủ vẫn âm thầm cháy trong ông mỗi ngày. Vậy nên ông quyết định “tìm tình” tuổi xế chiều.

Vỡ mộng “tìm tình” tuổi xế chiều - ảnh 1

Ảnh minh họa

Thường những người có tuổi như ông khi đến CLB Tâm Giao tìm bạn luôn đưa ra tiêu chí lựa chọn như: Người đó có lương hưu, hoặc có thu nhập ổn định để đảm bảo cuộc sống già của mình. Bởi các ông lo sợ ở cái tuổi không còn sức lao động để làm kinh tế, việc nuôi bạn già là một gánh nặng khó đảm đương. Nhưng ông thì hào phóng bảo: “Tôi có lương hưu cao, có sổ tiết kiệm đủ để nuôi sống hai người nên không yêu cầu đối phương phải có kinh tế, nhà cửa. Tôi chỉ cần một người có sức khỏe, vẫn còn nhu cầu chăn gối để cùng nhau sống vui vẻ sau này”.

Bà là hội viên của CLB Tâm Giao bấy lâu cũng có mong muốn tìm tình tuổi xế chiều. Góa chồng hơn chục năm nay, bà lấy cảnh chăm cháu giúp con cái để làm vui cuộc sống tuổi già. Nhưng khi cháu chắt lớn, con cái ra ngoài sống riêng, một mình bà sống cảnh cô đơn lẻ bóng. Nhiều người gợi ý bà nên tìm bạn tri kỷ để vui vầy tuổi xế chiều.

Khi nghe CLB giới thiệu về ông, bà nghĩ mình đã gặp được “người trong mộng”. Ông sẽ là người đàn ông tri kỷ trong suốt quãng đời của bà, là chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất. Từ nay, mỗi khi ốm đau, bệnh tật, bà sẽ có người đàn ông bên cạnh để nương tựa. Còn ông bị bà “quyến rũ” ngay buổi gặp mặt đầu tiên. Ở tuổi bà mà nhan sắc vẫn còn mặn mà như thế rất hiếm, lại khéo ăn nói, đoan trang chỉn chu. Sóng đôi cùng bà, mọi người đều khen ông khéo chọn. Ngày dọn về sống chung, ông bà đã rất mãn nguyện với tình cảm xế chiều của mình.

2.  Nửa năm sau ông quay lại văn phòng Tâm Giao than vãn: “Tình cảm của tôi và bà ấy tan vỡ rồi. Chúng tôi đã đường ai nấy đi”. Rồi ông ấm ức như thể mình đã bị “hớ” khi sống cùng bà. “Bà ấy chỉ được cái “vỏ” còn cái “chất” là chán lắm, suốt ngày đau ốm. Chuyện chăn gối luôn trong tình trạng bệ rạc, chẳng ra làm sao. Đã vậy mỗi lúc tôi đòi hỏi là bà ấy mắng già rồi còn ham hố, thậm chí còn đòi ngủ riêng. Tôi lấy bà ấy là để có niềm vui chăn gối nhưng bà ấy ngang nhiên loại bỏ niềm vui ấy của tôi vì cho rằng già rồi nên “chuyện ấy” không cần thiết. Tôi cần một người vợ đáp ứng nhu cầu sinh lý chứ không cần người nấu cơm, lau dọn nhà cửa vì những việc đó đã có giúp việc lo. Nếu biết bà ấy như thế ngay từ đầu tôi đã không tính đến chuyện sống chung”.

Bà cũng tìm đến nỗi niềm: “Ông ấy tìm phụ nữ về để giải quyết vấn đề chăn gối chứ không phải để làm vợ chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Ở tuổi này tôi tìm bạn tri kỷ là để có người sớm hôm bên cạnh vui vầy chuyện trò, cùng nhau ra ngoài tham gia các hoạt động xã hội, chăm sóc sức khỏe, lo lắng cho nhau mỗi khi trái gió trở trời. Chuyện chăn gối ở tuổi này đối với tôi không còn ý nghĩa. Nhưng không ngờ ông ấy lại chú trọng vào “chuyện đó”. Ban đầu, tôi cố gắng hết sức để chiều ông nhưng vì sức khỏe có hạn, lại mắc các chứng bệnh tuổi già nên “chuyện ấy” trở nên cực hình. Tôi lựa lời mong ông thông cảm, cũng khuyên ông già cả không nên ham hố quá lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng ông không bằng lòng, luôn bực bội, cáu gắt đổ lỗi, thậm chí nói lời xúc phạm tôi. Ở cái tuổi này, tìm bạn là để sống vui, nương tựa vào nhau khỏa lấp nỗi trống vắng cô đơn, chứ để hành hạ nhau thì sống chung làm gì cho mệt”.

Cuộc sống chung của ông bà vì vậy mà nửa chừng đứt gánh. Họ đã không hợp nhau trên con đường tìm đến mục đích của mình. Tại CLB Tâm Giao, ông bà không phải là cặp đôi duy nhất vỡ mộng tình tuổi xế chiều sau một thời gian sống chung. Người nào cũng đổ lỗi cho đối phương mà không biết rằng tình tuổi xế chiều cần nhiều hơn sự thấu hiểu, chia sẻ, cảm thông hơn tình thời trẻ trung. Niềm hạnh phúc chăn gối của vợ chồng cần được cả hai tôn trọng, biết cách chia sẻ, khắc phục để có sự hài hòa. Ở tuổi xế chiều, các ông không thể độc chiếm niềm hạnh phúc đó vì bản thân vẫn còn nhu cầu, còn phụ nữ cũng không được quyền xóa sổ nó chỉ vì vấn đề tuổi tác.

Tâm Giao/Báo Phụ nữ Thủ đô

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !