"Vì lòng tham, nhiều người còn gợi ý tặng quà to hơn"

"Nói "quà khủng" là cái gì đó rất mỉa mai, châm biếm. Thậm chí vì lòng tham nhiều người còn không ngại ngùng gợi ý tặng quà to hơn".

 PGĐ BV Phụ sản TW: "Nhận quà "khủng" là bị gây sức ép..."
“Phải xấu hổ khi ngửa tay lấy đồng tiền như vậy”
"Không có chuyện phải quà cáp cấp trên"
Tiền chúc Tết, sếp nhận bạc tỷ?
Nguyên Thống đốc Cao Sĩ Kiêm: "Tôi chưa bao giờ từ chối quà biếu Tết"

Trả lời phỏng vấn của PV báo điện tử Infonet xoay quanh chuyện quà biếu cấp trên vào mỗi dịp tết, chuyên gia xã hội học – PGS. TS Trịnh Hòa Bình cho rằng, chuyện tặng quà vốn là một phong tục đẹp. Tuy nhiên qua thời gian phong tục này đã bị biến tướng, trở thành một thói quen xấu và đáng bị lên án trong xã hội.

Việc thăm hỏi, tặng quà cho nhau vào mỗi dịp tết đến xuân về hiện nay dường như không dừng lại ở tình cảm nữa, mà đã mang nặng tính vật chất, xuất phát từ động cơ xin – cho của người cho và người nhận quà, ông quan niệm thế nào về hiện tượng này?

Đúng vậy. Việc chúng ta tặng quà, thăm hỏi nhau vào mỗi dịp tết vốn được coi là một mỹ tục, ẩn chứa nhiều giá trị thiêng liêng, thể hiện thứ tình cảm tri ân chúng ta dành cho nhau. Phong tục đẹp ấy đáng để khuyến khích, hoan nghênh lắm chứ.

Theo PGS.TS Trịnh Hòa Bình, mỹ tục tặng quà trước đây đã biến tướng trở thành một thói quen xấu. Ảnh AN

Nhưng thật đáng tiếc mỹ tục này qua thời gian nó đã bị mai một dần, và đang bị lợi dụng, biến thành "sân chơi" cho việc xin xỏ.

Điều đó cũng đúng. Không phải ngẫu nhiên Ban bí thư, và chính quyền các địa phương ra chỉ thị cấm cấp dưới biếu xén, tặng quà tết cấp trên. Bản chất của món quà lẽ ra chỉ mang giá trị về tinh thần, tư tưởng.

Nhưng chính vì quá lạm dụng nên cái mỹ tục xưa kia đã trở nên rất xấu. Giá trị gói quà đã bị đẩy lên cao. Và đương nhiên nó trở thành một gánh nặng cho người đi biếu quà.  

Nhưng thực tế cho thấy rất nhiều trường hợp "cấp dưới" cứ phải nhất quyết gặp bằng được "cấp trên" để tặng quà?

Đó là thói quen xấu và cũng là một phong trào trong xã hội. "Cấp dưới" phải tìm cách tặng quà cho bằng được, vì họ sợ rằng nếu mình không tặng quà "cấp trên" như những đồng nghiệp khác thì sẽ bị trù dập, ghét bỏ. Bên cạnh đó việc cố đi tặng quà cũng nhằm mục đích xin xỏ, tranh thủ buông vài lời, kiểu như "phiền anh (chị) lưu tâm giúp".

Tặng quà không chỉ dừng lại ở tình cảm, mà nó đang phục vụ mục đích xin xỏ. Ảnh minh họa

Nhưng cái chính ở đây vẫn phải do người nhận quà. Nếu người ta kiên quyết từ chối, hoặc tuyên bố thẳng thừng không nhận quà mệnh giá cao thì sẽ không vấn đề gì. Nếu người thân tặng quà, giúp đỡ nhau thì đó là chuyện khác, dù giá trị gói quà ấy cao bao nhiêu đi chăng nữa. Nhưng nếu không phải thân tình mà tặng những món quà giá trị thì chắc chắn sẽ phải có mục đích. Người "cấp trên" sẽ phải nghi ngờ.

Nếu có lòng tự trọng người ta sẽ biết cách từ chối món quà. Nhưng thật đáng tiếc vì lòng tham nhiều người không những không từ chối mà còn gợi ý tặng quà to hơn.

Các quốc gia khác trên thế giới người ta coi khái niệm tặng quà như thế nào, thưa TS?     

Ở các quốc gia khác đã quy định giá trị gói quà trên 50 đô la thì không phải là quà. Nếu vậy ở nước ta sẽ phải tính toán như thế nào đây, bởi thu nhập của chúng ta thuộc loại thấp.

Người ta nói "quà khủng" chính là một sự mỉa mai châm biếm. Nhưng với mức thu nhập của chúng ta hiện nay, chỉ cần mỗi gói quà từ 2 – 5 triệu thôi, nếu nhà nghèo đã trở thành một gánh nặng cho họ rồi.

Trong quá trình làm việc cũng như trong cuộc sống, TS có hay được nhận quà không?         

Tôi cũng đã từng nhận quà, có cả giá trị cao và thấp. Quà tâm tưởng cũng có và vật chất cũng nhiều. Nhưng trước khi nhận quà tôi phải nghĩ xem mối quan hệ đó như thế nào. Nếu một anh bạn thắng đậm khoản gì đó, người ta tặng quà thì tôi không từ chối.       

Nhưng ngược lại với những học viên, hay nghiên cứu sinh thì tôi luôn đặt ra giới hạn và rất ít khi nhận quà của các em. Nếu có nhận thì cũng chỉ là những món quà không có giá trị về vật chất. Nếu phải biếu quà cáp tới 20 người, sẽ là một gánh nặng cho các em. Những trường hợp như vậy tôi kiên quyết không nhận quà.

Xin cảm ơn TS! 

  • PGĐ BV Phụ sản TW: "Nhận quà "khủng" là bị gây sức ép..."
  • “Phải xấu hổ khi ngửa tay lấy đồng tiền như vậy”
  • "Không có chuyện phải quà cáp cấp trên"
  • Tiền chúc Tết, sếp nhận bạc tỷ?
  • Nguyên Thống đốc Cao Sĩ Kiêm: "Tôi chưa bao giờ từ chối quà biếu Tết"
  • PGĐ BV Phụ sản TW: "Nhận quà "khủng" là bị gây sức ép..."
  • “Phải xấu hổ khi ngửa tay lấy đồng tiền như vậy”
  • "Không có chuyện phải quà cáp cấp trên"
  • Tiền chúc Tết, sếp nhận bạc tỷ?
  • Nguyên Thống đốc Cao Sĩ Kiêm: "Tôi chưa bao giờ từ chối quà biếu Tết"
Nguyễn Dũng

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !