Vay hơn 1 tỷ để cưới vợ, anh chồng lại ly hôn sau 7 ngày

TRUNG QUỐC - Để cưới được cô vợ như ý, anh Lưu phải vay mượn đủ số tiền 380.000 tệ (gần 1,3 tỷ đồng) làm sính lễ.

Anh Lưu (Trung Quốc) sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã cùng một người bạn rời thôn đi làm ăn. Thu nhập hàng tháng của anh khoảng 6.000 tệ (khoảng 20 triệu đồng), trang Sohu đăng tải.

Đến tuổi kết hôn, anh Lưu vẫn không tìm được người phụ nữ phù hợp. Bởi anh không chỉ nuôi bố mẹ già mà còn có một người anh trai chưa lập gia đình sống chung. 

Công việc đồng áng khiến bố mẹ anh không có nhiều tiền tiết kiệm. Gia cảnh khó khăn nên các cô gái không đủ tự tin về làm dâu.

Nhiều lần mẹ anh tìm người mai mối nhưng kết quả không được như ý. Bà mối thậm chí còn chê bai gia đình không có nhà to, xe hơi, không muốn dắt ai đến. 

 Đám cưới được chuẩn bị kĩ càng khi nhà trai lo đủ tiền sính lễ. Ảnh minh họa


Tuy nhiên, trước sự năn nỉ của mẹ anh Lưu, bà mối cuối cùng cũng chấp nhận dẫn cho anh một người phụ nữ họ Tôn. 

Khi gặp mặt cô Tôn, anh Lưu cảm thấy khá ấn tượng. Hai người nói chuyện ăn ý. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Hơn nửa năm sau, anh Lưu và cô Tôn quyết định về chung một nhà.

Nhưng cô Tôn yêu cầu bạn trai phải lo đủ số tiền sính lễ là 380.000 tệ (gần 1,3 tỷ đồng) thì mới làm đám cưới. Vì bố mẹ không có tiền nên anh Lưu lo lắng. Anh huy động khắp nơi vẫn thiếu 160.000 tệ. Anh Lưu quyết định vay nóng một khoản, dự kiến sau đám cưới sẽ trả. 

Sau khi có đủ số tiền sính lễ, đôi bên vui vẻ dắt tay nhau vào lễ đường. Đám cưới diễn ra suôn sẻ. Bố mẹ anh Lưu vui mừng vì cuối cùng con trai cũng kết hôn.

Tuy nhiên, sau đám cưới, anh Lưu yêu cầu vợ lấy một phần tiền sính lễ để trả nợ số tiền anh đã vay nóng. Người vợ nghe anh nói rất tức giận. Cô cho rằng đó là tiền riêng của mình. Có số tiền đó cô mới chấp nhận làm vợ anh.

Dù vợ kiên quyết, anh Lưu vẫn khăng khăng cô phải bỏ số tiền đó ra. Lúc này cô Tôn mới tá hỏa rằng chồng mình vay nóng một số tiền lớn đến vậy. 

Mâu thuẫn về tiền bạc khó giải quyết khiến mối quan hệ vợ chồng trở nên lãnh đạm. Anh Lưu không còn cách nào khác đành nói ra sự thật rằng toàn bộ số tiền sính lễ là anh đi vay, bản thân anh không có tiền tiết kiệm. "Bây giờ chúng ta đã là người một nhà, em cũng nên góp sức trả nợ giúp anh". 

Thấy chồng nói vậy, cô Tôn bức xúc. Cô không tin sau khi cưới mình lại trở thành người trả nợ cho chồng. Hơn nữa số tiền nợ rất lớn khiến cô không thể nào bình tĩnh nổi. 

Vì chuyện này mà 7 ngày sau đám cưới, cả hai quyết định ly hôn. Anh Lưu thậm chí còn yêu cầu vợ trả lại toàn bộ tiền sính lễ sau ly hôn. 

Cô Tôn cho rằng người đàn ông này đã có màn kịch lừa dối để cưới được cô. Giờ đây anh quy trách nhiệm trả nợ lên người cô. Khi cô không chấp thuận thì sẵn sàng ly hôn và đòi lại sính lễ. 

Anh Lưu cũng khổ sở vì không ngờ chuyện tiền sính lễ lại phức tạp như vậy. Dù không muốn nhưng anh buộc phải ly hôn bởi không biết kiếm đâu ra khoản tiền trả nợ cho người ta. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi, vỏn vẹn chỉ 7 ngày kết thúc trong uất ức. 

Câu chuyện sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Đa số cho rằng cô Tôn nên tìm hiểu hoàn cảnh anh Lưu trước khi cưới để đưa ra số tiền sính lễ hợp lý. Việc yêu cầu 380.000 tiền sính lễ với gia đình khó khăn như anh Lưu thực sự không thỏa đáng.

Phía anh Lưu cũng có phần sai trong câu chuyện này vì không thương lượng tiền sính lễ với vợ trước khi cưới, dẫn đến cuộc hôn nhân tan vỡ nhanh chóng. Việc này dù sao cũng làm ảnh hưởng đến danh dự và tương lai của cả hai người. 

Tú Linh

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Thu Quỳnh chia sẻ làm mẹ đơn thân lần 2

Nữ diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ, cô luôn tin hạnh phúc chính là một sự lựa chọn khi quyết định có con lần thứ 2 và một lần nữa làm mẹ đơn thân.

Bông hồng đất Bắc thành nữ hoàng vũ trường Sài Gòn xưa và vụ đánh ghen chấn động

Sở hữu khuôn mặt đẹp, làn da trắng hồng cùng đôi chân dài điệu nghệ, đôi mắt lẳng lơ, cô gái được mệnh danh là “bông hồng đất Bắc” Nam tiến, khuynh đảo các sàn nhảy và trở thành "nữ hoàng vũ trường" của Sài Gòn xưa.

Cuộc tình kỳ lạ của mỹ nữ được giới ăn chơi Sài Gòn xưa cung phụng

Cô Ba Trà được vô số công tử hào hoa, đại điền chủ, thậm chí giới công chức giàu có mê đắm, ngỏ lời cưới xin. Thế nhưng, "hoa khôi" của Sài Gòn xưa bỏ qua tất cả và có cuộc tình kỳ lạ với một thanh niên vô danh.

Đang cập nhật dữ liệu !