Vật vã đau khổ biết chồng đã ngoài 60 còn dan díu, có con với em họ

Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 30 năm, có với nhau ba mặt con và đứa nào cũng có gia đình, thành danh. Vậy mà chồng tôi có thể đánh đổi tất cả vì một mối tình vượt qua ranh giới đạo lý luân thường.
Chị Thanh Tâm kính mến!

Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 30 năm, có với nhau ba mặt con và đứa nào cũng có gia đình, thành danh. Vậy mà chồng tôi có thể đánh đổi tất cả vì một mối tình vượt qua ranh giới đạo lý luân thường. Năm ngoái, gia đình dì tôi mời ăn giỗ người chồng quá cố, cả nhà tôi cùng về thăm quê ngoại. Vì có thời gian rảnh rỗi nên vợ chồng tôi ở lại chơi miệt vườn ít ngày cho khuây khỏa. Nào ngờ những ngày thư giãn đó lại khởi nguồn cho một mối tình giữa chồng tôi và đứa em họ, con dì ruột tôi.

Cô ấy trẻ hơn tôi 15 tuổi, chỉ khoảng 45 tuổi, đã ly dị chồng khá lâu và ở vậy nuôi 2 đứa con trai. Tuy không còn trẻ nhưng cô ấy mặn mà, dễ nhìn. Thấy họ vui vẻ trò chuyện, quấn quít thân mật tôi cứ nghĩ là anh em lâu ngày gặp nhau thôi. Nào ngờ họ không biết dừng ở đâu cho hợp tình, phải đạo mà đi xa hơn những gì tôi nghĩ. Họ hẹn hò nhau lên thành phố thuê nhà sống chung như vợ chồng. Lúc đầu thấy chồng mình hay ra khỏi nhà, nói là đi chơi với bạn bè ở quê vài ngày, tôi tin và chẳng hề nghi ngờ điều gì. Thế rồi, ông ấy đi nhiều hơn và thường trở về nhà với dáng bộ mệt mỏi nên tôi sinh nghi. Hơn nữa, sồ tiền tiết kiệm để trong tài khoản vơi dần, vì “tôi hùn hạp làm ăn với bạn bè”.

Cho đến một ngày, con trai tôi nhìn thấy ông ấy chở người tình, ngang nhiên đi ăn uống ở một quán ăn có tiếng thì tôi mới chợt hiểu rõ mọi sự. Tôi vật vã đau khổ và tra vặn, thì ông ấy thú nhận có cảm tình với em họ tôi từ lâu. Rồi ông ấy thú nhận là “không thể sống thiếu cô ấy và hiện tại cô ta đang mang thai ở tháng thứ 5”. Là nhà giáo trọng danh dự và vốn dĩ không thích ồn ào, tôi lẳng lặng đi gặp cô em họ ở nhà trọ để xem cô ta thật lòng muốn “cướp” chồng tôi hay chỉ nhẹ dạ. Tôi không ngờ cô ta lại lên giọng, khẳng định chồng tôi chỉ muốn sống với cô ta. Tôi quay về và họp các con lại tuyên bố dứt khoát là mẹ sẽ chia tay với ba. Nói là làm, tôi đưa đơn ra tòa và sau 3 lần hòa giải không thành, chồng tôi lại quay trở về van xin tôi tha thứ và hứa sẽ từ bỏ người tình. Thật sự đến lúc này, tôi cũng cảm thấy mủi lòng khi thấy chồng hối lỗi, nhưng cũng không biết phải giải quyết hậu quả của chuyện ông ấy gây ra như thế nào?

Diệu Hòa (TPHCM)

Vật vã đau khổ biết chồng đã ngoài 60 còn dan díu, có con với em họ - ảnh 1

Tôi quay về và họp các con lại tuyên bố dứt khoát là mẹ sẽ chia tay với ba. Ảnh minh họa: Interrnet


Chị Diệu Hòa thân mến!

Khoảng lặng băn khoăn, đắn đo của chị trước quyết định rút đơn ly hôn hay tiếp tục ra tòa là điều dễ hiểu. Quyết định ly hôn của chị là để bảo vệ lòng tự trọng, danh dự. Hơn nữa, chồng chị “say nắng” và không có ý định từ bỏ đam mê “ngoài luồng”. Còn bây giờ, sau cơn mê muội, ông ấy tỉnh ngộ và xin chị quay về. Đúng như chị nghĩ, đàn ông nào chẳng có lúc lạc lối tìm “hương thơm cỏ lạ”. Vì thế, sự bao dung, tha thứ của người vợ sẽ giúp họ có cơ hội chuộc lỗi lầm. Nghĩa vợ chồng sâu nặng hơn những biến cố, mối mọt của hôn nhân. Nghĩ như vậy, chị sẽ dễ tha thứ, dễ bỏ qua lỗi lầm của chồng. Sự cố này đã làm mặt hồ gia đình gợn sóng nhưng nếu biết ghìm cơn gió dữ, hạ nhiệt đau buồn thì sóng sẽ lặng hơn. Chắc chắn, dù không nói ra nhưng con cái của chị đã trưởng thành cũng sẽ thở phào nhẹ nhõm khi không phải chứng kiến cha mẹ chia tay, mỗi người một nơi ở tuổi xế bóng.

Lái được con thuyền ra khỏi tâm bão là may mắn và giữ được nó bình yên trở về đất liền, bến bờ hạnh phúc, đòi hỏi phải có tài nghệ của người trong cuộc. Rất mong chị tỉnh táo, bình tâm để chọn lựa hướng giải quyết tốt nhất. Nếu có thể trám được vết nứt hôn nhân thì nên làm, thay vì cắt bỏ hoàn toàn.

Thanh Tâm/PNVN

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !