Uất ức vì chồng chỉ góp 800 ngàn đồng/tháng chi tiêu gia đình

Lúc đầu, tôi cố gắng nhẹ nhàng tỉ tê, nhắc nhở anh về trách nhiệm cùng tôi gánh vác gia đình, nuôi nấng các con. Chẳng những anh không thay đổi mà còn hiện nguyên hình một người cục cằn, thô lỗ.
Chị Thanh Tâm kính mến!

Tôi là công chức, chồng tôi làm trong một doanh nghiệp tư nhân. Từ những ngày đầu kết hôn, mọi việc trong nhà dù to hay nhỏ, tôi đều gắng lo toan với suy nghĩ phụ nữ là người đảm đương công việc gia đình. Ngay cả vấn đề tiền bạc tôi cũng không bao giờ đòi hỏi, anh đưa bao nhiêu tôi cầm bấy nhiêu, coi đó là lòng tự trọng, chồng cần tự giác.

Khi có 2 con, cuộc sống hoàn toàn thay đổi nhưng chồng tôi vẫn “hưởng thụ” như ngày còn son rỗi. Bao nhiêu công việc gia đình, chăm sóc con cái đổ dồn vào mình tôi. Thêm 2 con, các khoản chi tiêu đội lên gấp mấy lần; đồng lương công chức ít ỏi của tôi không thể trang trải còn chồng tôi vẫn mặc nhiên coi đó là việc của vợ. Lương cứng của chồng tôi 4 triệu đồng, ngoài ra anh còn có những khoản thu nhập khác vậy mà,  bao giờ anh đưa cho tôi quá 2 triệu đồng, thậm chí, thường xuyên anh chỉ đóng học cho con trai tôi (khoảng 800 ngàn đồng/tháng) mà không đưa cho tôi thêm bất cứ khoản nào.

Dù đã cố gắng xoay xở nhưng tôi vẫn không đủ chi tiêu. Lúc đầu, tôi cố gắng nhẹ nhàng tỉ tê, nhắc nhở anh về trách nhiệm cùng tôi gánh vác gia đình, nuôi nấng các con. Chẳng những anh không thay đổi mà còn hiện nguyên hình một người cục cằn, thô lỗ. Anh chửi tôi không thiếu lời lẽ nhục mạ nào. Cũng phải nói thêm rằng, chồng tôi rất đẹp trai, khi ra ngoài anh rất hào hoa, phong độ, vì thế ở cơ quan anh, có nhiều cô gái trẻ dù biết anh đã có gia đình vẫn thích được anh trêu đùa... Điều đó càng làm cho anh đối xử tệ với mẹ con tôi. Chúng tôi hiện đang ở trên mảnh đất của gia đình chồng cho, vì thế, anh luôn cho rằng tôi là kẻ “ăn đậu ở nhờ”. Mỗi lần về nhà chồng, anh thường chê bai tôi, cho tôi là người “không biết điều, vô dụng...”. Anh còn tự hào khoe với ông bà nội, lương anh không dưới 5 triệu đồng, tiêu pha thoải mái không hết...

Tôi vô cùng uất ức, bất lực. Vợ chồng tôi cãi nhau triền miên, cả tôi và anh dường như không ai còn tôn trọng ai, không ai tiếc lời khi cãi vã... Chúng tôi giờ chung một mái nhà nhưng không tình cảm, không chung đụng. Tôi thực không biết phải làm gì.

Lê Thương (Hà Nội)

Uất ức vì chồng chỉ góp 800 ngàn đồng/tháng chi tiêu gia đình - ảnh 1

Chưa bao giờ anh đưa cho tôi quá 2 triệu đồng. Ảnh minh họa: Internet


Chị Thương thân mến!

Có lẽ chị đã sai ngay từ đầu với quan niệm vai trò của người phụ nữ là lo toan, gánh vác mọi việc trong gia đình; cả quan niệm việc chồng phải tự giác đưa tiền cho vợ như sự thể hiện lòng tự trọng... Khoa học đã chứng minh, con người có đặc tính thích ứng và hình thành thói quen trong môi trường có điều kiện. Chính chị đã tạo nên thói quen “vô trách nhiệm” của chồng đến mức nghiêm trọng.

Giờ, thay vì giận dữ, phó mặc, chị hãy bình tĩnh nói chuyện nghiêm túc với chồng. Không cáu gắt, cãi vã nhưng cũng không dỗ dành, thương thảo. Chị hãy yêu cầu anh ấy thực hiện trách nhiệm của người chồng, người cha trong gia đình. Đó không còn là sự tự giác mà là sự bắt buộc, nghĩa vụ. Chị cần có 1 bản kê chi tiết những khoản chi thiết yếu hằng tháng, từ đó yêu cầu chồng chị thực hiện nghĩa vụ đối với gia đình. Nếu cần thiết, chị có thể gặp người có uy tín của gia đình nhà chồng, nói rõ vấn đề và đề nghị can thiệp, giúp đỡ. Tôi hy vọng, chồng chị sẽ hiểu ra và nhận thức được trách nhiệm mà anh ấy cần thực hiện để cứu vãn hạnh phúc gia đình.

Thanh Tâm

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

6 người con bất ngờ 'làm đám cưới' cho bố mẹ, bù đắp thanh xuân gian khó

Lễ kỷ niệm 37 năm ngày cưới của ông Trần Văn Mai và bà Mai Thị Mười là món quà bất ngờ của 6 người con dành cho ông bà nhân chuyến du lịch của đại gia đình vào dịp Tết vừa qua.

Nữ biên tập viên về quê làm việc bị gièm pha, sau chục năm giúp cả nhà đổi đời

Bỏ việc biên tập viên, chị Lương Thy Hương mở quán bán trà sữa giữa vô vàn lời gièm pha. Sau vài năm, chị có nguồn thu nhập ổn định, góp vốn giúp chồng mở xưởng nội thất.

Giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ trẻ sinh mổ

Mới đây, chuỗi hội thảo y khoa quy tụ các chuyên gia đầu ngành về sản khoa, nhi khoa, dinh dưỡng, hộ sinh của Việt Nam và các nước trong khu vực chia sẻ kinh nghiệm can thiệp dinh dưỡng nhằm cải thiện sức khỏe của trẻ sinh mổ.

Dành cả đời chăm lo cho con riêng của chồng, mẹ kế trắng tay khi về già

Lo xong tang lễ của bố, anh trai tôi đề nghị mẹ kế ký cam kết từ chối nhận tài sản. Yêu cầu của anh khiến mẹ kế tủi thân.

Về ra mắt, chàng trai Thanh Hoá nói một câu khiến bố vợ tương lai bật khóc

Lời nói chân thành của người con rể tương lai khiến bố vợ xúc động ngay trong lần đầu gặp mặt.

Gác bỏ sự nghiệp, yêu và chiều Hồ Ngọc Hà như Kim Lý quả là hiếm có khó tìm

Dù là ngôi sao hạng A bận rộn, Hồ Ngọc Hà vẫn chăm sóc từng góc nhỏ trong gia đình. Cô và Kim Lý luôn lắng nghe và tôn trọng nhau cùng hướng tới mục tiêu gia đình hạnh phúc.

Đang cập nhật dữ liệu !