U22 Việt Nam vs U22 Campuchia: Thắng Campuchia, U22 Việt Nam đừng tưởng dễ

Chiều nay (26/2), U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng tại giải vô địch U22 ĐNÁ 2019, trận tranh hạng Ba với đội chủ nhà U22 Campuchia.

U22 Campuchia là thách thức không nhỏ đối với U22 Việt Nam

Không đạt chỉ tiêu đề ra là vào đến trận chung kết như đã hứa trước ngày lên đường, nhưng phải nói rằng đội bóng trẻ của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã thi đấu hết mình. Họ đã rất nỗ lực vượt qua khó khăn lớn nhất đó là sự khác biệt về sân bãi cùng thời tiết nắng nóng để kết thúc vòng bảng ở vị trí số 1, vượt trên cả đối thủ kình địch là U22 Thái Lan.

Công bằng mà nói dù vẫn còn chút chuệch choạc trong lối chơi, đặc biệt là ở khâu dứt điểm, nhưng U22 Việt Nam đã trình diễn một bộ mặt khá được. Với các cầu thủ đa phần đều đang ở độ tuổi U20, U22 Việt Nam vẫn chơi hoàn toàn lấn lướt so với những đối thủ đã gặp. Việc chúng ta đánh bại U22 Philippines hay Timor Leste là chuyện chẳng có gì ngạc nhiên. Ngay cả khi đối đầu với U22 Thái Lan ở trận cuối vòng bảng, các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng chơi tốt hơn đối thủ rất nhiều. Nếu như đội bạn không chơi quá xấu, chiến thắng là điều hoàn toàn có thể làm được với U22 Việt Nam.

Điều này cũng tiếp diễn ở trận bán kết gặp U22 Indonesia. Ngoại trừ điểm yếu là khâu dứt điểm và đường ban cuối cùng vào vòng cấm của đội bạn, cầu thủ U22 Việt Nam cũng không thể chơi bóng được như mong đợi khi đội bạn chơi quá tồi. Họ liên tục phạm lỗi, đá tiểu xảo đến mức nhiều chuyên gia hay chính HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã phải thốt lên rằng U22 Indonesia không biết đá bóng hay chính xác là họ đã không đá bóng mà đá người là chính. Nếu may mắn và trọng tài chính xác hơn, ĐT Việt Nam có thể có được bàn thắng và có được một kết quả tốt hơn. 

Điều xảy ra đã xảy ra, tỷ số là không thể thay đổi và dù có khiếu nại hay lên án đối thủ, U22 Việt Nam cũng không thể có vé vào chung kết. Việc phải xuống chơi ở trận tranh hạng Ba thực tế cũng chẳng phải là điều gì quá tồi tệ. Đánh bại U22 Campuchia và có được một vị trí trong tốp 3 đội mạnh nhất cũng có thể xem là một kết quả chấp nhận được với đội bóng trẻ của HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Tuy nhiên nhiệm vụ này cũng không đơn giản muốn là được. U22 Campuchia đã cho thấy sự trưởng thành của mình khi có một giải đấu khá hay. Họ chơi thuyết phục ở  vòng đấu bảng và chút nữa đã có thể vượt qua U22 Thái Lan ở trận bán kết bằng lối đá rất chững chạc, bài bản và rất chặt chẽ. Thể lực và sự quen mặt sân cỏ nhân tạo là những điểm mạnh không thể phủ nhận của U22 Campuchia và đó sẽ là thách thức không nhỏ cho U22 Việt Nam. 

Với việc chẳng có gì để mất và chỉ còn đúng 1 mục tiêu để phấn đấu, U22 Việt Nam chắc chắn sẽ có một trận đấu đầy quyết tâm. So với đối thủ, U22 Việt Nam tỏ ra trội hơn ở chiến thuật cũng như kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ.

Mặc dù không có những nhân tố thật sự nổi bật như lứa đàn anh Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường, Đức Huy hay Văn Hậu, Tiến Dũng... thế nhưng lứa U22 hiện tại cũng có không ít những cầu thủ triển vọng và tài năng như Bảo Toàn, Thanh Hậu, Hữu Thắng, Danh Trung, Tiến Dụng, Văn Hạnh, Minh Bình... 

Lứa cầu thủ này cũng có được sự ăn ý nhất định khi đã chinh chiến cùng nhau qua khá nhiều giải đấu và họ chỉ còn thiếu chút thực dụng để có thể chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng và chiến thắng đối thủ. Đó sẽ là điều mà U22 Việt Nam buộc phải làm được nếu muốn đánh bại U22 Campuchia ở trận đấu chiều nay và hy vọng các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ vượt qua chính mình để mang về thành công. 

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

U22 Việt Nam: Ye Li Ni E; Tùng Quốc, Đức Nam, Tiến Dụng, Bảo Toàn, Anh Tỷ, Quang Nho, Hoàng Nam, Việt Anh, Minh Bình, Danh Trung.

U22 Campuchia: Hul Kimhuy; Seut Baraing, Sin Kakada, Khieng Menghour, Mat Sakrovy, Tes Sambath, Yue Safy, Sieng Chanthea, En Sodavid, Ouk Sovann, Sin Sophanat.

Hoàng Nam

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Mai Phương Thuý đã 'ở trong lồng', NSND Thu Hà trẻ đẹp tuổi 55

Mai Phương Thuý khoe hình ảnh mới kèm thông báo đã 'ở trong lồng'; NSND Thu Hà xinh đẹp tuổi 55.

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Đang cập nhật dữ liệu !