Tuần trăng mật đặc biệt của cặp đôi cùng nhau chống dịch Covid-19

Sau 2 năm cùng nhau chống dịch Covid-19, mối tình “chị - em” của Tú Quyên và Minh Lộc cũng bước đến cái kết hạnh phúc.

“Hình như tớ hơn cậu 2 tuổi”

Đầu năm 2019, Trương Minh Lộc (26 tuổi) và Phạm Thị Tú Quyên (28 tuổi) cùng sinh sống tại TP.HCM, quen nhau nhờ tính năng hẹn hò của Facebook.

“Chào bạn” là tin nhắn đầu tiên Lộc gửi cho Quyên, một cách làm quen vô cùng đơn giản. Bất ngờ, Lộc nhận được tin nhắn: “Hình như tớ hơn cậu 2 tuổi đấy” từ Quyên.

Chàng trai trẻ không chút e ngại mà cảm thấy thật thú vị, bởi Lộc thích yêu người hơn tuổi. 

 Minh Lộc và Tú Quyên tổ chức lễ cưới vào ngày 1/4/2023.


“Ba mẹ tôi cũng chênh lệch tuổi giống như chúng tôi. Thế nên, tuổi tác không phải là rào cản”, Lộc chia sẻ.

Qua những lần trò chuyện, Lộc nhận ra mình rất thích Quyên nhưng chưa dám tỏ tình. Trong khi Lộc chần chừ, suy nghĩ tìm cách tỏ tình thật hay ho, Quyên một lần nữa khiến bạn trai ngạc nhiên. Cô nàng bất ngờ bày tỏ tình cảm trước khiến Lộc không kịp phản ứng.

Sau 2 năm yêu nhau, Lộc và Quyên cùng chứng kiến TP.HCM rơi vào những ngày tháng giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19.

 Mùa dịch, Lộc và Quyên thường gửi cho nhau những mẩu giấy viết vài dòng nhắn nhủ.

Lộc làm việc trong cơ quan Nhà nước nên sớm nhận nhiệm vụ hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Cùng thời điểm này, Quyên âm thầm đăng ký làm tình nguyện viên tại các điểm tiêm vaccine mà không cho Lộc biết. Dù rất lo lắng cho sức khỏe của người yêu nhưng Lộc vẫn tôn trọng quyết định của Quyên.

Lộc nói: “Tinh thần tình nguyện, dấn thân của Quyên là việc làm tốt, cho nên tôi phải tôn trọng”.

Dịch bệnh căng thẳng, Quyên về hỗ trợ đúng phường mà Lộc đang làm nhiệm vụ. Cả hai cùng ở một điểm nhưng không được gặp nhau. Họ chỉ có thể tự chụp, rồi gửi ảnh đang mặc đồ bảo hộ cho nửa kia xem.

 

Những tấm ảnh chụp vội mà Lộc và Quyên gửi cho nhau trong mùa dịch.


Dù mệt nhoài với nhiệm vụ hỗ trợ nhiều nơi nhưng Quyên luôn tranh thủ mua thêm nhu yếu phẩm gửi đến nhà của bố mẹ Lộc. Hoặc, cô nàng thu xếp thời gian đem cơm hộp, trái cây… đến chốt trực kiểm dịch cho bạn trai.

“Những lần hiếm hoi gặp nhau, chúng tôi chỉ nhìn nhau cười qua lớp khẩu trang, gửi cho nửa kia vài dòng chữ viết vội. Thời điểm dịch cực kỳ căng thẳng, chúng tôi không còn thời gian để gặp nhau”, Lộc xúc động.

Đưa mẹ cùng đi tuần trăng mật

Dịch bệnh Covid-19 được đẩy lùi, Minh Lộc – Tú Quyên gặp lại nhau trong nỗi vui mừng khôn xiết. Cả hai cảm thấy may mắn và tự hào khi góp chút sức mình cùng thành phố đi qua những ngày khốc liệt.

Có lẽ, sự tàn khốc của dịch bệnh giúp hai bạn trẻ trân trọng hơn những thời khắc được ở bên nhau. Cả hai dần nhận ra bản thân không thể sống thiếu người kia.

 

Cả hai chụp ảnh cưới cùng bố mẹ.


Một chiều của năm trước, Lộc và Quyên hẹn nhau đi ăn và uống cà phê sau giờ tan làm. Buổi hẹn kết thúc nhưng cả hai chẳng muốn rời đi. Bịn rịn mãi thì mỗi người cũng phải lên hai chiếc xe, chào nhau rồi rẽ theo hai ngả. 

Về đến nhà, Lộc nhắn cho Quyên: “Mình phải cưới nhau thôi em ạ”. Sau tin nhắn đó, Lộc lên kế hoạch cầu hôn bạn gái. 

Kỷ niệm 3 năm ngày yêu nhau, Quyên tặng cho Lộc một chiếc hộp tình yêu do cô tự làm. Đáp lại, Lộc trao hoa và nhẫn, cầu hôn người yêu trong tiếng nhạc dịu dàng.

Mỗi ngày bên nhau, Lộc càng nhận ra Quyên là một cô gái tinh tế, đáng yêu. Quyên muốn chụp ảnh cưới cùng bố mẹ hai bên. 

 Vợ chồng Lộc đưa mẹ theo cùng trong tuần trăng mật.


“Quyên đi làm xa quê hơn 7 năm nhưng vẫn giữ thói quen gọi điện thoại cho ba mẹ mỗi ngày. Cô ấy làm việc gì cùng tôi thì đều mong muốn có ba mẹ hai bên cùng làm. Từ chụp ảnh cưới cho đến tuần trăng mật, Quyên đều muốn có ba mẹ tham gia”, Lộc cho biết.

Theo kế hoạch, vợ chồng Lộc sẽ đưa hai mẹ theo cùng trong chuyến trăng mật ở nước ngoài. Thế nhưng, bố của Quyên không khỏe nên mẹ phải ở nhà chăm sóc. Cả hai chỉ có thể đi cùng mẹ của Lộc.

Biết mẹ chồng thích chụp ảnh, Quyên rất chịu khó chụp ảnh cho bà ở tất cả những nơi đi qua. Cô dâu mới và mẹ chồng còn viết lời ước, cầu bình an cho bố mẹ Quyên mạnh khỏe. 

 

Lộc và Quyên viết lời nhắn, cầu chúc bố mẹ vợ khỏe mạnh.


Sợ người khác nghĩ mẹ chồng đòi đi du lịch cùng, Quyên luôn tìm cách giải thích để mẹ chồng khỏi buồn lòng. Mẹ của Lộc cũng rất ý tứ. Bà ở phòng riêng, lúc lên xe cũng không ngồi chung với vợ chồng con trai.

Lộc không chỉ yêu vợ ở đức tính hiếu thảo, anh chàng còn nhận thấy Quyên giúp mình tốt hơn rất nhiều. Với tinh thần cầu tiến, Quyên rất thích đi học và đề nghị Lộc học cùng. Việc này giúp ích rất nhiều cho Lộc trong công việc.

Ngược lại, Quyên rất tự tin trong cuộc sống, bởi Lộc luôn ủng hộ và tôn trọng các quyết định của cô.

Nhờ tìm được tiếng nói chung, vợ chồng Lộc đang tận hưởng từng ngày trôi qua thật hạnh phúc.

Ngọc Lài

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Đang cập nhật dữ liệu !