Trở về sau 2 ngày "mất tích" cùng em gái, thiếu nữ 17 tuổi nói lý do bất ngờ

Sau 2 ngày "mất tích" khiến gia đình lo lắng, H'T. đã trở về nhà an toàn và chia sẻ sự thật về việc làm dại dột của mình.

Sau 2 ngày "mất tích" H'T. đã trở về an toàn.

Ngày 23/2, ông Đoàn Văn Tỉnh (ngụ buôn Ê Rang, phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho hay, ông đã đưa 2 con gái được trình báo mất tích trước đó trở về nhà.

Theo ông Tỉnh, tối 22/2, Công an phường Khánh Xuân đã tìm thấy 2 con gái của ông H’T. Niê (17 tuổi) và H’H. Niê (15 tuổi) tại thôn Quỳnh Ngọc (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) và đưa về trụ sở, xác minh một số thông tin. Đến 21h cùng ngày, gia đình tiếp nhận chị em H’T. từ phía Công an và đưa về nhà.

Ông Tỉnh chia sẻ: “Gặp các con tôi mừng lắm. Khi nói chuyện với tôi, các con cho biết tự đi bán bún chứ không phải đi chơi, cũng không bị ai làm hại”.

Tại nhà riêng của mình, H’T. cho biết, do thấy bố mẹ vất vả nên hôm 20/2, chị em H’T. rủ nhau vào xã Quỳnh Ngọc, huyện Krông ANa xin việc làm. “Chúng em không xin gia đình vì sợ bố mẹ không đồng ý”, H’T.kể.

Đến sáng ngày 21/2, chị em H’T. xin phụ bưng bê cho một quán bún tại địa bàn xã Quỳnh Ngọc. Tuy nhiên, do không quen với công việc nên đến trưa cả 2 xin nghỉ và đi chơi.

H’T. cho biết: “Em tính có việc rồi nói với gia đình. Tuy nhiên điện thoại hư, lúc có chuông, lúc không nên không nói chuyện được”.

Đến trưa 22/2, thấy tin tức chị em mình “mất tích” trên báo chí và mạng xã hội, H’T. mới đi sửa điện thoại, nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2 (Trường THPT Lê Duẩn, phường Khánh Xuân) biết địa chỉ mình đang ở. Sau đó, 2 chị em H’T. được Công an phường Khánh Xuân đón về.

“Em mong gia đình bỏ qua lỗi lầm, bạn bè đừng nhắc chuyện này để em được thoải mái tinh thần, đi học trở lại nhằm có tương lai tốt đẹp hơn”, H’T. hối hận.

Thiếu nữ cho rằng, điện thoại mình bị hư nên không liên lạc được với gia đình.

Như Infonet đã đưa tin trước đó, vào sáng 21/2, ông Đoàn Văn Tỉnh đã đến công an trình báo việc 2 con gái của mình mất tích.

Theo ông Tỉnh, vào chiều 20/2, các con gái của ông là H’T (17 tuổi) và H.H (15 tuổi). nói đi đón mẹ tại khu vực rẫy thuộc xã Ea Nuôl (H.Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk). Tuy nhiên, cả 2 thiếu nữ đều mất liên lạc với gia đình ngay trong đêm.

Lo sợ các con gặp nguy hiểm, người cha đến trình báo công an, người thân cũng đăng thông tin lên mạng xã hội để nhờ tìm kiếm chị em H’T.

Trần Nhân
Từ khóa: Thiếu nữ Mất tích Trở về Chia sẻ Sự Thật TP Buôn Ma Thuột Đắk Lắk

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !