Trẻ háo hức, cha mẹ "méo mặt" thở dài vì Tết

Tết đến là dịp để gia đình vui vẻ sum họp sau một năm bươn trải mưu sinh. Có điều những nỗi lo dịp Tết đến đang ngày càng chất thêm gánh nặng lên vai những người trưởng thành.

Trong khi hầy hết trẻ nhỏ đưa ra hàng chục lý do "thích Tết" như “Tết đến con có quần áo mới, con được đi chơi, con được nghỉ học; được ăn nhiều thứ mình thích…” và đặc biệt là… “con được nhiều tiền lì xì” thì đa số các bậc cha mẹ lại méo mặt lo toan mỗi dịp cuối năm.

Trẻ háo hức, cha mẹ
Con trẻ luôn háo hức mong ngóng chờ tết đến!
Ảnh minh họa

“Tết nhất bây giờ sợ lắm! nhiều lúc còn mong không có Tết nữa! Trăm thứ phải lo mà không biết lấy tiền ở đâu ra. Sắm sửa cho gia đình rồi nội ngoại 2 bên, đi lại quà cáp tốn kém lắm. Vui vẻ gì Tết nhất” chị Dung đưa con đi học trường tiểu học Nghĩa Tân chia sẻ.

Có cái nhìn khác về Tết, anh Hùng làm việc trong một cơ quan nhà nước ở Hà Nội thẳng thắn nói: “Ngày xưa Tết là nghĩ đến ăn chơi và hưởng thụ. Bây giờ không còn khái niệm đi chơi tết mà là “đi” Tết”. Ngày Tết về nội ngoại có tốn kém thì không nói làm gì, vì thời nào cũng thế. Nhưng nay Tết là dịp lo việc đối nội, đối ngoại, “đi” sếp trên, sếp dưới. Có con đi học thì lo “đi” Tết thầy cô cho con, bố mẹ đi làm thì “đi” Tết sếp của bố mẹ. Tết không đơn giản là “thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ” nữa rồi! Anh than thở.

Trẻ háo hức, cha mẹ
Xe quà Tết đầy ắp tiêu tốn hàng triệu đồng của đôi vợ chồng trẻ. 
Ảnh minh họa : NL

“Buổi tối về nhà nhìn 2 đứa con háo hức thi nhau kể chuyện các bạn trong lớp khoe có váy mới, quần áo mới để đón tết và được bố mẹ hứa cho đi chơi đây đó mà mình cười không nổi”, là tâm sự của chị Mai Trang, ở Xuân Thủy, Cầu Giấy. Chị cho biết: "Đi làm không đủ tiền mượn người giúp việc nên mình ở nhà chăm con, chồng đi làm nuôi cả nhà. Kinh tế không dư giả nghĩ đến tết mà đau hết đầu".

Không vướng mắc con cái, nhưng cô Huyền Thư giảng viên một trường đại học ở Hà Nội cũng lo lắng về Tết không kém: mình vừa lập gia đình, chưa có con cái nhưng nghĩ Tết sắp đến mà lo lắm! Mới cưới nên Tết này phải ra mắt họ hàng 2 bên gia đình cho tươm tất. Hai vợ chồng cùng làm nhà nước, lương và thưởng vẫn chưa thấy đâu. Chẳng biết lấy gì mà lo công việc nữa! “Đến lúc có con cái nữa thì chắc muốn chốn Tết luôn”, cô nhăn nhó cười gượng.

Dường như mỗi dịp Tết đến không còn được người dân đón chờ trong niềm vui, phấn khởi như xưa, thay vào đó là sự thở ngắn than dài với những nỗi niềm khó tỏ.

Lan Nguyễn

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !