Trâu nướng lá lốt và pizza siêu rẻ ‘đổ bộ’ tới khu Thành Công

Thực đơn độc đáo cùng giá cả phải chăng của quán Phá lấu 2 chắc chắn sẽ khiến nhiều bạn trẻ thích thú.
Trâu nướng lá lốt và pizza siêu rẻ ‘đổ bộ’ tới khu Thành Công - ảnh 1

Vài năm trở lại đây, nhà hàng Phá lấu ở khu tập thể Trung Tự (Hà Nội) vốn đã thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều thực khách trẻ với các món Hong Kong đặc trưng. Tại cơ sở 2 ở 101 - D9 Thành Công, Phá lấu vẫn tiếp tục duy trì phong độ này. Ngoài các món Hong Kong đặc trưng như phá lấu, mỳ xào… nhà hàng còn có thêm nhiều món ăn Tây như pizza, mỳ Ý… Những chiếc pizza tự nướng ở đây cũng đầy đặn không kém sản phẩm từ các nhà hàng đồ ăn Tây có tiếng. Nhưng giá cả lại khá mềm: chỉ chừng 98.000 đồng/chiếc. Nhân pizza cũng có đủ dăm bông, thịt nguội, thịt bò, thịt gà nướng … và những lát dứa, ớt Đà Lạt, nấm… và tất nhiên không thể thiếu pho-mai để miếng bánh vừa dễ ăn, vừa thơm nức mũi.

Trâu nướng lá lốt và pizza siêu rẻ ‘đổ bộ’ tới khu Thành Công - ảnh 2

Pizza ở Phá lấu giá mềm nhưng chất lượng tuyệt vời.

Mỳ Ý tưởng chừng là món rất đơn giản và dễ làm nhưng cô chủ quán lại khá cầu kỳ trong khâu chuẩn bị. Sợi mỳ được trụng qua nước sôi cho vừa chín tới. Nếu sợi mỳ bị mềm nhũn hoặc còn sống sượng thì đều hỏng bét. Một nguyên nhân nữa khiến món mỳ ở đây được nhiều người lựa chọn là bởi thịt và nước sốt rất hấp dẫn. Thịt bò đều là loại thăn ngon và được băm nhỏ để đảm bảo độ ngọt mà không bị nát. Trong khi đó, nước sốt được chủ quán tự tay chưng từ những quả cà chua tươi ngon và một phần nước thịt ngọt ngào.

Trâu nướng lá lốt và pizza siêu rẻ ‘đổ bộ’ tới khu Thành Công - ảnh 3

Mỳ Ý trông đơn giản nhưng rất “chất” .

Cùng với pizza hay mỳ Ý, sườn nướng của nhà hàng cũng rất đặc biệt bởi nó là sự kết hợp giữa kiểu Tây đặc trưng và đồ nướng Hong Kong. Từng giẻ sườn được tẩm ướp kỹ rồi nướng than hoa tới khi cháy cạnh. Đĩa sườn bưng ra còn nghi ngút khói thơm. Bạn nên ăn kèm với dưa chuột trộn hơi cay rồi chấm miếng sườn vào bát nướng chấm đặc sệt để cảm nhận hết vị ngọt từ thịt và cái ngậy của vài ba hạt vừng rang rắc ở trên.

Trâu nướng lá lốt và pizza siêu rẻ ‘đổ bộ’ tới khu Thành Công - ảnh 4

Mỗi đĩa sườn nướng chỉ có giá 68.000 đồng, rất phù hợp với các thực khách trẻ tuổi như học sinh - sinh viên và nhân viên văn phòng.

Nhà hàng mang phong vị Hong Kong này cũng mới bổ sung vào thực đơn món trâu cuốn lá lốt. Những miếng thịt được thái lát mỏng rồi nêm nếm đầy đủ trước khi nướng chung với lá lốt. Mùi thơm của món nướng này chắc chắn sẽ làm bạn “rơi nước miếng” cả khi các nhân viên nhà hàng vẫn tất bật hoàn thành. Khi đưa lên miệng, vị ngậy của từng lát thịt trâu hòa quyện với cái hăng hăng, cay cay của lá lốt và mùi thơm quyến rũ trước đó càng khiến thực khách hài lòng.

Trâu nướng lá lốt và pizza siêu rẻ ‘đổ bộ’ tới khu Thành Công - ảnh 5

Trâu nướng lá lốt là món mới, đang rất thu hút sự chú ý của thực khách.

Ngoài ra, Phá lấu còn có các loại phở, mỳ vằn thắn chiên giòn hoặc xào chua ngọt rất thú vị. Thực đơn tráng miệng của nhà hàng gồm nhiều món chè Hong Kong hiếm thấy ở Hà Nội như chè hạt é, thạch caramen… Một bất ngờ khác dành cho các thực khách là nhà hàng đang giảm giá từ 10-20% cho tất cả các món có trong thực đơn nhân dịp khai trương cơ sở mới.

Trâu nướng lá lốt và pizza siêu rẻ ‘đổ bộ’ tới khu Thành Công - ảnh 6
Trâu nướng lá lốt và pizza siêu rẻ ‘đổ bộ’ tới khu Thành Công - ảnh 7

Các loại chè được chế biến theo kiểu Hong Kong, khá lạ mắt và lạ vị với người Hà Nội.

Địa chỉ: Phá lấu 2, 101 D9, khu tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

Hotline : 0912128896 - 0977246888

Website.

Tư liệu: Phá lấu 2

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Đang cập nhật dữ liệu !