Trà Ngọc Hằng rủ Nam Hùng nhảy flashmob chào xuân

Tiết mục huy động hàng trăm bạn trẻ cùng tham gia sẽ được tường thuật trực tiếp trong cầu truyền hình "Chào năm mới" đêm 29 Tết trên sóng VTV.
Trà Ngọc Hằng rủ Nam Hùng nhảy flashmob chào xuân - ảnh 1
Trà Ngọc Hằng rủ Nam Hùng nhảy flashmob chào xuân - ảnh 2

Các bạn trẻ đang ráo riết luyện tập cho tiết mục nhảy flashmob trong đêm giao thừa.

Tiếp nối thành công của chương trình Hãy cùng hát vang với kỷ lục về số lượng người cùng nhảy và hát vì hòa bình nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô 10/10/2012, giới trẻ Hà Nội lại nô nức tiếp tục nhảy flashmob vào thời khắc đếm ngược đón giao thừa.

Màn đồng diễn flashmob này sẽ diễn ra tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng - Hà Nội (từ sân khấu đền Bà Kiệu đến vườn hoa tượng đài Vua Lý Thái Tổ - quanh hồ Hoàn Kiếm) vào đêm ngày 9/2. Thời gian kéo dài 2 tiếng đồng hồ từ 22-24h với hàng chục ngàn người tham gia. Theo BTC chương trình, sẽ có 500 tình nguyện viên tham gia đồng diễn.

Mục đích của chương trình là giúp mọi người thả trôi những muộn phiền của năm cũ và cùng mỉm cười chào năm mới sang trong sự yêu thương, gắn kết. Anh Vũ Anh Long - người đã có sáng kiến thực hiện chương trình Hãy cùng hát vang ghi kỷ lục cho biết flashmob không còn lạ lẫm với các bạn trẻ trên thế giới. Tuy nhiên, nó mới du nhập vào Việt Nam được một thời gian ngắn nên còn khá mới mẻ. Tiết mục flashmob xuất hiện trong đêm giao thừa năm nay hứa hẹn tạo ra một sân chơi bổ ích, lành mạnh dành cho các bạn trẻ và khát khao mong muốn mọi người bên cạnh nhau đón một cái tết trong hòa bình, ngập tràn tình yêu thương với ca khúc chủ đạo sẽ là bài hát Khúc giao mùa.

Hiện tại, BTC đang kêu gọi các bạn trẻ tình nguyện tham gia chương trình. Các tình nguyện viên tham gia sẽ buộc phải có mặt tại Hà Nội trong những ngày trước Tết nguyên đán (từ 7/2 –10/2) để luyện tập và chuẩn bị. Kết thúc màn flashmob cũng là lúc pháo hoa được bắn tại Hồ Gươm.

Tính tới thời điểm này, rất nhiều các đôi bạn trẻ đăng ký tham gia chương vì mong muốn có một kỷ niệm thật đặc biệt trong đêm giao thừa này. Trà Ngọc Hằng và thí sinh Sao Mai điểm hẹn 2012 Nam Hùng cũng rất nhiệt tình tham gia hoạt động này. Họ đều muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc ấn tượng và hòa mình vào không khí sôi động, vui vẻ của giới trẻ Thủ đô trong phút giao thời của năm cũ và năm mới.

Trà Ngọc Hằng rủ Nam Hùng nhảy flashmob chào xuân - ảnh 3

Trà Ngọc Hằng mặc áo ren sexy đi tập nhảy cùng giới trẻ Hà Nội.

Trà Ngọc Hằng rủ Nam Hùng nhảy flashmob chào xuân - ảnh 4

Cô và Nam Hùng là những thành viên khá tích cực tham gia chương trình.

Trà Ngọc Hằng rủ Nam Hùng nhảy flashmob chào xuân - ảnh 5
Trà Ngọc Hằng rủ Nam Hùng nhảy flashmob chào xuân - ảnh 6

Họ không ngần ngại cùng luyện tập với các tình nguyện viên để có màn trình diễn đồng đều và đẹp mắt trong đêm giao thừa.

Trà Ngọc Hằng rủ Nam Hùng nhảy flashmob chào xuân - ảnh 7
Trà Ngọc Hằng rủ Nam Hùng nhảy flashmob chào xuân - ảnh 8

Cả hai nhảy nhót rất hăng sau bên các bạn trẻ.

G.A.

Ảnh: Lương Ái Vân

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Đang cập nhật dữ liệu !