Tổn thương 'không còn thuốc chữa' vì chứng kiến bố mẹ rơi vào vòng xoáy "tiểu tam"

Mất mát của những đứa con chứng kiến bố mẹ cư xử tệ bạc với nhau vì chuyện ngoại tình là bi kịch đến tận cùng, không có gì bù đắp nổi.

"Buổi chiều hôm ấy tôi tan học về nhà sớm. Vừa về đến cửa thì tôi nghe tiếng quát tháo ầm ĩ, kéo theo đó là tiếng đập phá đồ đạc loảng xoảng. Thì ra, mẹ vừa bắt gặp bố có bồ nhí.

Giây phút biết sự thật đó khiến tôi như nghẹt thở, bởi lẽ, từ nhỏ đến giờ bố trong mắt tôi là một người đàn ông mẫu mực, đứng đắn, nghiêm khắc và hết lòng vì vợ con.

Tôi đã từng nghĩ sau này lớn lên chỉ cần lấy một người đàn ông như bố là có thể sống một đời hạnh phúc. Vậy mà chứng kiến việc bố lớn tiếng quát tháo và đánh mẹ, mọi thứ trong tôi sụp đổ hoàn toàn.

Sau đó, bố mẹ thỏa thuận với nhau rằng sẽ họ không liên quan gì đến cuộc sống của nhau, sống như hai người dưng và điều liên quan duy nhất là tôi. Họ thống nhất khi tôi vào đại học sẽ làm thủ tục ly hôn..

Gia đình tôi chìm vào thời gian lạnh lẽo đến đáng sợ. Bố mẹ hiếm khi đi chung cùng nhau và cũng chẳng còn ngủ chung giường. 

Bố thường gọi cho tôi bảo đi tiếp khách để không xuất hiện trong bữa cơm chiều. Dần dà, mẹ cũng từ bỏ thói quen chờ đợi, bữa cơm những ngày sau đó cũng chỉ có hai mẹ con.

Tôi vẫn nhớ như in những lúc mẹ vừa dọn nhà vừa khóc, còn bố thì đi cả đêm không về.

Năm ấy, tôi đã suýt không vào được cấp 3 bởi tôi quá suy sụp. Mỗi ngày chứng kiến sự lạnh nhạt của bố mẹ, tôi không thể nào tập trung học được. Đấy là thời gian khủng khoảng mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Có lúc tôi đã ước mình biến mất khỏi thế gian này để mẹ có thể chấm dứt cuộc hôn nhân bị phản bội, một cuộc hôn nhân mà tình yêu đã kết thúc".

Câu chuyện về quá khứ của độc giả giấu tên trên chắc chắn không phải là cá biệt khi mà việc ngoại tình, ly hôn ngày càng nhiều hơn trong xã hội hiện nay. Đa số những đứa trẻ trong các gia đình ấy đều phải sống trong thời gian khủng hoảng về tinh thần, bị sang chấn tâm lý và không phải đứa trẻ nào cũng có thể vượt qua được.

{keywords}
Ảnh minh họa

Theo Thạc sĩ Vũ Minh Hương - Trung tâm tư vấn và trị liệu tâm lý 247 (Quảng Ninh), khi mà người đàn ông trong gia đình thiếu chung thủy, không chỉ người phụ nữ mà ngay cả những đứa con trong gia đình ấy cũng gián tiếp bị cuốn vào vòng xoáy bi kịch.

“Đã có người mẹ tìm đến tôi khi thấy “không còn thuốc chữa” với con. Sau khi con trai chị phát hiện bố ngoại tình, thằng bé đã nói chuyện với bố như hai người đàn ông nhưng vô ích. Chồng chị ấy vẫn bị cuốn vào vòng xoáy mang tên “tiểu tam” không dứt ra được.

Thằng bé đã quyết định theo dõi và lao vào đánh bồ của bố trong nhà nghỉ. Thế nhưng, cứ tưởng người bố sẽ thấy đó làm điều xấu hổ mà dừng lại, không ngờ, ông bố này lại lao vào đánh con tới tấp, chửi bới thậm tệ. Những ngày sau đó, thằng bé sống như một người bất cần thực sự. Đánh nhau ở trường, trốn học, lao vào chơi game, có lần nó đánh bạn nhập viện và bị đuổi học”, thạc sĩ Vũ Minh Hương chia sẻ.

Theo chị Vũ Minh Hương, một thực tế mà chúng ta ít nhận thấy là khi biết bố hay mẹ ngoại tình, bản thân đứa trẻ vừa chứng kiến, vừa trải qua những mất mát do đổ vỡ hình tượng.Trẻ dễ rơi vào trạng thái trầm cảm không có lối thoát với rất nhiều áp lực, sự biến động tâm lý nếu kéo dài mãi tình trạng bố mẹ lạnh nhạt, thậm chí bạo lực với nhau.

Bởi vậy, mất mát của những đứa con chứng kiến bố mẹ cư xử tệ bạc với nhau vì chuyện ngoại tình  là bi kịch đến tận cùng, không có gì bù đắp nổi.

“Tuổi thơ của con chỉ có một lần, vì thế người lớn đừng vì niềm vui ích kỷ của bản thân mà làm những đứa trẻ tổn thương. Nếu hết yêu, hãy thẳng thắn đề nghị ly hôn và thẳng thắn tâm sự với đứa trẻ để chúng chuẩn bị tâm lý, tránh tổn thương tâm lý ở mức thấp nhất”, chị Minh Hương đưa lời khuyên.

Triệu Mẫn

 

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Đang cập nhật dữ liệu !