Tiếp tục tìm kiếm 5 nạn nhân vụ chìm tàu trên biển Cửa Đại
Tiếp tục tìm kiếm 5 nạn nhân vụ chìm tàu trên biển Cửa Đại
>> Chìm tàu tại Hội An, đã cứu được 28 người
"Thực ra đến khoảng 5g chiều hôm qua thì chúng tôi đã nhận định 5 anh em đang mất tích khó có hy vọng sống sót sau mấy tiếng đồng hồ bị chìm trên vùng biển đang động mạnh, sóng rất lớn và biển lạnh cắt da. Thế nhưng còn nước còn tát, sống phải tìm thấy người, chết phải tim thấy xác. Vì vậy trong suốt đêm qua, chúng tôi vẫn huy động tổng lực cho việc tìm kiếm các nạn nhân" - ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành uỷ Hội An (Quảng Nam) cho hay.
![]() |
Người dân phường Cửa Đại chong đèn trên bãi biển suốt đêm qua 25/12 để ngóng tin các nạn nhân đang bị mất tích |
Ngoài lực lượng tại chỗ của các đồn biên phòng 260, 264; 2 tàu của Hải đội 2, 2 canô của Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cùng hàng chục tàu thuyền của ngư dân phường Cửa Đại còn có tàu cứu nạn SAR 274 Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2, trực thăng của Sư đoàn Không quân 372 (Quân khu 5)... cũng tham gia tìm kiếm các nạn nhân. Trực tiếp Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó Tư lệnh Quân khu 5 và Thiếu tướng Nguyễn Viết Hoàng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã có mặt tại hiện trường để theo dõi, chỉ đạo và động viên các lực lượng cứu hộ cứu nạn.
Theo những người có kinh nghiệm và quen con nước ở vùng xảy ra vụ chìm tàu, nếu không tận dụng được lúc triều cường trong đêm qua để tìm thấy các nạn nhân thì đến sáng mai công tác cứu hộ, cứu nạn sẽ càng gặp khó khăn vì triều rút có thể cuốn các thi thể ra xa. Vì vậy việc tìm kiếm các nạn nhân càng được khẩn trương đẩy nhanh.
Ông Nguyễn Sự cho biết: "Vì trời quá tối, hạn chế tầm nhìn của công tác cứu hộ từ trên cao nên đến khoảng 5g30 - 6g tối qua thì trực thăng của Sư đoàn 372 phải rút. Riêng tàu SAR 274 vẫn tiếp tục bám hiện trường. Đến đêm qua thì thi thể các nạn nhân đã chìm xuống biển nên việc tìm kiếm của các tàu lớn không thật hiệu quả, vì vậy chúng tôi chủ yếu huy động bà còn ngư dân hành nghề giã cào, lưới rê... dùng lưới rà sát dưới đáy biển".
Phạm vi tìm kiếm cũng không chỉ dừng ở vùng biển Hội An - Cù lao Chàm mà được mở rộng ra vùng biển giáp giới Đà Nẵng (với sự phối hợp của Bộ đội Biên phòng TP) và vào đến tận Núi Thành (huyện cực Nam của tỉnh Quảng Nam) và Quảng Ngãi. Tổng phạm vi chiều dài vùng biển mà các tàu thuyền cứu nạn, cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân lên hơn 100km. Tuy nhiên 5 cán bộ, chiến sĩ bị nạn vẫn bặt vô âm tín.
"Đến 23g30 đêm qua, do trời quá tối nên chúng tôi mới tạm dừng việc tìm kiếm. Từ sáng sớm nay, các lực lượng lại tiếp tục triển khai và việc tìm kiếm có thể kéo dài 3, 4, 5 ngày, thậm chí lâu hơn nữa. Quan điểm nhất quán là tìm kiếm cho đến khi nào không còn một tia hy vọng nào mới thôi. Riêng với 28 người đã được cứu sống thì đến nay sức khoẻ đã ổn định. Những người dân đi trên thuyền đã trở về gia đình, còn số quân nhân thì chuyển đến các trạm quân y của quân đội để tiếp tục tĩnh dưỡng" - ông Nguyễn Sự cho hay.
![]() |
Từ sáng sớm nay 26/12, việc tìm kiếm các nạn nhân lại được tiếp tục |
Như vậy đến thời điểm này đã có hai người bị thiệt mạng do vụ chìm tàu QNg-0063 là Nguyễn Thị Phiương (50 tuổi, cán bộ y tế ở Cù lao Chàm) và Nguyễn Thị Kim Tuyến (29 tuổi, giáo viên ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam) ra thăm chồng là Võ Ngọc Luận là quân nhân của Tiểu đoàn 70 đang công tác tại Cù lao Chàm.
5 người vẫn còn mất tích là Trung úy Bùi Phước Tâm (28 tuổi, Chính trị viên, quê thôn Đồng Nà, xã Cẩm Hà, Hội An), Thiếu úy Nguyễn Đình Duy (24 tuổi, Trung đội trưởng, quê xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, Quảng Nam), Nguyễn Văn Chiến (Trung đội trưởng),chiến sĩ Lê Văn Chí (quê huyện Thăng Bình, Quảng Nam), chiến sĩ Đặng Ngọc Thiện (19 tuổi, trú xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).
Được biết, chiếc tàu gỗ QNg-0063 có công suất 60CV, thường dùng để chở cán bộ, chiến sĩ và nhân dân từ Hội An ra đảo Cù Lao Chàm và ngược lại. Trưa 25/12, chiếc tàu này do quân nhân Phạm Xuân Phương (45 tuổi) điều khiển, chở 29 cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 70 (cùng 6 người dân Cù lao Chàm xin đi nhờ) về đất liền, trong đó có 18 chiến sĩ trẻ mới nhập ngũ đợt 2 năm 2011 ra Đà Nẵng huấn luyện làm tiểu đội trưởng.
Chiều hôm qua 25/12, lái tàu Phạm Xuân Phương đã đến trình diện các cơ quan chức năng. Theo xác nhận của ông Bí thư Thành uỷ Hội An Nguyễn Sự thì lái tàu này cũng là một nạn nhân vì khi tàu vào gần đến cảng Cửa Đại thì bị gãy bánh lái, không điều khiển được và bị sóng lớn đánh chìm tàu.
HẢI CHÂU