Thủ tướng Ai Cập đã khóc khi nói về nền kinh tế
Thủ tướng Ai Cập đã khóc khi nói về nền kinh tế
Chính phủ Ai Cập từ chức
Bạo động ở Ai Cập: thủ đô hỗn độn
Bạo động ở Ai cập, 24 người chết
Con trai Mubarak "giấu" 340 triệu đô ở Thụy Sĩ
Ông Kamal el-Ganzouri đã không kìm được mình khi trả lời cánh phóng viên về tình hình kinh tế bi đát ở Ai Cập. |
Sự chuyển mình của Ai Cập sau khi Cựu tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ diễn ra rất không đồng đều: người biểu tình đã nhiều lần đụng độ với lực lượng quân đội, cùng với đó đã đánh giá sự gia tăng tội phạm và sự "rơi" tự do của ngành công nghiệp du lịch, một trong những trụ cột chính của nền kinh tế trong nước.
Ông Kamal el-Ganzouri cho biết rằng, ông sẽ ưu tiên việc khôi phục lại trật tự công cộng và tiến bộ của nền kinh tế. Đây là vị Thủ tướng lâm thời thứ 3 ở Ai Cập tính từ khi ông Mubarak bị lật đổ hồi tháng 2.
Trong một cuộc họp báo, ông El-Ganzouri bày tỏ hoài niệm về "một Ai Cập đã được các phương tiện truyền thông nhắc đến như thế nào" và "cái tôi muốn có là một sự đảm bảo, chứ không phải chỉ là chiếc bánh mỳ".
Ông cho biết thêm rằng, các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" sẽ là cần thiết nhằm làm giảm sự thâm hụt ngân sách. Tuy nhiên, ông sẽ không thiết lập bất kỳ một chính sách thuế mới nào.
Ông El-Ganzouri nói rằng, chính phủ của ông sẽ không xem xét việc vay vốn từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho đến khi ngân sách quốc gia đưa ra những triển vọng rõ ràng. Giữa năm nay, IMF đã bày tỏ rằng họ muốn cho Cairo vay một khoản tín dụng trị giá 3 tỷ USD, nhưng việc này đã bị từ chối.
Đặng Kha