Thêm bằng chứng khẳng định Yasser Arafat bị giết bằng chất độc polonium
![]() |
Ông Yasser Arafat - cố lãnh đạo của Tổ chức giải phóng Palestine |
Một nhóm các chuyên gia, bao gồm cả những người đến từ Viện Vật lý bức xạ của Bệnh viện Đại học Lausanne, đã khai quật mộ ông Arafat ở thành phố Ramallah hồi cuối tháng 11/2012, và đã lấy mẫu từ thi thể của ông để tìm kiếm bằng chứng cho các cáo buộc bị đầu độc.
"Điều này đã khẳng định tất cả những nghi ngờ của chúng tôi", bà Suha Arafat cho biết sau khi đội pháp y Thụy Sĩ bàn giao báo cáo cho luật sư của gia đình và các quan chức Palestine tại Geneva hôm thứ Ba, "Khoa học chứng minh rằng ông ấy không chết một cách tự nhiên và chúng tôi có bằng chứng khoa học cho rằng ông đã bị giết chết".
Bà Suha không buộc tội bất kỳ quốc gia hoặc người nào, thừa nhận cố lãnh đạo của Tổ chức Giải phóng Palestine có rất nhiều kẻ thù. Bà trả lời phỏng vấn của tờ Reuters cho biết, chất phóng xạ polonium phải được quản lý bởi một người nào đó “rất gần gũi với mình”, bởi vì theo các chuyên gia, độc tố có thể đã được trộn lẫn trong cà phê, trà hay nước uống của chồng bà.
Các cáo buộc về tội phạm ngay lập tức nổi lên sau khi báo cáo được công bố. Nhiều người Palestines đã chỉ ngón tay vào Israel. "Tổng thống Arafat qua đời như một nạn nhân của một vụ ám sát khủng bố có tổ chức do một nhà nước gây ra, đó là Israel. Họ đã tìm cách để thoát khỏi ông ấy", Wasel Abu Yousef , thành viên của Ủy ban điều hành của Tổ chức Giải phóng Palestine, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư.
Chính phủ Israel đã phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong cái chết của ông, nói rằng ông đã 75 tuổi và đã có một lối sống không lành mạnh. "Đây là vở kịch nhiều hơn khoa học", Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel Yigal Palmor cho biết.
![]() |
Ông Yasser Arafat và vợ, bà Suha Arafat |
Đã có một nỗ lực không hề nhỏ trong việc xác định nguyên nhân cái chết của ông Arafat. Cuộc điều tra đầu tiên được biết đến khi kênh tin tức truyền hình Al Jazeera của Qatar báo cáo rằng có dấu vết của chất phóng xạ polonium-210 được tìm thấy trên đồ dùng của ông Arafat tại Bệnh viện quân y Pháp, nơi ông qua đời.
Điều đó đã dẫn tới việc các công tố viên Pháp mở một cuộc điều tra vì bị nghi ngờ giết người trong tháng 8/2012 theo yêu cầu của bà Suha Arafat. Các chuyên gia pháp y từ Thụy Sỹ, Nga và Pháp đều đã lấy mẫu từ xác chết của ông để thử nghiệm sau khi chính quyền Palestine đồng ý khai quật mộ ông.
Ông Arafat bị ốm trong tháng 10/2004, với các triệu chứng của bệnh viêm dạ dày ruột cấp tính với tiêu chảy và nôn mửa. Ông được đưa đến Paris trong một chiếc máy bay của chính phủ Pháp nhưng rơi vào tình trạng hôn mê một thời gian ngắn sau khi ông đến Bệnh viện quân đội Percy ở ngoại ô Clamart, nơi ông qua đời vào ngày 11/11/2004.
Nguyên nhân chính thức của cái chết được xác định là do đột quỵ nhưng các bác sĩ Pháp cho biết vào thời điểm đó, họ không thể xác định nguồn gốc của bệnh tật của ông Arafat. Lúc đó, không có một cuộc khám nghiệm tử thi nào được thực hiện.
Bà Suha Arafat đã kêu gọi một cuộc điều tra bên trong trụ sở chính quyền Palestine và nói rằng bà và con gái, Zahwa, sẽ theo đuổi vụ kiện thông qua các tòa án tại Pháp và các nơi khác cho đến khi thủ phạm được đưa ra công lý.