“Thanh niên phải luôn rèn luyện đạo đức bản thân”
Ghi nhận những kết quả đạt được của Đoàn thanh niên Bộ trong thời gian qua, Bộ trưởng cho rằng Đoàn thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt trong các mặt trận chính trị, ngoại giao, kinh tế, khoa học kĩ thuật, và là lực lượng hậu bị của Đảng ta.
Bộ Trưởng Nguyễn Bắc Son ví hình tượng Thánh Gióng chính là biểu tượng cho hình ảnh người thanh niên Việt Nam quật cường, với lòng yêu nước đã đánh thắng giặc xâm. Bộ trưởng cũng lưu ý thế hệ thanh niên không chỉ học tập, đào tạo về chuyên môn mà còn phải có lập trường, trí tuệ, và có hoài bão lớn.
![]() |
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đối thoại với Đoàn thanh niên Bộ TT&TT chiều 26/3. Ảnh LD |
Sống trong không khí của tuổi trẻ giàu nhiệt huyết, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng chia sẻ về những năm tháng được coi là đẹp nhất trong cuộc đời. “Tôi cũng như các đồng chí đã được sống trong thời kỳ với đầy nhiệt huyết của người thanh niên. Nhưng thế hệ chúng tôi không có điều kiện học tập như các bạn bây giờ, vì thời điểm đó đất nước đang chiến tranh. Bản thân tôi luôn tự ý thức phấn đấu để hoàn thiện mình. Được đào tạo trong nhà trường là điều rất cơ bản và quan trọng, nhưng kiến thức đó phải được trau dồi trong thực tiễn và luôn phải rèn luyện đạo đức của bản thân mình”.
Tuy nhiên người đứng đầu Bộ TT&TT cũng phản ánh thực trạng một bộ phận thanh niên trong điều kiện với nhiều cơ hội lại không ham học tập rèn luyện, tự đánh mất mình, mất tuổi thanh xuân một cách đáng tiếc mà không bao giờ có thể lấy lại được. Bộ phận thanh niên ấy đã ném mình vào những cuộc chơi vô bổ, dẫn tới phạm tội, mà ai cũng thấy tỷ lệ tội phạm đang trẻ hóa, phạm tội hình sự rất nặng ở tuổi thanh niên, thậm chí vị thành niên. Đây là một sự cảnh báo trong xã hội hiện nay.
Với một không khí gần gũi, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng chia sẻ về một thời tuổi trẻ với đầy nhiệt huyết, hoài bão lớn.
“Tôi cũng như các bạn, được trải qua thời kỳ mang đầy nhiệt huyết của người thanh niên. Nhưng ngày đó thế hệ chúng tôi không có điều kiện học tập như bây giờ, vì đất nước đang chiến tranh. Khi vào quân đội tôi luôn tự phấn đấu rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ trong chiến trường. Ngày đó nhiều người đã nằm lại nơi chiến trường để bảo vệ non sông đất nước”.
Bộ trưởng cho rằng về Bộ TT&TT là một thách thức lớn với bản thân, đặc biệt trong lĩnh vực viễn thông, CNTT, bưu chính. “Tôi phải đầu tư thời gian nghiên cứu, học tập bất kỳ ai. Tôi cũng học được ở nhiều thanh niên trẻ trong bộ về chuyên môn nghiệp vụ”.
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng lưu ý thanh niên phải ghép mình vào khuôn khổ tổ chức. Chịu khó học hỏi mọi nơi mọi lúc có thể, góp công sức mình vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.