Tại sao chồng tôi cứ đòi ăn thịt chó giải đen?

Vợ chồng tôi hôm qua đã cãi nhau kịch liệt chỉ vì anh ấy lại đòi ăn thịt chó giải đen. Tôi lên mạng tìm dẫn chứng xem có nên ăn thịt chó hay không thì ôi thôi, cả cộng đồng mạng cũng đang huyên náo vì chuyện này. 

Tôi là một phụ nữ có tình yêu đặc biệt với động vật nhất là chó mèo. Vì nhà chung cư chật hẹp chứ không tôi đã nhất định nuôi một con thú cưng trong nhà.

Ấy vậy mà chồng tôi, một người tốt nghiệp đại học đàng hoàng, học đủ các loại lý luận khoa học lại chỉ nhằm những ngày ấy để đi ra ngoài ăn thịt chó với bạn với lí do... giải đen.

Ngày ấy trong từ điển của chồng tôi bao gồm những ngày cuối tháng, những ngày công việc không thuận lợi, những ngày bị đồng nghiệp nói xấu, ngày không may bị ngã xe... Nói chung là tần suất ăn thịt chó giải đen của chồng tôi lên tới vài bữa một tháng.

Tôi không hiểu thịt chó có gì ngon, nhất là khi con chó gần gũi, dễ thương, trung thành với con người lại bị mang ra xẻ thịt và làm món ăn?

Tôi không hiểu thịt chó có tác dụng gì mà người ta nghĩ là giải đen được?

Tôi không hiểu vì mê tín hay mê thịt mà người ta nỡ lòng ăn thịt chó?

Ở nhà thì tôi cấm cửa các món liên quan đến thịt chó, mèo nên mỗi lần thèm thịt chó chồng tôi lại rủ đám bạn ra ngoài hàng quán.

Tôi đã tìm rất nhiều cách thuyết phục chồng bỏ ăn thịt chó nhưng đều không thành công. Lần nào anh cũng ngụy biện cho hành động của mình rằng “đen quá nên ăn giải đen”.

{keywords}
Không biết từ đâu có quan niệm mê tín ăn thịt chó để giải đen? (ảnh minh họa)

Thú thật, mỗi khi chồng đi ăn thịt chó về, anh ấy chỉ cần lướt qua mặt là tôi đã thấy mùi thịt chó với các loại gia vị kèm theo như mắm tôm, giềng sả... Chỉ cần nghĩ đến việc nằm chung giường với người đầy mùi thịt chó là tôi đã thấy buồn nôn nên chúng tôi thống nhất nếu chồng đi ăn thịt chó về thì tự vác gối ra phòng khách mà ngủ.

Cuộc tranh cãi về ăn thịt chó vẫn âm ỉ trong nhà tôi hết ngày này qua ngày khác. Có lần về quê giỗ bố chồng, tôi thấy mọi người mua chó về thịt và làm cỗ giỗ. Đến bữa ăn dù đã chuẩn bị tâm lý và một số món khác cho mình nhưng khi thấy chồng bê mâm cỗ toàn các món dồi chó, thịt chó luộc, giả cầy... tôi đã bưng miệng để khỏi nôn và chạy ra chỗ khác trước sự tò mò của mọi người.

Sau đó khi biết được chính chồng mình lên ý tưởng giết chó để làm cỗ giỗ thì tôi nổi giận đùng đùng, nói anh ấy quá dã man, thiếu văn minh. Trong khi chồng tôi cũng không thể chấp nhận được thái độ kiểu khinh miệt của tôi ngày hôm ấy nên giận ra mặt cả tuần liền.

Chúng tôi không bao giờ nghĩ sẽ bỏ nhau vì chuyện ăn uống. Nhưng vụ cãi nhau hôm qua về chuyện ăn thịt chó giữa hai vợ chồng tôi có lẽ đã là lần "thứ N" và chắc sẽ còn tiếp diễn sau này... 

Tú Linh

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !