Tại sao cha mẹ 'lười' giúp trẻ vào đời dễ dàng hơn?

Để trở thành cha mẹ lười không dễ như bạn nghĩ, bởi vì nó cần khá nhiều lòng kiên nhẫn.

Cha mẹ lười không có nghĩa là bạn cho con xem YouTube cả ngày. ‘Lười’ ở đây mang hàm ý bạn hãy lùi lại một bước để con cái tự xử lý vấn đề và học cách vượt qua thử thách thay vì chạy vội đến giúp con.

Để trở thành cha mẹ lười không dễ như bạn nghĩ, bởi vì nó cần khá nhiều lòng kiên nhẫn. Đây cũng là cách giúp bạn cân bằng giữa cuộc sống riêng và thời gian dành cho con cái.

Tờ Bright Side đã chỉ ra một số lợi ích với con cái khi có cha mẹ 'lười'.

Trẻ học cách tự chăm sóc bản thân

Cuộc sống vốn dĩ đầy khó khăn, trong khi bạn cứ cố gắng làm cho cuộc sống của bọn trẻ trở nên dễ dàng khi chúng còn nhỏ thì đến lúc nào đó, trẻ sẽ gặp khó khăn khi bước vào cuộc sống thực. Cha mẹ lười sẽ cho trẻ cơ hội vượt qua những thử thách từng bước trong suốt thời thơ ấu.

‘Em gái tôi và tôi quá lười biếng, bởi vì mẹ không bao giờ dạy chúng tôi cách sống tự lập. Chúng tôi không biết tự nấu bữa trưa cho mình, mà luôn phụ thuộc vào mẹ. Cứ mỗi lần chúng tôi kêu: ‘Mẹ, con không tìm thấy…’ là chỉ 30 giây sau, bà sẽ đáp: ‘Đừng lo, đây rồi’ - một người tâm sự.

Cha mẹ lười khiến trẻ có trách nhiệm hơn

Tự làm việc nhà lúc nào cũng nhanh hơn và sạch sẽ hơn là giao cho bọn trẻ. Nhưng nếu bạn cứ tự làm tất cả mọi việc thì bạn đang tước đi cơ hội để trẻ học những việc này. Hơn nữa, nếu trẻ muốn giúp mà luôn bị từ chối thì dần dần tinh thần sẵn sàng giúp đỡ ấy sẽ biến mất.

Khuyến khích trẻ tin vào bản thân

Một tác dụng phụ khác của việc làm thay con cái mọi việc là khiến trẻ tự nghi ngờ bản thân. Trẻ bắt đầu tin rằng mình không thể làm việc này và ngừng cố gắng làm việc đó trong tương lai.

Nhưng nếu bạn cho trẻ cơ hội, kể cả là chúng có thể làm hỏng hết lần này đến lần khác thì chúng cũng vẫn sẽ cố gắng xoay sở để làm tốt hơn. Khi đã làm được, trẻ có niềm tin rằng chúng có thể làm bất cứ điều gì nếu cố gắng.

‘Tôi bắt đầu tự làm bữa sáng hồi học mẫu giáo và nó chẳng mang lại tác động tiêu cực nào cả. Nếu có thì nó chỉ giúp tôi tự tin hơn mà thôi’ - một bạn đọc chia sẻ.

Để cha mẹ tái tạo năng lượng

Bằng cách để cho trẻ tự giải quyết vấn đề của mình nhiều hơn, bạn cũng có có nhiều thời gian hơn để thư giãn. Và kết quả là bạn sẽ dùng năng lượng mới được tái tạo ấy để quay lại với trẻ: cùng chơi, cùng học và chia sẻ với nhau những giây phút đáng nhớ. Rốt cuộc, cha mẹ hạnh phúc mới nuôi dạy được những đứa trẻ hạnh phúc.

Để trẻ sống trọn vẹn với tuổi thơ

Nếu bạn không phải là mẫu phụ huynh cố gắng dạy con một ngôn ngữ thứ 2 hay dạy chúng đọc chữ lúc 3 tuổi, đó không hẳn là một điều tồi tệ. Một ngày nào đó chúng sẽ được học. Chẳng có gì tuyệt hơn khi cứ để trẻ con là trẻ con, tận hưởng mọi khoảnh khắc tuyệt vời trong những năm tháng quý giá. Khi trẻ có một tuổi thơ trọn vẹn, chúng sẽ sẵn sàng học tập và đóng góp cho xã hội nhiều nhất có thể.

N. Thảo
Từ khóa: Nuôi Dạy Con Dạy Con

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !