Tác hại khôn lường của việc cha mẹ không biết nói “không” với con

Cha mẹ nào cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho con nhưng việc nuông chiều, luôn luôn đáp ứng những đòi hỏi của trẻ sẽ tác động lâu dài và rất xấu đến trẻ. Vì vậy, nhà tâm lý học trẻ em Amanda Gummer (Anh) khẳng định, cha mẹ phải biết nói “không” với con.

Theo bà Amanda Gummer, cũng là người sáng lập Fundamentally Children - tổ chức cung cấp những đánh giá độc lập về đồ chơi, ứng dụng cho trẻ em, đã bày tỏ mối lo ngại về việc nhiều bậc cha mẹ không thể nói “không” với những đòi hỏi không phù hợp của con. Bà cho rằng, khi bị nuông chiều quá mức trẻ sẽ không biết cách cư xử đúng mực và không có khả năng phản ứng với “thế giới thực”.

Ảnh minh họa.

Bà Amanda cho hay: "Nhiều trẻ nhút nhát hay ngỗ ngược là do những bậc cha mẹ “trực thăng” (từ dùng để gọi những ông bố bà mẹ chăm con quá kỹ, nuông chiều con và quá tham vọng). Đây gọi là hội chứng ‘tiểu hoàng đế’”.

Bà cho biết thêm: "Họ vô cùng tham vọng đối với tương lai của con mình nhưng không nhận thức được rằng việc nuông chiều quá mức sẽ khiến con không có khả năng đối phó với cuộc sống thực”.

Bà giải thích: "Những đứa trẻ bị nuông chiều quá mức thường cảm thấy rất khó khăn trong lớp học bởi chúng không thể chịu được việc không phải là số một. Vì vậy, chúng cố thu hút sự chú ý và tin rằng tất cả mọi thứ đều là của mình. Tệ hơn,  những bậc cha mẹ này còn không biết đó là lỗi của họ”.

Bà Amanda  cho hay, nhiều giáo viên tiểu học đã từng phàn nàn với bà rằng, hành vi của các bậc phụ huynh “trực thăng” nhiều khi còn gây sốc hơn hành vi của con cái họ.

Bà nói thêm: "Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp các giáo viên chán nản vì thái độ hay cách cư xử khó chịu của một số học sinh và cha mẹ của các em. Nhờ có sự nỗ lực của các giáo viên, đa số các em cuối cùng đã hòa nhập được vào thế giới, nơi các em không còn là “ngôi sao trong hệ mặt trời của riêng mình” nữa. Tuy vậy, vẫn có những bé không thể thay đổi và điều đó có ảnh hưởng rất lớn tới việc học tập và phát triển của các em.

Khi bị nuông chiều quá mức, trẻ cũng bị làm thui chột khả năng tự lập, trở nên hung hăng và khó chịu hơn và khó hòa nhập với mọi người.

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu khẳng định, việc cha mẹ kiểm soát quá nhiều cũng có thể gây ra những tổn thương tâm lý cho trẻ.  Nhiều trẻ đã bị trầm cảm do áp lực học hành và do lo sợ không đáp ứng được kì vọng của bố mẹ.

Hiệu trưởng Jane Lunnon của trường trung học Wimbledon (Anh) khẳng định: "Nếu bạn chặn con bạn khỏi ánh sáng độc lập, chúng sẽ không thể phát triển. Chúng sẽ nổi dậy hoặc trở nên quá thụ động. Hãy để trẻ được tự do. Làm như vậy không có nghĩa là bạn không yêu con. Ngược lại, khi đó con bạn sẽ phát triển tốt hơn”.

Dù vậy, điều đó cũng không có nghĩa là bạn sẽ ít quan tâm đến con hơn. Hãy vừa quan tâm vừa khuyến khích sự độc lập của chúng và quan trọng nhất là không bao giờ sợ nói “không” trước những đòi hỏi vô lý của con.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Mất tất cả vì răm rắp nghe lời vợ, vay mượn khắp nơi mua chung cư

Dốc toàn bộ tài sản, vay mượn để mua một căn hộ chung cư nhưng cuối cùng cuộc hôn nhân của tôi lại rơi vào ngõ cụt.

Đi xuất khẩu lao động về, chồng bật khóc khi thấy cuốn sổ tiết kiệm của vợ

Ngay đêm chồng về, tôi đã đưa cho anh cuốn sổ tiết kiệm. Nhìn thấy số tiền trong đó, chồng nghẹn ngào, xúc động.

Đang cập nhật dữ liệu !