Sự thật về hình ảnh bé trai nằm trong thùng chứa đá, nghi bị bắt cóc mổ nội tạng

Gần đây, mạng xã hội đang lan truyền clip phát hiện thi thể 1 bé trai bị ướp đá trong thùng xốp nghi bị bắt cóc lấy nội tạng. Tuy nhiên, sự thật lại không như những gì đang được đồn thổi.

Trong thời gian gần đây, nhiều tài khoản, fanpage trên facebook trong nước đã đăng tải một đoạn clip ngắn cùng lời giải thích khiến cư dân mạng dậy sóng. Trong clip, một cậu bé mặc áo vàng mắt nhắm nghiền nằm trong thùng xốp, xung quanh có đá đông lạnh.

Toàn bộ clip ngắn là tiếng khóc ai oán của những người xung quanh. Theo những người đăng tải clip này đây là bé trai bị bắt cóc, bị cho vào thùng đá lạnh để đi mổ lấy nội tạng đem bán. Ngay lập tức clip này được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt bình luận với thái độ bức xúc.

Hình ảnh cậu bé trong thùng xốp ướp lạnh. Ảnh cắt từ clip.

Tuy nhiên, sự thật đằng sau clip này lại không phải như những gì đang trôi nổi trên mạng xã hội. Được biết sự việc xảy ra tại Trung Quốc.

Ban đầu, clip này được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc với dòng mô tả: "Nghe nói là người Mai Lâm (TQ), khi mẹ bé đi bán thực phẩm thì bé ngủ quên, bị mẹ bỏ vào thùng xốp. Sau đó bố bé tưởng là thực phẩm nên đưa vào kho lạnh, kết quả là thế này".

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có 1 lời giải thích khác cho clip này, trích nguyên văn là: "Nhìn thấy clip này mà lòng tôi thắt lại, bọn buôn người đánh thuốc mê bé trai qua đường rồi cho bé vào thùng lạnh để tiện vận chuyển ra ngoài mổ lấy nội tạng đem bán.

Đúng lúc đó xe của chúng bị cảnh sát kiểm tra nên phát hiện ra. Mong mọi người hãy trông chừng con cái cẩn thận, không được để bé tiếp xúc với người lạ. Clip này là thật, hiện cảnh sát đã bắt được tài xế vận chuyển, may mắn thay mở tất cả các thùng xốp chỉ phát hiện 1 thi thể này. Mong bé siêu thoát".

Vào ngày hôm nay (14/7), cảnh sát Thượng Hải đã lên tiếng bác bỏ những lời đồn đại vô căn cứ này. Đặc biệt với lời đồn về việc nạn nhân bị bắt cóc lấy nội tạng, đây là 1 hành vi dã man và phức tạp nên không thể suy luận bừa bãi như vậy. Hơn nữa việc lấy nội tạng chỉ có giá trị khi nạn nhân còn sống, còn trong trường hợp này nạn nhân đã bị đông lạnh tử vong, nội tạng cũng không sử dụng được nữa.

Có nhiều người xem chú ý phát hiện ra, những người trong clip nói tiếng địa phương ở Ích Dương, Hồ Nam (TQ), lời nói đại khái là: "Thay quần áo dài cho bé đi" , "Cẳng chân dài thế này sẽ bị lộ 1 đoạn ra bên ngoài".

Và lời giải thích nữa cho clip này là đây là sự chuẩn bị cho 1 tang lễ, vì điều kiện vật chất ở nơi này không tốt nên thi thể của bé được ướp bằng đá và thùng xốp để tránh bị thối rữa.

Sau đó, cảnh sát địa phương ở Quảng Châu, Trung Quốc đã lên tiếng giải thích rõ ràng về sự việc này. Theo đó, bé trai này bị chết đuối khi đến chơi nhà họ hàng ở Quảng Châu, vì thời tiết mùa hè nhiệt độ cao nên người nhà để thi thể bé trong thùng xốp ướp đá để mang về quê nhà an táng. Nhà của bé trai nằm trong một ngôi làng trên núi Minh Nguyệt, thuộc Ích Dương, tỉnh Hồ Nam

Như vậy, cậu bé trong clip không phải bị bắt cóc để lấy nội tạng mà em tử vong do bị chết đuối. Từ sự việc này cộng đồng mạng cần phải tỉnh táo hơn trước những tin đồn thất thiệt. Khi thông tin chưa được kiểm chứng rõ ràng thì không nên chia sẻ để tránh gây hoang mang dư luận và nghiêm trọng hơn có thể đối mặt với pháp luật vì đã tung tin sai sự thật.

Nguồn: Youth.cn/afamily

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !