Sống với chồng vô tâm, đàn bà dại chọn cam chịu, đàn bà khôn sẽ yêu bản thân hơn

Khi sống với chồng vô tâm, đàn bà dại sẽ nhẫn nhịn, còn đàn bà khôn ngoan sẽ có những động thái này để bảo vệ bản thân.

Phụ nữ khôn ngoan sẽ không chọn cam chịu khi ở bên người chồng vô tâm. Thay vào đó, họ sẽ làm những điều này để thoải mái sống mỗi ngày nếu không thể ly hôn.

Yêu thương mình nhiều hơn

Người đàn bà dại sẽ dốc hết tâm sức để đối đãi thật tốt với kẻ làm mình tổn thương. Vì họ nghĩ tình cảm trước đây không đủ nên chồng mới thay đổi. Nhưng thực tế trái tim người ấy đã lạnh nhạt, bạn có dùng trăm phương ngàn kế cũng không thể nào sưởi ấm lại được.

Phụ nữ khôn ngoan nên biết yêu chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì cố níu giữ một người, bạn hãy tự biết chăm sóc bản thân. Ăn ngon một chút, mặc ấm một chút, đừng thức quá khuya, đừng trông đợi quá nhiều, cũng đừng quá tin tưởng ai. Dành thời gian cho mình nhiều một chút để biết được rằng không có điều gì quý giá bằng bản thân.

Không chen quá nhiều vào thế giới riêng của chồng

Nếu anh ấy đã muốn giấu, bạn cũng đừng muốn biết làm gì. Đừng cố gắng khám phá thế giới của kẻ vô tâm, vì bạn sẽ bị tổn thương gấp ngàn lần. Điều tốt nhất nên làm khi sống với đàn ông vô tâm là cuộc đời của ai người nấy sống.

Anh ấy không quan tâm bạn, bạn cũng đừng tìm cách thu hút sự chú ý. Kẻ vô tâm mãi chỉ là người có trái tim lạnh giá, phụ nữ khôn ngoan sẽ không để bản thân bị cảm lạnh.

Vô tâm gấp bội

Nếu đàn ông vô tâm, phụ nữ phải vô tâm gấp bội, chứ đừng cam chịu. Khi thấy vợ trở nên lạnh nhạt, đàn ông sẽ tự biết điều chỉnh bản thân nếu muốn giữ lửa hôn nhân. Họ sẽ xem xét lại thái độ, hành động của mình dành cho vợ.

Chồng vô tâm một, bạn phải vô tâm gấp mười - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà dại luôn đòi hỏi chồng có tâm với mình. Còn đàn bà khôn sẽ biết trả đũa những gì chồng đối xử với mình. Nếu chồng vô tâm một, họ sẽ vô tâm mười để anh ấy thấu hiểu được cảm giác đó đau đớn, tổn thương như thế nào.

Phụ nữ hiện đại đừng vì người đàn ông vô tâm mà biến cuộc sống hôn nhân của mình thành màu xám. Bạn phải có những hành động, suy nghĩ tích cực nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.

An Phong/phunusuckhoe.vn

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Đang cập nhật dữ liệu !