Sống vì con có phải là lựa chọn tốt nhất của phụ nữ khi có chồng tệ bạc?

Việc đàn bà sống vì con có phải là lựa chọn hoàn hảo nhất khi tình cảm vợ chồng cạn kiệt? Có bao giờ phụ nữ tự hỏi: Liệu những đứa con có thật sự bình yên khi ở trong một gia đình mà hạnh phúc chỉ là vỏ bọc còn bên trong đã mục ruỗng?

Phụ nữ chưa kết hôn đã từng nghĩ về cuộc đời rất đơn giản. Lỡ chẳng may có một người chồng tệ bạc thì mình chẳng ngại ngần bỏ tất cả mà dứt áo ra đi.

Mình sẽ không bao giờ làm một người đàn bà nhàu nhĩ, xác xơ, cả đời quên bản thân để sống cho chồng, cho con. Thế nhưng, đàn bà lấy chồng ai rồi cũng sẽ trở thành những người rất khác. Khi trở thành mẹ, đàn bà sống vì con.

Khi trở thành mẹ, cuộc đời người phụ nữ sẽ khác - Ảnh minh họa: Internet

Con cái là điều thiêng liêng và có ý nghĩa nhất trong cuộc đời phụ nữ. Không chỉ đơn giản là máu thịt, đứa con còn là nguồn sống, là cuộc đời, là hy vọng và cả tương lai của người đàn bà.

Mọi sự lựa chọn, mọi con đường đều là vì muốn con hạnh phúc, được bình yên. Phụ nữ có thể hà tiện với bản thân nhưng luôn muốn con mình được hưởng những điều tốt nhất. Phụ nữ có thể ăn uống kham khổ, cả năm chẳng mua sắm thứ gì cho bản thân nhưng sẽ hạnh phúc ngập tràn nếu nhìn con ăn ngon, ngủ yên.

Tình mẫu tử đã vượt lên trên tình vợ chồng nên vì con, nhiều người đàn bà cam chịu, chấp nhận sống bên chồng dẫu cạn kiệt tình cảm. Chồng tệ bạc, chẳng hề yêu thương, quan tâm nhưng đàn bà vẫn nhẫn nhịn ở bên cạnh. Nếu có một mình, đàn bà chẳng ngại ngần mà dứt áo ra đi nhưng bây giờ người làm mẹ chỉ nghĩ đến con.

Đàn bà sợ con mình sẽ tổn thương khi cha mẹ ly hôn, khi nghe những lời lẽ không hay từ miệng lưỡi người đời, tương lai sẽ ảnh hưởng… Biết bao đứa trẻ ngoài kia, sa vào thói xấu, mất cả tương lai khi có cha mẹ ly hôn càng khiến đàn bà sợ hãi. Thôi thì, đàn bà quên cuộc đời mình để sống cho con.

Đàn bà cam chịu chồng tệ bạc để sống vì con - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đàn bà sống vì con có phải là lựa chọn hoàn hảo nhất không tình cảm vợ chồng cạn kiệt? Có bao giờ phụ nữ tự hỏi: Liệu những đứa con có thật sự bình yên khi ở trong một gia đình mà hạnh phúc chỉ là vỏ bọc còn bên trong đã mục ruỗng? Con cái lớn lên sẽ vui vẻ khi ngày ngày chứng kiến cha mẹ nhạt nhẽo, đối đãi với nhau như người dưng, thậm chí cãi nhau, bạo hành…?

Nhiều đứa trẻ hoài nghi về hôn nhân và tình yêu khi lớn lên trong một cuộc hôn nhân bất hạnh. Sự hằn học, gia trưởng, vũ phu của cha là tấm gương xấu cho con. Người làm mẹ nghĩ rằng mình đang làm điều tốt cho con nhưng không biết rằng chính mình đã khiến cho cuộc sống của con tồi tệ thêm.

Phụ nữ à, nếu sống trong một cuộc hôn nhân bất hạnh thì hãy mạnh mẽ mà dắt con đi, lựa chọn một con đường khác. Đó cũng là cách chúng ta dạy cho con bài học về sự mạnh mẽ, dám chọn hạnh phúc thay vì cúi đầu cam chịu, dám vứt bỏ thứ làm ta nhức buốt thay vì ôm đau đớn cả đời.

Có thể, cuộc sống sau này không dễ dàng nhưng điều đó sẽ tốt gấp vạn lần chôn vùi cả đời trong một cuộc hôn nhân đầy đau đớn và tổn thương.

Nam Khuê/phunusuckhoe.vn

Cho cháu nội 4 triệu mỗi tháng, tôi giận run người khi biết bí mật của con dâu

Mỗi tháng, tôi cho vợ chồng con trai 4 triệu đồng để hỗ trợ nuôi cháu nội, nhưng ai ngờ số tiền ấy được con dâu dùng vào việc khác.

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Đang cập nhật dữ liệu !