Sống mãi tinh thần Cách mạng mùa Thu
Trong lịch sử hàng nghìn năm của mỗi đất nước, mỗi dân tộc, luôn có những sự kiện đóng vai trò như những cột mốc định vị cho từng giai đoạn, từng kỷ nguyên phát triển và tồn tại. Cuộc cách mạng Tháng 8/1945 đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một cột mốc như vậy.
Nó đánh dấu bước chuyển vĩ đại của dân tộc Việt Nam từ một đất nước bị thực dân đô hộ, chiếm đóng, không có tên trên bản đồ thế giới trở thành một nước độc lập, có chủ quyền. Người dân Việt Nam cũng thoát khỏi thân phận nô lệ vong quốc để trở thành công dân của một đất nước độc lập. Có thể nói đó chính là cuộc cách mạng “cứu nước cứu nhà” mà mỗi người dân Việt Nam thời đó đều cảm thấy vinh dự, tự hào khi được tham gia.
Chỉ với những tác động và ý nghĩa nêu trên thì Cách mạng Tháng 8/1945 đã xứng đáng là một trong những cột mốc vĩ đại nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam ta. Nhưng hơn thế nữa, Cách mạng Tháng 8/1945 còn là một sự kiện mang tầm vóc quốc tế.
Đó là phát súng mở đầu cho cao trào đấu tranh của các dân tộc thuộc địa trên khắp các châu lục nhằm xóa bỏ ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân, giành độc lập, tự do cho đất nước mình. Chính Cách mạng Tháng 8/1945 và sau đó là cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng Điên Biên Phủ chấn động địa cầu đã trở thành tấm gương, thành niềm cổ vũ cho các dân tộc thuộc địa trên thế giới đứng lên đấu tranh giành độc lập, giành quyền sống cho mình. Như nhiều sử gia quốc tế đã nói, “ngọn gió phi thực dân hóa” trên khắp thế giới đã được thổi đi từ cuộc Cách mạng Tháng 8/1945 và chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam.
Suốt hơn 80 năm nằm dưới ách đô hộ tàn bạo của thực dân Pháp, lớp lớp người Việt Nam yêu nước đã không quản máu xương để đứng lên đấu tranh giành độc lập. Bao nhiêu cuộc khởi nghĩa, bao nhiêu phong trào yêu nước đã bị chính quyền thực dân phong kiến đàn áp khốc liệt, bị dìm trong bể máu. Cũng không biết bao nhiêu người con Việt Nam yêu nước đã bị sát hại, bị bắt bớ, tù đày vì đấu tranh cho độc lập dân tộc.
Lòng yêu nước của người dân Việt Nam trong suốt 80 năm đó không bao giờ vơi cạn. Lớp người trước ngã xuống, lớp sau lập tức vùng lên tiếp nối, dù cho phải chịu bao sự đàn áp, tù đày, bắn giết của kẻ thù. Đó chính là cội nguồn sức mạnh, là động lực lớn lao nhất cho thắng lợi của Cách mạng Tháng 8. Khi mà lòng yêu nước, ý chí quật cường đấu tranh cho độc lập tự do của nhân dân ta được dẫn dắt và lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh thì sức mạnh đó đã được nhân lên vô hạn để chiến thắng bất cứ kẻ thù xâm lược nào.
68 năm đã trôi qua từ mùa Thu cách mạng ấy nhưng hào khí của những ngày giành chính quyền, hào khí của ngày Quốc khánh 2/9 vẫn còn vang vọng đến hôm nay và cả mai sau. Gần 7 thập kỷ qua đã có biết bao đổi thay lớn lao và dữ dội với đất nước ta và cả thế giới.
Cuộc trường chinh giải phóng kéo dài 30 năm khởi đầu từ Cách mạng Tháng 8/1945 với bao máu xương của các thế hệ người Việt Nam đã đổ xuống để đất nước được hoà bình, độc lập, thống nhất trọn vẹn. Công cuộc xây dựng và phát triển đất nước với bao gian nan, nhọc nhằn, qua bao thất bại để đi đến thành công với những thành tựu đáng ghi nhận hôm nay cũng chính là sự tiếp nối của ý chí và ước mơ của thế hệ những người đã làm nên Cách mạng Tháng 8/1945.
Ngày hôm nay, đất nước ta đang trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển. Cạnh tranh và hợp tác cùng phát triển đang là xu thế chủ yếu trong mối quan hệ giữa các quốc gia và các sinh hoạt quốc tế. Tuy nhiên, chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ vẫn là những vấn đề mang tính thời sự, vẫn là mối quan tâm hàng đầu của cả đất nước.
Vẫn còn đó những tham vọng bành trướng lãnh thổ, lãnh hải, những âm mưu thôn tính và xâm lược từ các thế lực ngoại bang đối với đất đai, biển trời của chúng ta. Từ ngàn đời qua, cha ông ta vẫn luôn phải cảnh giác, phải chống chọi, phải chiến đấu và chiến thắng mọi âm mưu thôn tính, xâm lăng của kẻ thù để giữ vững nền độc lập, giữ vững từng tấc đất của tiền nhân để lại thì nay chúng ta vẫn phải luôn luôn đề cao cảnh giác trước những âm mưu đó.
Biển Đông với Hoàng Sa, Trường Sa, những phần lãnh thổ thiêng liêng, máu thịt của Tổ quốc vẫn đang từng ngày nổi sóng trước những tham vọng và âm mưu thôn tính, cướp đoạt của kẻ thù.
Cũng vì vậy, tinh thần của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên bố trước quốc dân, đồng bào vẫn còn sống mãi đến hôm nay.