'Shipper' giao cỏ miễn phí, bà con vùng dịch không lo gia súc đói

Để bà con chăn nuôi gia súc an tâm chống dịch, các thành viên đội tình nguyện đã đi cắt cỏ đưa đến tận nhà. Không chỉ làm "shipper cỏ", Đoàn thanh niên còn làm nhiệm vụ thu hoạch nông sản, đi chợ giúp người dân khi cần.

Những thiếu nữ không ngại vất vả

Mấy ngày vừa qua, dù không được ra khỏi nhà để tập trung xét nghiệm Covid-19 theo chủ trương của UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nhưng nhiều người dân tại phường Khánh Xuân không phải lo đàn trâu bò bị bỏ đói, vì chỉ cần gọi điện nhờ giúp đỡ, đã có các thanh niên tình nguyện chở cỏ đến tận nhà.

Đội "shipper cỏ" của Đoàn thanh niên phường Khánh Xuân được thành lập mới chỉ vài ngày nhưng hoạt động rất hiệu quả. Bất kể thời tiết nắng mưa, đường sá lầy lội, khi người dân cần là các tình nguyện viên sẵn sàng lội ruộng cắt cỏ, hỗ trợ các gia đình chăm sóc đàn gia súc.

{keywords}
Em Đinh Thị Thanh Nga tham gia đội shipper cắt cỏ giúp dân.

Gạt giọt mồ hôi khi vừa cắt được bó cỏ lớn, em Đinh Thị Thanh Nga, học sinh lớp 11 trường THPT Lê Duẩn, thành viên nhỏ tuổi nhất đội chia sẻ, khi địa phương thực hiện Chỉ thị 16, Đoàn thanh niên kêu gọi đoàn viên tình nguyện thành lập đội shipper cỏ giúp người dân, Nga đã không ngần ngại tham gia trước sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình và người thân.

Nga kể, chiều nào em cũng cùng các thành viên đi cắt cỏ, lá bắp… cung cấp tận nhà các hộ dân nuôi trâu, bò, dê. Khi đưa cỏ đến nhà dân, thấy ai cũng mừng vì đàn gia súc không bị bỏ đói, bản thân Nga cũng cảm thấy vui lây.

“Em thấy việc làm của mình giúp ích được cho mọi người nên rất vui. May mắn được tham gia hoạt động với các anh chị trong đội shipper, em tự nhủ sẽ cố gắng hết sức cùng các thành viên giúp đỡ người dân an tâm chống dịch”, em Nga tâm sự.

Cùng là thành viên đội ''shipper cỏ'' phường Khánh Xuân, em Trần Vũ Kiều Trinh (cựu học sinh trường THPT Lê Duẩn) cho biết, khi Trinh vừa thi tốt nghiệp THPT xong thì dịch Covid-19 bùng phát tại địa phương, em đã xung phong tham gia trực chốt kiểm dịch ở Hòa Phú (cửa ngõ vào tỉnh Đắk Lắk). Đến đợt dịch mới đây, Trinh được Đoàn TNCS phường mời tham gia đội shipper giúp người dân trong lúc dịch bệnh.

{keywords}
Kiều Trinh bẻ lá bắp, tham gia các hoạt động tình nguyện, cùng góp sức chống dịch tại địa phương.

“Lúc đầu ba mẹ em không đồng ý, nhưng khi thấy việc hỗ trợ cộng đồng có ý nghĩa nên ba mẹ chỉ dặn là phải đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc. Em rất vui vì được giúp đỡ những bà con của quê hương trong hoàn cảnh dịch bệnh này. Công việc cũng không mệt lắm, chỉ mong sao đáp ứng được nhu cầu của người dân là hạnh phúc rồi”, Trinh hào hứng chia sẻ.

Cắt cỏ, hái ngô, đi chợ,... việc nào cũng làm tốt

{keywords}
Dù đường sá đi lại khó khăn hay khi trời đổ mưa bất ngờ, thành viên đội "shipper cỏ" vẫn làm việc 

Gia đình có 2 sào bắp đã đến thời kỳ thu hoạch, khi được Đoàn thanh niên phường đến xin lá bắp để cung cấp cho các hộ gia đình nuôi trâu bò, ông Lê Văn Tấn (trú tại khối 6, phường Khánh Xuân) vui vẻ đồng ý.

“Các cháu trong đoàn rất năng nổ đúng chất tuổi trẻ xông pha tình nguyện. Hôm nay dù trời mưa nhưng các bạn trẻ vẫn nhiệt tình thu hoạch bắp cho gia đình, sau đó lại hối hả vận chuyển lá bắp cho các hộ gia đình nuôi gia súc trong phường", ông Tấn cho hay.

 

{keywords}
Đội shipper cỏ dùng xe cày chở cỏ, lá bắp tới tận nhà các hộ chăn nuôi gia súc ở phường Khánh Xuân.
{keywords}
Người dân cảm động khi nhận những bó cỏ do đoàn viên thanh niên chuyển tới trong những ngày giãn cách phòng chống dịch.

Gia đình bà Mí Dung (trú tại tổ dân phố 16, buôn Ê Rang) nuôi gần chục con bò nhưng bà không đi cắt cỏ được, khi được đội shipper đưa cỏ đưa đến tận nhà, bà Dung rất xúc động.

“Cảm ơn UBND phường Khánh Xuân, cảm ơn các thành viên trong đội. Từ nay gia đình  tôi không phải lo ra ngoài chăn thả hay cắt cỏ cho đàn bò nữa, chúng tôi an tâm ở trong nhà để phòng, chống dịch bệnh”, bà Mí Dung bày tỏ.

{keywords}
Bà Mí Dung vui vẻ nhận bó ngô nuôi bò do các thanh niên mang tới 

Anh Nguyễn Quang Giàu, Bí thư Đoàn phường Khánh Xuân cho biết, đội shipper phường Khánh Xuân được thành lập từ khi TP Buôn Ma Thuột tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch. Không chỉ làm việc cắt cỏ giúp cho những hộ chăn nuôi gia súc, các thành viên trong đội còn thực hiện nhiệm vụ đi chợ và thu hoạch nông sản cho bà con trong phường.

“Toàn đội có 24 người, rất nhiều bạn trẻ năng nổ nhiệt tình với công việc tình nguyện này và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đã có hàng trăm hộ gia đình trên địa bàn phường Khánh Xuân được đội shipper mang cỏ đến và đi chợ giúp'', anh Giàu thông tin.

Hà Nội giãn cách, thôn rào đường, có được đi làm đồng, cắt cỏ nuôi gia súc?

Hà Nội giãn cách, thôn rào đường, có được đi làm đồng, cắt cỏ nuôi gia súc?

Một người dân ở Ba Vì, Hà Nội hỏi, thực hiện giãn cách, các lối đi ra các cánh đồng đều được rào lại, vậy tôi có được ra đồng cắt cỏ nuôi bò, làm đồng?   

Phường mở 'siêu thị 0 đồng', ship tận nhà từng hộ dân

Phường mở 'siêu thị 0 đồng', ship tận nhà từng hộ dân

Một ''siêu thị 0 đồng'' vừa được thành lập ngay trong hội trường của phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), trao tặng những sản phẩm thiết yếu cho những hộ dân nghèo, không để người dân chịu cảnh thiếu thốn trong đại dịch.

Đã có người đi chợ giúp, người dân TP Buôn Mê Thuột an tâm ở nhà phòng, chống dịch

Đã có người đi chợ giúp, người dân TP Buôn Mê Thuột an tâm ở nhà phòng, chống dịch

Trong thời gian TP Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là trong 5 ngày, từ 27-31/8, thành phố đã chỉ đạo các phường, xã thành lập tổ chuyên đi chợ giúp người dân.

Hải Dương

Người đàn bà 26 năm làm điều cảm động trong căn nhà bên sông

Suốt 26 năm qua, bà Tuyết côi cút đạp xe nhặt ve chai, xin cơm thừa về nuôi đàn chó, mèo mà mình nhặt được.

Nhà cổ Bến Tre hút khách, chủ nhân trẻ tiết lộ điều bất ngờ

Ngôi nhà đang thu hút nhiều khách tham quan, chuyên gia văn hóa, sinh viên các ngành mỹ thuật, kiến trúc… đến tìm hiểu kiến trúc, phong tục, lễ nghi cổ truyền.

Phóng viên Nick Út: Ba lần bị thương, một lần đồng nghiệp thế mạng

Kỷ niệm đã xa theo thời gian được ông nhắc đến như vừa xảy ra hôm qua. Chiến tranh Việt Nam qua lời kể của ông, thật khắc nghiệt.

Xuất hiện hành vi ghép mặt, giọng nói giống hệt người thân để lừa đảo

Các đối tượng sử dụng công nghệ Deepfake AI, tạo ra các sản phẩm công nghệ âm thanh, hình ảnh và video với độ chính xác rất cao để lừa đảo.

Mưa đá cường độ lớn chưa từng thấy ở TT-Huế

Một trận mưa đá cường độ lớn chưa từng thấy với những viên đá có kích thước từ 1-2cm trút xuống một xã thuộc huyện miền núi tỉnh TT-Huế.

Lốc xoáy khiến 46 nhà dân tốc mái, sập đổ ở Yên Bái

Chiều 24/3, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đặng Duy Hiển, Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra lốc xoáy cục bộ làm tốc mái, đổ sập nhiều nhà dân.

Chuyện người phụ nữ tự đẻ 4 đứa con trên thuyền ở sông Vinh

Nép mình dưới chân cầu Cửa Tiền 1, thuộc khối Yên Hạ, phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An) có một xóm chài, ở đó có người phụ nữ tự mình sinh ra 4 người con trên thuyền.

‘Làng anh, làng em’ ở Thanh Hóa, hàng trăm năm không có người lấy nhau

Từ một hương ước về “làng anh, làng em”, trai gái giữa hai làng của hai xã ở Thanh Hóa suốt hàng trăm năm qua không lấy nhau.

Đào đất làm nhà, phát hiện 3 quả bom ‘khủng’

Chiều 20/3, ông Võ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hợp (huyện Tân Kỳ) cho biết, trong lúc đào đất để làm nhà, người dân trên địa bàn phát hiện 3 quả bom.

Ông lão U70 kể quá khứ đối đầu giang hồ, bắt cướp giữa Sài thành

Liên tục phát hiện, truy bắt các vụ buôn bán ma túy, trộm cướp, vị trưởng ban bảo vệ dân phố nhiều lần bị giang hồ vây ráp, đâm trọng thương.

Đang cập nhật dữ liệu !