“Săn bò tót” ước chừng nặng 1 tấn trong đêm

2 con bò thường xuyên xuống núi là bò tót có lông màu đen xám, phần dưới cả 4 chân đều có màu lông trắng, sừng dài, nhọn. Một con nặng gần 1 tấn, con còn lại khoảng 700kg.

Sau nhiều đêm ẩn mình trong rẫy “mai phục” bò tót, chúng tôi chỉ nghe được tiếng bò rống vọng lại từ phía núi; nhóm “thợ săn” chúng tôi đành ra về tay không, con bò tót vẫn còn là ẩn số…

“MAI PHỤC” TRONG ĐÊM

Mấy ngày qua, người dân huyện Đồng Xuân không ngớt lời bàn tán, đồn thổi về vụ bò tót trên núi thường xuyên xuất hiện trong đêm tối, xuống làng phá hoa màu của nông dân thôn Đồng Hội (Xuân Quang 1). Từ nguồn tin này, sau khi chuẩn bị máy móc, dụng cụ cần thiết để đảm bảo an toàn, khoảng 18 giờ chiều 1/7, nhóm “thợ săn” không chuyên chúng tôi khăn gói từ thị trấn La Hai lên thôn Đồng Hội, nơi mà người dân phát hiện và khẳng định rằng bò tót liên tục xuất hiện vào ban đêm.

Sau khi vượt quãng đường gần 30km đồng dốc, bụi mù, tiếp cận hiện trường và được cán bộ kiểm lâm hướng dẫn, chúng tôi chia làm 2 nhóm, chọn 2 vị trí lý tưởng để “mai phục” ghi hình khi bò tót xuất hiện. “Màn trời, chiếu đất”, nhóm 5 người chúng tôi (gồm 3 phóng viên, 1 kiểm lâm viên, 1 người dân) ngả mình nằm trên một đống cát nhỏ do người dân tập kết để xây chòi canh rẫy, bắt đầu cuộc “săn” bò tót.

Đêm, triền núi miền sơn cước tĩnh lặng đến lạnh gáy, không tiếng động gì khác ngoài tiếng muỗi bay, kêu như ve sầu bên tai và những tiếng ngáy phát ra từ các “thợ săn” đã thấm mệt trong giấc ngủ sâu. Đến khoảng 2 giờ sáng, bất chợt một người trong nhóm phát hiện tiếng động lạ phát ra từ phía hàng rào đám rẫy trước mặt, cách vị trí chúng tôi chừng 10m. Nhà báo Đoàn Thế Lập, Trưởng cơ quan thường trú TTXVN tại Phú Yên, nói khẽ: “Dậy, dậy, hình như bò tót xuống núi”. Cả nhóm bừng tỉnh, rón rén tìm máy ảnh, máy quay phim để kịp ghi lại hình ảnh bò xuất hiện. Niềm vui chưa đến đã vụt tắt khi chúng tôi nghe tiếng xào xào như cây đổ, rồi vài giây sau đó là tiếng bò rống vọng lại từ phía núi đằng xa như trêu tức.

Điều làm chúng tôi hết sức bất ngờ là khi bò tót đã “cao chạy, xa bay”, trong ánh sáng lờ mờ, chập choạng, đột nhiên xuất hiện nhiều nhóm người chui ra từ các lùm cây, đám mía. Vậy mà trước đó, chúng tôi cứ tưởng rằng duy nhất chỉ có nhóm mình “tham chiến” ở đây.

Ai nấy tay bắt mặt mừng, cùng tiếp cận hiện trường, ghi lại những dấu vết bò tót để lại rồi bàn phương án tác nghiệp lần sau.

“Săn bò tót” ước chừng nặng 1 tấn trong đêm - ảnh 1

Một đám bắp của người dân bị con bò lạ cắn phá

BÒ LẠ GÂY XÔN XAO

Theo nhiều người dân thôn Đồng Hội, hơn một tháng nay, đêm đêm (từ khoảng 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng), có 2 con bò tót từ khu rừng gần suối Bà Tiền (cách khu dân cư khoảng 2km) xuống rẫy tìm thức ăn, uống nước. Đám rẫy bị chúng phá nhiều nhất là của gia đình hai ông Trần Văn Bình và Trần Đình Cường. Ông Lê Quốc Hải, Trưởng thôn Đồng Hội, người thường xuyên bắt gặp con bò này cho biết, đêm nào chúng cũng xuống đám bắp, sắn, mía của người dân để cắn phá. Con bò này rất nhát, khi nghe động tĩnh hoặc hơi người là nó bỏ chạy vào rừng.

Tại hiện trường lúc mờ sáng ngày 1/7, chúng tôi nhận thấy trên ruộng bắp của 2 ông Bình, Cường và đám cỏ trồng xung quanh có nhiều vết chân bò lớn, nghi là bò tót. “Ước đã có hơn 5.000m2 cây trồng tại đây bị bò ăn, đạp nát. 2 con bò thường xuyên xuống núi là bò tót có lông màu đen xám, phần dưới cả 4 chân đều có màu lông trắng, sừng dài, nhọn. Một con nặng gần 1 tấn, con còn lại khoảng 700kg” - ông Lê Quốc Sơn, người có rẫy tại khu vực này cho hay. 

Sau khi đi thực tế, ông Đặng Chí Hậu, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang 1 cũng cho rằng, con bò lạ trên nặng khoảng 1 tấn, có 4 chân lông màu trắng, nghi là bò tót.

Trao đổi với Báo Phú Yên, ông Phan Văn Công, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh nói: “Chúng tôi đã đi kiểm tra thực tế. Tại hiện trường ngày 2/7, nơi con bò lạ đã phá rẫy của người dân, có hai dấu chân khác nhau. Dấu chân lớn rộng khoảng 13cm, dấu chân nhỏ khoảng 7cm. Đây có thể là dấu chân trước và chân sau của một con bò, nhưng cũng có thể là dấu chân của một con lớn, một con nhỏ như người dân phản ánh. Con bò này chỉ ăn phần ngọn và trái bắp chứ không ăn cả thân như bò thông thường. 

Qua kiểm chứng từ phía người dân và thực địa, khu vực này không có ai chăn thả bò, nhất là vào ban đêm, nên có thể khẳng định con bò lạ đi ra từ trong rừng, nhưng chưa biết chúng thuộc loài nào. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền người dân không bẫy, săn bắt bò trái phép, đồng thời ngăn chặn các đối tượng lợi dụng để trục lợi”. 

Ông Công cho biết đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện cử lực lượng luân phiên bám trụ, ghi hình con bò lạ khi nó xuất hiện trong mọi tình huống. Nếu đúng là bò tót, sẽ báo cáo lên cơ quan chức năng để có biện pháp bảo vệ. Đơn vị cũng đã trang bị thêm ống nhòm hồng ngoại (thiết bị quan sát ban đêm) cho lực lượng canh giữ để quan sát hoạt động của con bò từ xa. Sáng 4/7, Chi cục Kiểm lâm tăng cường lực lượng cùng với địa phương tuần tra khu rừng cách rẫy của người dân thôn Đồng Hội hơn 1km tìm dấu vết, tung tích con bò để có biện pháp tiếp theo.

Theo ông Vũ Công Tâm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Xuân, thời bao cấp, Ban Định canh, định cư huyện nuôi thả rong hàng trăm con bò. Trong thời gian dài, bò sinh sản nhiều nên bị lạc trong rừng và trở thành bò hoang. Nay gặp thời tiết nắng nóng kéo dài, cây cỏ khô héo, các con suối kiệt nước nên chúng thiếu thức ăn, khát nước buộc phải ra khỏi rừng xuống rẫy kiếm ăn. Việc người dân cho rằng, bò xuống núi phá rẫy ở thôn Đồng Hội là bò tót, hiện chưa có cơ sở để khẳng định. Hạt Kiểm lâm huyện đang huy động lực lượng xác minh thông tin, ghi lại hình ảnh thật, đồng thời bảo vệ người dân tránh khỏi nguy hiểm, thiệt hại do con bò lạ này gây ra.

 Ông Nguyễn Thành Long, cán bộ kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Xuân: Đêm 3/7, lực lượng “mai phục” và phát hiện con bò lạ mà người dân cho là bò tót xuất hiện ở vị trí cũ. Tuy nhiên, do máy ảnh có cấu hình thấp nên khi chụp, máy chỉ ghi lại được một vệt sáng ngay trước mặt, không thấy bóng dáng con bò để báo cáo lên cấp trên.

Theo Phú Yên online

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !