Quảng Bình: Rừng đệm Di sản thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng bị phá tan hoang

Những cánh rừng vùng đệm Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng, giáp ranh giữa 2 xã Hóa Sơn và Trung Hóa (huyện Minh Hóa) bị “lâm tặc” vào tàn phá tan hoang, trong khi lực lượng chức năng bảo vệ rừng không hề ngăn chặn.

Rừng bị phá nghiêm trọng

Một số người dân ở xã biên giới Hóa Sơn (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) phản ánh về tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái phép trên địa bàn rừng của xã quản lý. Trong đó, rừng bị phá nhiều nhất tập trung ở các vùng Cà Xớp, Từ Rồng (thuộc thôn Tăng Hóa), vùng Phái Lai giáp Xương Tù và vùng rừng Hung Lăng (thôn Đặng Hóa) của xã Hóa Sơn.

Theo chân người dân, chúng tôi đã vào tận các địa điểm rừng bị chặt phá và chứng chứng kiến hàng loạt cây gỗ bị đốn hạ ngổn ngang trong rừng. Hàng chục cây rừng chỉ còn trơ lại gốc, cùng ngọn, cành, bìa, vỏ bị vứt lại rải rác khắp nơi.

Cây rừng bị "lâm tặc" phá tan hoang với các vết cưa rất mới.

Các loại cây gỗ bị chặt hạ nhiều như: Táu, Sơn, Cối đỏ, Vút… có đường kính từ 30cm đến 1m; bị lâm tặc cưa xẻ đưa ra khỏi rừng bằng nhiều cách khác nhau (bằng tời, trâu kéo và cả xe máy).

Bên cạnh những cây gỗ mới khai thác, vỏ cây còn ứ nhựa, nhiều khúc gỗ bị lâm tặc xẻ thành bìa vẫn còn sót lại khá nhiều khi chưa kịp đưa ra khỏi rừng.

Theo người dẫn đường cho PV Infonet: "Lâm tặc cưa hạ cây xuống để đánh dấu địa bàn, không cho những nhóm khác tranh giành. Sau một thời gian cưa hạ cây, lâm tặc mới quay lại xẻ phiến và tìm cách đưa ra khỏi rừng để tránh bị kiểm soát.

Nhiều cây lớn chỉ còn lại gốc và bìa.

Cơ quan chức năng chỉ xem đó là các vụ… nhỏ lẻ!?

Đáng chú ý, khu vực rừng bị phá có khá nhiều đơn vị kiểm soát rừng đóng chân như: Trạm bảo vệ rừng Lâm trường Bắc Quảng Bình, Trạm bảo vệ rừng Phong Nha – Kẻ Bàng, Trạm Kiểm lâm Hóa Sơn, Trạm Biên phòng Hóa Sơn (Đồn Biên phòng Cà Xèng)...

Dù có nhiều lực lượng bảo vệ, chốt chặn, tuần tra, nhưng tình trạng phá rừng vẫn diễn ra tràn lan và nhức nhối.

Trao đổi với PV Infonet, ông Hoàng Thanh Tâm – Trưởng trạm Kiểm lâm xã Hóa Sơn cho biết, từ sau tết đến nay, đơn vị đã 4 lần tổ chức tuần tra rừng. Qua kiểm tra, Kiểm lâm có phát hiện một số gốc cây có đường kính từ 15 – 20cm bị chặt hạ.

“Trạm đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra rừng trong toàn xã. Đợt kiểm tra mới nhất ngày 18/2, Trạm chỉ phát hiện có 5 cây mới bị khai thác với đường kính 15 – 20 cm trên địa bàn xã Hóa Sơn giáp ranh với xã Trung Hóa.

Còn địa điểm phát hiện cây bị khai thác ở ngoài tiểu khu 1 là thuộc rừng sản xuất đã giao cho các hộ dân quản lý, bảo vệ. Trong khi những điểm rừng bị phá nhiều lại thuộc địa phận xã Trung Hóa, không thuộc thẩm quyền của Trạm quản lý”, ông Tâm nói.

Gỗ đã cưa xẻ, chưa kịp đưa ra khỏi rừng.

Tiếp tục tìm hiểu về vai trò của Trạm Kiểm lâm Thượng Hóa, trao đổi với PV Infonet ông Trần An Chung - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Thượng Hóa cho biết: Trạm phụ trách địa bàn 2 xã Thượng Hóa và Trung Hóa. Sau khi nhận được thông tin về phá rừng giáp ranh giữa 2 xã Trung Hóa và Hóa Sơn, ngày 18/2 Ban pháp chế của Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa đã phối hợp với 2 trạm có liên quan đi kiểm tra.

"Lúc đoàn đi kiểm tra có cả pháp chế và kỹ thuật của Hạt Kiểm lâm đi nữa. Vì là vùng giáp ranh nên việc phá rừng ở Hóa Sơn cũng có, ở Trung Hóa cũng có. Lúc đoàn đi kiểm tra có bắn tọa độ và ghi tọa độ, sau đó xác định tiểu rừng bị chặt hạ thuộc tiểu khu nào... Hiện số liệu (rừng bị phá) đang ở Hạt để làm báo cáo UBND huyện, chứ chưa gửi lên cho Trạm" - ông Chung cho biết. 

Trao đổi thêm thông tin về vấn đề này, ông Cao Ngọc Điền – Chủ tịch UBND xã Hóa Sơn thừa nhận có việc phá rừng, nhưng các vụ chặt phá chỉ là... nhỏ lẻ, rất ít!?

“Thực trạng khai thác rừng trái phép là có xảy ra, nhưng rất ít. Vị trí khu vực dân phá thuộc rừng đã giao cho người dân khoanh nuôi bảo vệ. Người dân địa phương khai thác đưa về sử dụng làm nhà ở, không có chuyện khai thác bừa bãi để bán đâu”, ông Điền nói thêm.

Được biết, khu vực rừng tự nhiên tại các xã Hóa Sơn, Trung Hóa quản lý giáp ranh với rừng di sản Thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Việc lâm tặc hay "người dân" đang hằng ngày vào rừng và chặt hạ cây một cách ngang nhiên khiến dư luận đặt câu hỏi, công tác bảo vệ rừng nơi đây có thực sự hiệu quả?

Một số hình ảnh phá rừng tại Hóa Sơn được PV Infonet ghi lại:

Những cây gỗ lớn có đường kính cả mét bị cưa trộm chỉ còn trơ gốc.

Những gốc cũ bị chặt hạ chưa được xử lý....

... thì nay xuất hiện những gốc cây mới tiếp tục bị chặt hạ, gốc cây vẫn còn ứ nhựa.

Những bãi bìa vỏ cũ tràn lan trong rừng....

... cùng những bê (phiến) gỗ đang nằm lại trong rừng chưa kịp mang đi.

Rừng Minh Hóa bị phá không thương tiếc trong thời gian dài trước đó...

.... và nay tiếp tục bị chảy máu.

Con đường vận chuyển gỗ ra ngoài của lâm tặc với những vết bánh xe và gỗ kéo còn mới nguyên...

... nhưng số gỗ cơ quan chức năng thu giữ được chỉ là 4,6m3 gỗ lậu (hồi trước Tết Nguyên đán).

Thanh Hà
Từ khóa: huyện Minh Hóa Đồn Biên phòng Cà Xèng xã Hóa Sơn phá rừng Trạm Kiểm lâm xã Hóa Sơn Phong Nha-Kẻ Bàng

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Mai Phương Thuý đã 'ở trong lồng', NSND Thu Hà trẻ đẹp tuổi 55

Mai Phương Thuý khoe hình ảnh mới kèm thông báo đã 'ở trong lồng'; NSND Thu Hà xinh đẹp tuổi 55.

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Đang cập nhật dữ liệu !