Phương Thanh xuất hiện với album mới phản đối nạn bạo hành gia đình

Sau thời gian dài vắng bóng, ca sĩ Phương Thanh đã cho ra mắt album “Buông tay đi” với chủ đề về nạn bạo hành gia đình. Trong album này, có những ca khúc được coi như phiên bản mới của Lang thang, Trống vắng, Giã từ dĩ vãng…

Phương Thanh trở lại sau thời gian dài vắng bóng.

Ghi dấu ấn trong dòng nhạc nhẹ Việt Nam từ những năm 1993 – 1994, Phương Thanh được mọi người nhắc đến với ca khúc “Xa rồi mùa đông” của nhạc sĩ Nguyễn Nam. Dấu ấn tiếp theo để ghi đậm tên tuổi của Phương Thanh vào lòng khán giả đó là ca khúc "Giã từ dĩ vãng" trong bộ phim cùng tên. Bằng giọng hát khàn buồn gần như bản năng, Phương Thanh chinh phục trái tim người nghe bằng chất thật trong giọng hát và cảm xúc của cô. Bộ phim thành công còn ca khúc cũng vượt qua khỏi khuôn khổ một ca khúc nhạc phim để trở thành một ca khúc được ưa chuộng trong suốt nhiều năm liền và đưa tên tuổi Phương Thanh vào hàng ngũ những ca sĩ được yêu thích nhất vào thời điểm rất tinh mơ của nhạc nhẹ hiện đại Việt Nam.

Con đường âm nhạc của Phương Thanh thực sự nở rộ từ năm 1997 cho đến 2007, trong vòng 10 năm đó, cùng với dàn sao Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Lam Trường… Phương Thanh luôn được xếp hạng trong chương trình Làn Sóng Xanh với những ca khúc của mình. Thậm chí vào thời điểm trước năm 2001, các ca khúc của Phương Thanh còn tự rượt đuổi, tranh giành nhau từng vị trí trên bảng xếp hạng. Có ca khúc vừa xuất hiện chưa kịp leo lên đầu bảng đã bị ca khúc khác cũng của cô vượt lên trên.

Năm 2008, Phương Thanh có một bước ngoặt mới khi dấn thân vào lĩnh vực điện ảnh và gặt hái được không ít thành công. Thời điểm đó, Phương Thanh đã tham gia vào những vai phụ trong các bộ phim điện ảnh Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu, Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Nụ hôn thần chết, Đẹp từng centimet, Giải cứu thần chết, Hot boy nổi loạn... Đặc biệt với vai diễn thầy bói trong bộ phim Nụ hôn thần chết của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Phương Thanh đã đoạt được giải thưởng Cánh diều vàng cho hạng mục diễn viên phụ xuất sắc. Với vai cô gái điếm trong bộ phim đề tài đồng tính hot boy nổi loạn, Phương Thanh đã vinh dự nhận giải nữ diễn viên phụ xuất sắc tại liên hoan phim Việt Nam 17.

Tuy nhiên, cũng từ đó đến nay, Phương Thanh cũng gần như vắng bóng trước công chúng. Vừa qua, cô ca sĩ nổi tiếng với những ca khúc buồn này đã bất ngờ xuất hiện trở lại với một album hoàn toàn mới mang tên “Buông tay đi”. Đây là album phản ánh nạn bạo hành gia đình và lấy đi khá nhiều nước mắt của khán giả.

Chia sẻ với phóng viên Infonet, Phương Thanh cho biết, album này là sự kết hợp của cả 2 quá trình hoạt động nghệ thuật của cô. "Tôi đã lấy lại được cảm xúc để chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới trong âm nhạc của mình, những album sắp tới của tôi sẽ mãnh liệt hơn, với những cảm xúc mãnh liệt và từng trải hơn" - Phương Thanh chia sẻ. Trước đó Phương Thanh cũng đã rất thể hiện rất thành công 2 vai phản ánh về nạn bạo hành gia đình trong phim Đẻ mướnVừa đi vừa khóc. Trong đó, vai Chanh là nhân vật rõ nét nhất về nạn bạo hành gia đình khi phải sống chung với một người đàn ông nát rượu, thường xuyên đánh chửi vợ con.

Phương Thanh đã khóc trong khi thể hiện ca khúc "Tình yêu xa rời".

Được biết, ca khúc "Tình yêu xa rời" vừa được thu âm là một bài hát khó và Phương Thanh đã phải chuẩn bị đầy đủ sức khoẻ và cảm xúc mới thu âm nổi. Bài hát này đã lấy được nước mắt của khán giả và của chính người thể hiện ca khúc bởi có nhiều câu hát thật hay, thật tình cảm và chạm đến trái tim của mọi người. Theo Phương Thanh, trong bài hát có nhiều câu hát rất sâu mà những người đã từng trải nghiệm trong tình yêu sẽ rất thấm với những cung bậc cảm xúc yêu thương, chất chứa nhiều tâm sự, nỗi niềm. "Khi yêu nhau sẽ chẳng ai mong lời nói chia tay" - đây là câu hát Phương Thanh rất thích.

Trên facebook của Phương Thanh, các fan hâm mộ sau khi nghe ca khúc "Tình yêu xa rời" nhận xét có cảm giác đây là Phương Thanh của những năm 20 với các ca khúc nổi tiếng như "Lang thang", "Tình xa khuất, "Giã từ dĩ vãng"... Về nhận xét này, Phương Thanh cũng thừa nhận: "Khi thu âm ca khúc này, tôi phải hát lại cho giống ngày xưa để vừa lòng khán giả".

Khi được hỏi về việc sẽ thay đổi dòng nhạc, không còn hát những ca khúc buồn nữa, Phương Thanh chia sẻ, vì chất giọng và cảm xúc trong Phương Thanh hợp với dòng nhạc thất tình đau khổ nên cô sẽ vẫn cố hết sức để "chiều lòng" khán giả, mặc dù việc này sẽ rất khó bởi bây giờ Phương Thanh trong lòng vui nhiều nên hát đau khổ cũng khó. Chia sẻ về dự định sắp tới, Phương Thanh cho biết cô đang cố gắng làm BGK cho một số chương trình để kiếm tiền làm show diễn riêng. Phương Thanh hy vọng sẽ gặp mọi người trong show riêng thật sớm vì hiện tại cô đang rất nhiều năng lượng.

Clip ca khúc "Tình yêu xa rời" của Phương Thanh:

Hoàng Nam

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Đang cập nhật dữ liệu !