Phụ huynh, sĩ tử cảm ơn sinh viên tình nguyện rồi tức tốc ra về
Phụ huynh, thí sinh tập trung trước khu vực đợi xe buýt đón xe về bến xe trung tâm |
Ghi nhận tại nhiều điểm thi của TP.HCM như ĐH sư phạm, ĐH Sài Gòn, ĐH Công nghiệp…ngay khi thí sinh vào thi môn sinh học nhiều phụ huynh đã trả phòng trọ gói gém đồ đạc vào ba lô và đứng đợi trước cổng trường thi. Sau khi thí sinh thi xong họ sẽ bắt xe buýt ra bến xe về quê luôn.
Ghi nhận tại khu vực bến xe miền Đông, hàng chục chiếc xe buýt chở đầy hành khách chủ yếu là sỹ tử lần lượt nối đuôi nhau vào bến xe.
Tay xốc lại các túi xách đựng đầy hành lý, cô Cạo Thị Xuân, quê huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đưa con dự thi tại cụm thi trường ĐH công nghiệp TP.HCM cho biết: “Lên Sài Gòn ở trọ có 6 ngày mà hai mẹ con tôi “ngốn” hết gần 3 triệu đồng cho tất cả mọi chi phí ăn, ở, đi lại và cả đi tham quan cho cháu nó có tâm trạng tốt trước khi bước vào mỗi môn thi. Trưa nay tôi trả phòng trọ sớm để dư ra chút đỉnh có tiền về xe”.
Vào Bến xe Miền Đông mua vé về quê |
Nhiều phụ huynh sau 4 ngày “vạ vật” ở các cổng trường thi dưới cái nắng oi ả tỏ ra khá mệt mỏi. Một số thí sinh cũng không giấu được vẻ mặt căng thẳng dù kỳ thi đã kết thúc.
“Em dự thi 4 môn: văn, toán, ngoại ngữ và sinh học. Đề ngoại ngữ năm nay khá dài nên em rất lo lắng. Em dự định sau kỳ thi sẽ đăng ký vào trường ĐH ngoại ngữ TP.HCM mà kết quả môn ngoại ngữ thấp quá thì khả năng đậu là không cao”- em Lương Ngọc Như Quỳnh (trú huyện Nhà Bè, TP.HCM) dự thi ở hội đồng thi ĐH Tôn Đức Thắng lo lắng nói.
Nhiều thí sinh ghé quán tạp hóa mua chút quà mang về quê. Các thí sinh lên xe tạm biệt Sài Gòn, hẹn một ngày không xa sẽ trở lại nơi đây. |
Trái ngược lại nhiều thí sinh lại có vẻ mặt “tươi như hoa” sau môn thi cuối cùng. Nhiều thí sinh, phụ huynh mua khá nhiều quà biếu về quê.
“Hai cha con tôi còn dư chút tiền mua thêm ít bánh kẹo về cho sắp nhỏ ở nhà. Mấy hôm trước gọi điện về nhà nghe mấy đứa nhỏ cứ í ới hỏi anh hai thi thế nào mình thấy thương lắm. Nghe cháu bảo thi xong bốn môn, sau khi xem đáp án trên mạng tự chấm ngoài môn văn thì không có môn nào dưới 7 điểm tôi cũng mừng lắm.”- ông Hoàng Văn Hùng, phụ huynh em Hoàng Minh Giang (quê Bình Dương) cho biết.
Nhiều phụ huynh và thí sinh cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn sinh viên tình nguyện, các nhà hảo tâm có tấm lòng thơm thảo đã giúp đỡ họ về mọi mặt trong kỳ thi này.