Phụ huynh nghèo ‘khóc ròng’ vì con trượt lớp 10 công lập

Số lượng học sinh đông trong khi chỉ tiêu chỉ khoảng 60% có cơ hội vào lớp 10 công lập, nhiều phụ huynh bất lực khi nhìn con trượt lớp 10 trường công trong khi kinh tế gia đình ep hẹp để học trường tư.

LỜI TÒA SOẠN

Hà Nội dự kiến tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT công lập khoảng 72.000 học sinh, chiếm tỷ lệ 55,7%. 

4 năm trở lại đây, năm nay, số thí sinh có cơ hội đỗ vào lớp 10 công lập chiếm tỷ lệ thấp nhất. Điều này khiến nhiều phụ huynh, học sinh như “ngồi trên đống lửa”. 

Nguyên nhân tại sao cơ hội vào các trường THPT công lập của học sinh lại khó đến vậy cũng được dư luận đặt ra. Trong đó, không ít phụ huynh phàn nàn "chung cư Hà Nội mọc như nấm sau mưa" trong khi tốc độ xây dựng trường học không tương ứng.

Ban Giáo dục, VietNamNet thực hiện Tuyến bài Cửa hẹp vào công lập THPT ở Hà Nội với mong muốn phản ánh câu chuyện thực tế đang diễn ra tại các trường ở Thủ đô.

Độc giả có thể đọc lại kỳ 1: Tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập thấp kỷ lục, phụ huynh Hà Nội 'ngồi trên lửa'

Ngày 9/7/2022 là ngày có lẽ cả cuộc đời này, chị Nguyễn Thu Anh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng không thể quên.

Đó là ngày Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 và con gái chị chỉ thiếu 1 điểm để có “tấm vé” vào lớp 10 trường THPT công lập như mong ước của cả gia đình. Thế nhưng, đến giờ, mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, phụ huynh này vẫn chưa vơi nỗi buồn. 

Năm ngoái, với 33 điểm, con gái chị Thu Anh trượt cả 3 nguyện vọng vào THPT Xuân Phương (điểm chuẩn 35,5), THPT Mỹ Đình (điểm chuẩn 39,5) và THPT Hoài Đức A (điểm chuẩn 34).

Cũng năm 2022, khi trường THCS thông báo đăng ký nguyện vọng, chị Thu Anh cùng con cũng tham khảo khắp nơi và nghe tư vấn của thầy cô đăng ký nguyện vọng theo thứ tự trường có điểm chuẩn hàng năm cao hơn sẽ đặt cao hơn. Nguyện vọng cuối dành cho trường có điểm chuẩn thấp nhất để đề phòng "trượt hai nguyện vọng đầu vẫn còn chỗ vớt vát".

"Hai vợ chồng tôi đều làm công nhân trong cụm công nghiệp Từ Liêm với tổng thu nhập cả hai khoảng hơn 10 triệu/tháng. Toàn bộ số tiền lương phải chi cho 3 con đang tuổi ăn học, sinh hoạt phí và trích ra một phần nhỏ để dự phòng khi ốm đau. Mơ ước duy nhất của hai vợ chồng là các con được học trong trường công lập để giảm bớt gánh nặng về tài chính”, chị kể.

Nhà 5 miệng ăn, trông chờ vào đồng lương còm cõi khi hai vợ chồng làm công nhân. Thế nhưng, doanh nghiệp làm ăn khó khăn nên công việc ít, thu nhập ngày một giảm. Cứ tan ca, chồng chị Thu Anh lại tranh thủ chạy vài cuốc xe ôm để phụ vào sinh hoạt phí hàng ngày.

Năm ngoái, con gái trượt lớp 10 công lập chị Thu Anh gầy đi 4kg vì băn khoăn suy nghĩ không biết con đường phía trước của con thế nào.

“Hai tuần liên tục, gần như đêm tôi thức trắng vì không biết làm thế nào với con. Tôi biết con mình không phải học lực xuất sắc nhưng cháu cũng học khá, lại ngoan ngoãn, chăm chỉ nên cho con đi học nghề thì thương con. Gon vào trường tư đủ điểm nhưng ngặt nỗi bố mẹ lại không có tiền", chị nhớ lại.

Cũng theo chị Thu Anh, ngày ấy, đêm nào chồng cũng ra sân hút thuốc, biết chồng lo lắng cho tương lai của con gái nhưng bố mẹ nghèo quá nên họ không còn sự lựa chọn nào.

"Cuối cùng, vợ chồng tôi bàn với con đi học nghề. Con bé khóc hết nước mắt vì ước mơ của con là được đi học lớp 10 như bạn bè cùng trang lứa.

Con xin tôi học trường tư, sau này đi làm nhất định sẽ trả lại bố mẹ số tiền ăn học. Nhưng con không hiểu rằng nếu có tiền chúng tôi có tiếc gì đâu”, chị Thu Anh nhớ lại.

Sau những động viên của gia đình, con gái chị Thu Anh đã chấp nhận đi học nghề nail. Thế nhưng, đến giờ, đó vẫn là điều khiến người mẹ như chị đau đáu. Chị nói, giá như chỉ tiêu lớp 10 công lập nhiều hơn một chút, có lẽ con gái chị giờ đây cũng đang tung tăng trên sân trường như bạn bè cùng và tương lai con cũng rộng mở hơn.

Trường hợp của con gái chị Thu Anh chỉ là một trong nhiều gia đình làm công nhân và lao động tự do khác không đủ tài chính cho con học trường tư.

"Những người mẹ như tôi mong mỏi lãnh đạo thành phố cũng như ngành giáo dục có điều tra, khảo sát từ đó quy hoạch về xây dựng trường học. Bởi mỗi năm chỉ khoảng 60% học sinh được vào lớp 10 công lập là tỷ lệ quá thấp và tước đi nhiều cơ hội học tập của các em", người mẹ này nói. 

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2021-2022, toàn thành phố có 129.000 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp THCS, tăng 19.000 em so với năm học trước. 

Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, khoảng 60% số học sinh tuyển vào trường THPT công lập, 21% số học sinh tuyển vào trường THPT tư thục, 10% số học sinh tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) và khoảng 9% số học sinh tham gia học nghề.

Hoàng Thanh

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Đang cập nhật dữ liệu !