Phạt công ty thất tín với khách xem pháo hoa 17 triệu đồng

Ông Lữ Bằng, Phó Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng cho hay, chiều 23/5, UBND TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thiên Kim Huệ 17 triệu đồng do thất tín với khách xem pháo hoa trên thuyền.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin hôm 2/5, Công ty Thiên Kim Huệ tự in vé bán qua mạng cho các tour ở Nghệ An, Huế, TP.HCM, Đà Nẵng... và cho nhân viên đi bán trực tiếp trên địa bàn Đà Nẵng cho khách có nhu cầu xem pháo hoa trên du thuyền, tàu du lịch với giá mỗi vé 550.000 đồng (bao gồm các dịch vụ đi thuyền, ăn uống và xem pháo hoa trên sông). 

Phạt công ty thất tín với khách xem pháo hoa 17 triệu đồng - ảnh 1
Bên cạnh những đơn vị tổ chức đón khách xem pháo hoa treen thuyền bài bản như thế này thì cũng có những công ty thất tín khiến du khách bức xúc và gây ảnh hưởng chung đến thương hiệu pháo hoa của Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Trong khi đó, khi theo quy định của UBND TP Đà Nẵng thì giá vé xem pháo hoa trên thuyền không được quá 300.000 đồng/vé và vé phải do Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng phát hành. Không những thế, Công ty Thiên Kim Huệ còn không đăng ký tổ chức hoạt động đón khách xem pháo hoa trên thuyền với Bộ chỉ huy Biên phòng Đà Nẵng theo đúng quy định của UBND TP Đà Nẵng.

Sau khi bán vé, chiều 29/4, Công ty này đón khách tại địa chỉ 248 Ngô Quyền (quận Sơn Trà) nhưng là ở... dưới bờ sông và đưa đoàn khách khoảng 20 người lên mấy chiếc ghe đánh cá, không có áo phao để đảm bảo an toàn.

Nhiều du khách bức xúc đã gọi điện cho đường dây nóng của Sở Công thương Đà Nẵng. Tuy nhiên khi cán bộ Quản lý thị trường Đà Nẵng đến hiện trường thì người của Công ty Thiên Kim Huệ không xuất hiện.

Đến chiều 30/4, Công ty Thiên Kim Huệ tiếp tục bán 41 vé xem pháo hoa trên thuyền cho 7 đoàn khách với giá từ 400.000 - 650.000 đồng, thu lợi 22.500.000 đồng, và đón khách tại địa điểm mà các du thuyền trên sông Hàn thường tập kết (đối diện với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng).

Thêm một lần nữa, Công ty này không có thuyền cho khách và có ý định "sang" khách cho các thuyền khác. Đúng lúc đó, cán bộ QLTT Đà Nẵng đóng giả dạng khách mua vé đã xuất hiện kịp thời, lập biên bản vụ việc.

Với những hành vi kể trên, ông Lữ Bằng cho hay, Công ty Thiên Kim Huệ đã bị UBND TP Đà Nẵng phạt vi phạm hành chính do không niêm yết giá dịch vụ vận tải khách bằng phương tiện thủy nội địa (thuộc danh mục được UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo bình ổn giá trong dịp diễn ra cuộc thi trình diễn pháo hoa DIFC 2013), lập hóa đơn bất hợp pháp và tổ chức dịch vụ đón khách xem pháo hoa trên thuyền nhưng không đăng ký với cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Ngoài số tiền phạt 17 triệu đồng, Công ty Thiên Kim Huệ còn bị buộc phải hoàn trả lại toàn bộ tiền vé đã thu của gần 100 khách. Đáng nói là, ngay sau khi báo điện tử Infonet đưa tin về vụ việc này, đã có người từ Công ty Thiên Kim Huệ gọi điện đến toà soạn của báo, cho rằng báo đưa tin sai sự thật và dùng nhiều lời lẽ nặng nề yêu cầu báo phải gỡ bỏ tin đã đăng.

Tuy nhiên vài hôm sau, trực tiếp bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Giám đốc Công ty Thiên Kim Huệ đã gọi điện cho PV thường trú báo Infonet tại Đà Nẵng, bày tỏ lời xin lỗi về "những bức xúc nhất thời của nhân viên chứ không phải là chủ trương của lãnh đạo công ty" đối với báo Infonet.

Bà Nguyễn Thị Kim Huệ cũng xác nhận công ty của mình đã sai trong vụ việc kể trên (dù theo bà là do hoàn cảnh khách quan chứ không phải công ty cố ý thất tín với khách hàng) và sẵn sàng chấp nhận việc xử phạt của các cơ quan có thẩm quyền.

HẢI CHÂU

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Mai Phương Thuý đã 'ở trong lồng', NSND Thu Hà trẻ đẹp tuổi 55

Mai Phương Thuý khoe hình ảnh mới kèm thông báo đã 'ở trong lồng'; NSND Thu Hà xinh đẹp tuổi 55.

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Đang cập nhật dữ liệu !