Phận gái… ’mưa sa’

Trong ánh đèn mờ ảo, cô gái mặc chiếc áo hai dây màu xanh ngọc, chiếc quần sooc ngắn cũn cỡn ôm trọn lấy cơ thể ỡm ờ mời khách lên tầng 2. Quán tẩm quất này có tên khá chân quê: “Quán Lá” nằm ở số 45 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Phận gái… ’mưa sa’


Chỉ kích dục chứ…không “bán”

Ngồi lẫn với hơn chục cô gái ở Trụ sở của Công an quận Hoàng Mai, chúng tôi không thể nhận ra nữ nhân viên mặc chiếc áo hai dây màu xanh da trời bị bắt quả tang đêm hôm qua. Không còn son phấn, Đỗ Thị D để lộ nước da đen đúa, thân hình gầy nhẳng đặc sệt của cô gái nông thôn mới lên Hà Nội.

Khó ai có thể tưởng tượng, cô gái mới 18 tuổi này lại hành nghề kích dục cho khách ở Quán Lá. Đôi mắt đỏ hoe của D hết nhìn chúng tôi lại nhớn nhác nhìn ra cánh cửa như chờ đợi điều gì. Khi nghe cán bộ công an bảo có khả năng D phải đi Lộc Hà, tức thì D bưng mặt khóc tu tu:

“Cháu tưởng được về nhà chứ”- D thổn thức. Sợ gia đình, hàng xóm biết chuyện, D van vỉ: “cháu thành khẩn khai báo, xin các chú cho cháu được về nhà”. Nhìn gương mặt hốc hác của D, bỗng dưng chúng tôi thấy tội nghiệp. Vừa giận vừa chua xót, tôi hỏi: “cháu không sợ bị lây bệnh sao?”.

Cô gái không hình dung được mình sẽ mắc các bệnh xã hội lây qua đường miệng bằng cái nghề kích dục cho khách, nên chỉ ngơ ngác lắc đầu.

Duyên cớ đưa D đến với cái nghề chua chát này cũng vì cần tiền. Học dở dang lớp 9 rồi bỏ quê lên Hà Nội làm phục vụ cho quán cơm bụi ở phố Định Công.

Phận gái… ’mưa sa’
Phận gái…mưa sa. Các nữ nhân viên đều lấy câu nói này để ví von với thân phận của mình. Nhưng đây chỉ là một hình thức bao biện, bởi hành nghề tẩm quất có kích dục cho khách là do họ tự nguyện.

Vừa bưng bê, vừa rửa bát quần quật từ trưa đến tối mịt, chủ quán trả lương có hơn 1 triệu đồng, thế nên khi đọc được dòng quảng cáo “tuyển nhân viên massage, tẩm quất thư giãn…lương 6 triệu đồng” trên báo Mua và Bán, D đã bị lóa mắt ngay.

D gọi điện đến Quán Lá rồi bắt xe buýt đến địa chỉ ghi trên báo để…dự tuyển. Khi đến đây, D mới biết công việc của mình không phải là tấm quất, massage cho khách mà là các trò kích dục. Nhưng lóa mắt trước đồng tiền, D vẫn sa chân…

Vì chưa có kinh nghiệm nên D thường bị khách “trả” và bắt đổi cô khác do không làm cho khách hài lòng. Thế nên, so với “đàn chị” ở Quán Lá, mỗi ngày D chỉ phục vụ được vài khách. Đang “vui vẻ” với khách, D sựng người khi thấy công an ập vào.

Bị bắt quả tang, D bị đưa về trụ sở Công an quận Hoàng Mai. Tính đến ngày bị bắt, D mới làm ở đây được hơn 2 tháng.

“Xin chị đừng đưa tên thật của em lên báo. Em còn gia đình và con cái” nói đến đây Vy ( tên nhân vật đã được thay đổi) bật khóc, đôi mắt trở nên u sầu. “Cũng vì hoàn cảnh xô đẩy mà em phải vào đây. “Thân gái dặm trường” làm cái nghề này nhục nhã ê chề lắm. Em vẫn nói dối gia đình rằng em đi rửa bát thuê”, Vy bộc bạch.

- Mỗi ngày em phải phục vụ bao nhiêu khách?

- Ngày nhiều thì cũng kiếm được một triệu đồng, ngày ít thì khoảng 500 nghìn đồng. Vì nhân viên đông nên chúng em cũng phải chia nhau ra cùng làm. Cùng cảnh ngộ với nhau…nên phải thương lấy nhau thôi.

Bọn em bắt đầu làm việc từ 13 giờ chiều đến 1 giờ sáng hôm sau. Khổ nhất là gặp phải những ông khách say rượu…họ hành hạ đủ mọi thứ chị ạ. Có những lúc bọn em cười trong nước mắt…

Hai mươi tuổi, Vy lên xe hoa về nhà chồng. Cuộc sống gia đình hạnh phúc chẳng được bao lâu thì Vy và gia đình nhà chồng nảy sinh mâu thuẫn, nguyên nhân là do vấn đề kinh tế…Vy kể lại:

Dạo đó, em có nhu cầu xin ra ở riêng, lúc thì mẹ chồng bảo cho miếng đất, lúc thì lại bảo không. Vì thế, hai mẹ con xảy ra xô xát…Chồng em ở giữa vì không chịu được cảnh mẹ chồng, nàng dâu to tiếng cũng chán nản bỏ vào Nam làm ăn.

Trong khi đó, khoản nợ 10 triệu đồng vay lãi ngân hàng lại đến thời kỳ đáo hạn, cực chẳng đã em quyết định bỏ nhà ra Hà Nội làm thuê. Qua một người bạn, ban đầu Vy về làm nhân viên cho một nhà nghỉ…rồi cuối cùng là làm vào cơ sở dịch vụ massage.

Tẩm quất… kích dục

Tại thời điểm Công an quận Hoàng Mai kiểm tra hành chính cơ sở tẩm quất Quán Lá đã phát hiện 4 nhân viên nữ đều ăn ở tại cơ sở tẩm quất, không khai báo tạm trú và không có chứng chỉ hành nghề mát xa.

Quá trình làm việc, các nhân viên đều thừa nhận làm nhân viên tại cơ sở tẩm quất này, chuyên dùng tay và miệng để kích dục cho khách.

Mang tiếng là tẩm quất, nhưng thực ra nhân viên ở Quán Lá lại “chiều” khách bằng cách kích dục. 30 phút kích dục, khách phải trả cho quản lý của quán là 100 nghìn đồng, sau đó chia một nửa cho nhân viên.

Nếu khách “sộp” hoặc nhân viên “nhiệt tình” làm khách thấy…phê thì có thể boa thêm. Hết 30 phút, khách chưa thỏa mãn, lại có thể sang “tăng hai” và khách phải trả thêm 100.000 đ. Cứ thế, có khách phải đến “ca 5” mới thỏa mãn.

Quán Lá chuyên kinh doanh tẩm quất thư giãn, chủ cơ sở là một cô gái còn trẻ măng, năm nay mới 23 tuổi. Cô này giao cho Hoàng Ngọc Anh, năm nay 32 tuổi quản lý mọi hoạt động của quán. Qua báo Mua và Bán, qua người quen môi giới, các cô gái thôn quê lũ lượt kéo đến đây dự tuyển.

Mới đầu, quán sẽ cho các cô xem video có các hình ảnh kích dục để tự “thẩm thấu”, sau đó họ sẽ được học cách kích dục qua các “đàn chị”. Khoảng 4 đến 5 ngày sau thì bắt tay vào làm việc. Ngoài tiền kích dục được quản lý trả 50.000đ/ca, nhân viên còn được nhận tiền boa thêm của khách.

Theo lời khai của nhân viên Nguyễn Thị Y thì nếu cô nào khéo léo chiều khách thì quản lý ưu ái cho phục vụ nhiều khách, số tiền kiếm được cũng khá lớn, có khi trên 20 triệu đồng/tháng.

Nguy cơ lây bệnh xã hội

Tình dục bằng đường miệng, nhất là ở những cơ sở masage, tẩm quất, gội đầu thư giãn…là một trong những nguyên nhân lây bệnh xã hội, đặc biệt là ung thư vòm họng rất cao. Có nữ nhân viên khi bị đưa về đây đã phải cho đi khám bệnh.

Biết thế, nhưng họ vẫn lao vào như thiêu thân…Những cô gái không nghĩ tới hậu quả, không nghĩ tới gia đình sẽ phải đối mặt thế nào với hàng xóm, dư luận khi con gái mình đi làm cái nghề mới nghe thôi đã thấy…sợ khi bị bắt mới sực tỉnh.

Họ nói rằng, họ cảm ơn các chú công an, vì có bị đưa vào đây họ mới tỉnh ngộ. Mong rằng, một ngày kia, chúng tôi và không ai còn phải bắt gặp lại họ trong hoàn cảnh này nữa.

Theo Phunutoday

Theo Phunutoday

Hẻm khu Cây Da Sà: Dân một thời không dám khai địa chỉ, cố thoát ‘ả phù dung’

Một thời, sống ở nơi được mệnh danh là "thủ phủ ma túy" ở TPHCM, người dân lương thiện ra ngoài không dám khai địa chỉ, cố mưu sinh để thoát khỏi những cám dỗ từ "ả phù dung".

Một thời ở hẻm 'Năm Cam', trai khó lấy được vợ nơi khác, gái không thể gả đi xa

Một thời, sống trong con hẻm là nơi ở của trùm giang hồ Năm Cam, người dân lương thiện gặp nhiều phiền toái, khó khăn. Họ bị hiểu lầm, kỳ thị. Nhưng nay, mọi thứ đã đổi thay.

Diễn viên Thanh Hương sau đổ vỡ: Tôi không thiếu những người đàn ông theo đuổi

Diễn viên Thanh Hương cho biết muốn kín tiếng trong chuyện riêng tư và hiện chưa nghĩ tới việc kết hôn dù không thiếu người theo đuổi.

Chuyện cảm động phía sau tấm ảnh phục dựng gia đình đủ 4 người ở Làng Nủ

Sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, em Hoàng Xuân Phúc (14 tuổi) đã mất đi cả bố và mẹ. Mong muốn của Phúc là có một bức ảnh đầy đủ 4 thành viên trong gia đình.

Chị dâu tặng vòng vàng dịp kỷ niệm ngày cưới, tôi đi bán mới phát hiện sự thật

Không tin vào những gì mình nghe được, tôi đã mang chiếc vòng vàng được chị dâu tặng đến 3 cửa hàng khác nhau để kiểm tra.

Cô gái Bình Phước ngồi xe lăn vào lễ đường, nhiều người rơi nước mắt

Đám cưới của Nhung có nhiều điều đặc biệt. Cô được bố đẻ bế ra trao cho chú rể. Khoảnh khắc chú rể đẩy xe lăn, đưa cô dâu tiến vào lễ đường nhiều người cảm động rơi nước mắt.

Bé trai 1 ngày tuổi bị bỏ lại giữa ngày mưa, mảnh giấy viết vội lời chua xót

Người mẹ đã bỏ lại bé trai 1 ngày tuổi ở ven đường kèm theo mảnh giấy viết tay với những lời chua xót.

'Nhìn danh sách ủng hộ của xóm nghèo, giật mình tưởng đọc nhầm con số'

Hay tin người dân miền Bắc oằn mình trong bão lũ, người dân Sơn Trình không ai bảo ai, tự nguyện góp tiền ủng hộ.

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Đang cập nhật dữ liệu !