PGĐ BV Phụ sản TW: "Nhận quà "khủng" là bị gây sức ép..."

"Nếu người ta đến nhà tôi, tìm mọi cách để đưa phong bì cho người thân, thì tôi cũng tìm cách để lì xì lại con người ta, vì nếu, mình nhận quà Tết giá trị lớn vậy sau đó người ta lại gây sức ép, bắt mình trả ơn", Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ.

Trao đổi với PV Infonet về quan điểm đối với việc biếu và nhận quà Tết ông Vũ Bá Quyết – Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ "làm lãnh đạo, tôi cũng không có thói quen nhận quà Tết của nhân viên cấp dưới, mình nhận quà Tết giá trị lớn là sau đó người ta lại gây sức ép, bắt mình trả ơn…".

Hiện nay tôi là lãnh đạo, tôi cũng bảo nhân viên không đến nhà riêng mà chúc tụng nhau ở bệnh viện, mà khi không ở viện người ta cố tình gọi điện cho tôi để đến nhà, tôi bảo đang ở quê. Ngay như hiện nay tôi làm lãnh đạo, tôi cũng không có thói quen nhận quà Tết của nhân viên cấp dưới và tôi cũng chẳng có quyền to gì để người ta biếu quà Tết hay nhờ vả.

PGĐ BV Phụ sản TW:
Ông Vũ Bá Quyết - Phó Giám đốc BV Phụ sản Trung ương

Vì nhận mình mắc nợ người ta. Nếu người ta đến nhà tôi, tìm mọi cách để đưa phong bì cho người thân, thì tôi cũng tìm cách để lì xì lại con người ta, vì nếu, mình nhận quà Tết giá trị lớn vậy đến khi người ta lại gây sức ép, bắt mình trả ơn…

“Cá nhân tôi từ khi là nhân viên và đương chức bây giờ chưa bao giờ đi biếu quà Tết giá trị với lớn cấp trên để chạy chức hay nhờ vả việc này việc kia… và tôi cũng không bao giờ nhận của cấp dưới quà Tết có giá trị lớn” – ông bày tỏ quan điểm.

Ông Quyết cho rằng, thời kinh tế thị trường mở cửa, quà Tết giữa nhân viên và sếp giờ trở thành trào lưu chúc tụng “đen”, mà người ta thường đi trước ngày 30 Tết, vì vậy, quà Tết giờ anh em đến nhà sếp khác xưa rất nhiều. Đáng buồn là xã hội ngày nay còn có trào lưu xấu, coi quà Tết như một nguồn thu nhập của cuộc sống, không cần biết nguồn quà kia có từ đâu...

“Trào lưu chúc tụng “đen” trước giao thừa, ngày xưa chỉ là lễ nghĩa giờ đây người ta lợi dụng quà Tết để làm việc này, việc kia, tôi cũng không đồng tình với trào lưu này”, ông Quyết chia sẻ.

Theo vị Phó Giám đốc bệnh viện Phụ sản, tặng quà ngày Tết là những biểu hiện tế nhị của tình cảm giữa hai người với nhau, và chỉ hai người biết, nên chỉ có hạn chế thôi, còn xử lý hết thì cũng khó. Để hạn chế vấn đề này phải có Chỉ thị từ trên xuống dưới... Thực tế cho thấy, những món quà tình cảm trong sáng của văn hóa truyền thống hiện nay, lại đang bị pha tạp lẫn lộn với những món quà mang tính vụ lợi.

Điều này tạo nên những điều tiếng không hay của xã hội. Chuyện tặng, biếu quà cho nhau là một chuyện hết sức bình thường, nhưng, nó chỉ trở thành chuyện bất bình thường khi đằng sau chứa đựng những ý định không trong sáng như biếu quà để ép người nào đó hành động trái ý muốn của họ vì lợi ích riêng nào đó.

"Ngày xưa quà Tết có nhiều ý nghĩa lắm, hồi tôi còn nhỏ, quà Tết chỉ là cái bánh trị giá 5 xu, 1 hào mà người thân mua cho, nhưng còn nhớ mãi…

Khi làm nhân viên ở Bệnh viện Phụ sản, hàng năm cứ Tết đến ở viện chúng tôi anh em nhân viên có truyền thống chúc tụng nhau tại viện. Ngoài ra, nếu thân nhau, anh em còn mang quà Tết đến nhà lãnh đạo chỉ là chai rượu, cái bánh chưng, hộp kẹo hay là thứ gì đó đặc sản quê mình… Những việc làm như vậy là cái lễ nghĩa tôn trọng nhau, và sẽ càng gắn bó với anh em trong bệnh viện".

Cách đây 30 năm ngày gia đình tôi còn khó khăn lắm, ở nhờ bên Thạch Bàn người ta gói bánh chưng mang đến tận nhà biếu tôi, tôi biếu họ chai rượu… Món quà này làm tôi nhớ mãi, vì lúc đó gia đình mình đang gặp khó khăn, vẫn có nhiều người quan tâm chia sẻ…

Ông Quyết còn cho biết, đã làm ở bệnh viện nhiều năm, thời buổi bao cấp, kinh tế còn khó khăn nên trong cơ quan không có chuyện quà Tết giá trị hàng chục nghìn đô hay bạc tỷ. Và truyền thống từ nhiều năm nay,  anh em bác sỹ từ đội ngũ từ lãnh đạo đến nhân viên đều trực ở bệnh viện, có thân nhau lắm thì đến nhà nhau chúc Tết hoặc tặng nhau chai rượu, cái bánh, hộp kẹo…

Nguyễn Hiếu

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !