PCT Đà Nẵng buông lời: "Báo chí nói cho nó nghiêm túc!"
16h chiều 25/9, quá thời hạn cuối cùng trong "tối hậu thư" của UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo tiến hành cưỡng chế, hai bảng quảng cáo sai phạm của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) quảng cáo và trang trí nội thất Lê Nguyễn trên sàn mái nhà 174 Nguyễn Văn Linh không những vẫn không tháo dỡ mà còn thách thức hơn nữa!
Nếu trước khi UBND TP Đà Nẵng có văn bản yêu cầu tiền hành cưỡng chế, hai bảng quảng cáo trên sàn mái nhà 174 Nguyễn Văn Linh của DNTN Lê Nguyên chỉ phủ bạt trắng cùng số điện thoại "ngỏ ý" mời chào quảng cáo... (Ảnh: HC) |
thì nay hai bảng quảng cáo này đã được thay bằng tấm bạt màu xanh, trang trí hoa văn cùng tên của DNTN Lê Nguyễn và dòng chữ "Mời quảng cáo", đi liền ngay bên dưới là số điện thoại 0913.488.655 đầy thách thức! (Ảnh: HC) |
Quận Thanh Khê không nhận được yêu cầu cưỡng chế?
Như Infonet đã đưa tin, trước sự chây ì của DNTN Lê Nguyễn trong việc tháo dỡ hai bảng quảng cáo vi phạm trên sàn mái nhà 174 Nguyễn Văn Linh, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản giao UBND quận Thanh Khê chủ trì, phối hợp với Sở VH-TT-DL Đà Nẵng và các cơ quan liên quan tiến hành cưỡng chế tháo dỡ hai bảng quảng cáo này, yêu cầu hoàn thành trước ngày 25/9.
Tuy nhiên cho đến 16h chiều 25/9, theo ghi nhận của PV Infonet, hai bảng quảng cáo này không những không bị cưỡng chế tháo dỡ mà ngược lại, chủ nhân của nó là DNTN Lê Nguyễn còn tỏ ra "thách thức" hơn nữa. Nếu trước đó, hai tấm bảng này chỉ phủ bạt trắng cùng số điện thoại "ngỏ ý" mời chào quảng cáo thì nay đã được thay bằng tấm bạt màu xanh, trang trí hoa văn cùng tên của DNTN Lê Nguyễn và dòng chữ "Mời quảng cáo", đi liền ngay bên dưới là số điện thoại 0913.488.655 rõ to!
Chúng tôi gọi điện cho ông Trần Văn Huy, Bí thư Quận uỷ kiêm Chủ tịch UBND quận Thanh Khê để hỏi về việc này. Ông Trần Văn Huy cho biết đã hỏi ông Khôi, Chánh Văn phòng UBND quận Thanh Khê nhưng ông Khôi khẳng định là không nhận được văn bản nào của UBND TP Đà Nẵng giao UBND quận Thanh Khê chủ trì cưỡng chế quảng cáo sai phạm của DNTN Lê Nguyễn(?).
"Chúng tôi chỉ nhận được văn bản của Sở VH-TT-DL Đà Nẵng đề nghị phối hợp, còn việc cưỡng chế phải do TP chủ trì làm chứ quận làm sao mà cưỡng chế? Nếu có cưỡng chế thì phải do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao cho tôi. Nhưng tôi yêu cầu Văn phòng UBND quận kiểm tra thì không nhận được văn bản nào như thế cả!" - ông Trần Văn Huy nói.
Trong khi đó, thông tin về việc UBND TP Đà Nẵng giao UBND quận Thanh Khê chủ trì, phối hợp với Sở VH-TT-DL và các cơ quan liên quan tiến hành cưỡng chế hai bảng quảng cáo sai phạm của DNTN Lê Nguyễn không chỉ được Infonet đăng tải mà còn được đăng trên báo Đà Nẵng và Cổng Thông tin điện tử của UBND TP Đà Nẵng.
Chúng tôi tiếp tục gọi điện cho ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng để hỏi thêm về sự việc này. Tuy nhiên sau ba lần gọi, ông Ngô Quang Vinh vẫn không nghe máy. Để làm rõ nguyên nhân vì sao yêu cầu cưỡng chế của UBND TP Đà Nẵng không được thực hiện một cách nghiêm túc, chúng tôi tiếp tục gọi điện cho ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch phụ trách mảng văn hoá, xã hội của UBND TP Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Xuân Anh cho biết đang đi công tác ở Hà Nội nhưng khẳng định đã có "văn bản chỉ đạo rất là nghiêm khắc rồi", "giao cho Thanh Khê cưỡng chế nữa". Rồi ông đặt câu hỏi: "Văn bản rứa thì quyết liệt chưa?"
Và để chứng minh cho sự "không đúng" đó, ông Nguyễn Xuân Anh dẫn lại một chi tiết trong bài viết "Quảng cáo phá lệnh cấm ngang nhiên giữa Đà Nẵng" được đăng tải hôm 26/8, mở đầu cho loạt tin, bài của Infonet về các bảng quảng cáo sai phạm của DNTN Lê Nguyễn từ đó đến nay: "Bữa hôm trước ông viết cái gì là "siêu giấy phép" hả? Ông phải hiểu quy trình chứ. Sở Xây dựng phải tham mưu, Sở VH-TT-DL phải tham mưu, Văn phòng Uỷ ban tham mưu, chứ Uỷ ban nào biết vị trí nào để mà cấp giấy phép!".
Rồi ông Nguyễn Xuân Anh buông một câu: "Báo chí nói cho nó nghiêm túc!", và đột ngột tắt máy.
Có "siêu giấy phép" hay không?
Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin nhắc lại, căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 (ngày 26/11/2003), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký Quyết định số 101/QĐ-UBND (ngày 6/11/2006) ban hành "Quy định một số vấn đề về hoạt động quảng cáo và viết, đặt biển hiệu trên địa bàn TP Đà Nẵng". Tại khoản 5, Điều 5 của Quyết định 101/QĐ-UBND có ghi rõ: "Cấm quảng cáo trên nóc nhà, sàn mái". Và đến thời điểm này UBND TP Đà Nẵng chưa ban hành thêm một văn bản mới nào để thay thế hay điều chỉnh Quyết định 101/QĐ-UBND.
Thế nhưng từ cuối tháng 8 vừa qua, người dân cùng cộng đồng các doanh nghiệp quảng cáo ở Đà Nẵng đã rất bất ngờ khi thấy hai bảng quảng cáo có diện tích hơn 70m2 (16 x 4,5m) của DNTN Lê Nguyễn xuất hiện trên sàn mái toà nhà của Công ty Truyền tải Điện 2 ở số 174 Nguyễn Văn Linh.
Ông Nguyễn Xuân Anh yêu cầu PV Infonet phải hiểu quy trình "Sở Xây dựng tham mưu, Sở VH-TT-DL tham mưu, Văn phòng Uỷ ban tham mưu" rồi UBND TP Đà Nẵng mới đồng ý. Thế nhưng trên thực tế, trước khi DNTN Lê Nguyễn được Sở VH-TT-DL Đà Nẵng cấp phép tại văn bản 3225 (ngày 9/8/2013) thì Phó Văn phòng UBND TP Nguyễn Văn Khoa đã ký văn bản 1901 (ngày 30/7/2013) "thông báo ý kiến của lãnh đạo UBND TP đồng ý cho phép DNTN lắp đặt bảng quảng cáo với kích cỡ đã nêu trên sàn mái của nhà 174 Nguyễn Văn Linh".
Đó không phải là "siêu giấy phép" thì là gì? Và chính từ "siêu giấy phép" này mà như lãnh đạo Trung tâm Quản lý quảng cáo Đà Nẵng nhiều lần khẳng định với PV Infonet, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng đã căn cứ theo đó để cấp phép, bất kể việc lắp đặt bảng quảng cáo như nêu trên của DNTN Lê Nguyễn là trái với quy định tại Quyết định 101/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch phụ trách văn xã của UBND TP Đà Nẵng (Ảnh: HC) |
Sau khi Infonet có bài phản ảnh hôm 26/8, ngay trong ngày, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn 7502/VP-VX giao Sở Xây dựng và Sở VH-TT-DL kiểm tra thực tế đối với hai bảng quảng cáo kể trên của DNTN Lê Nguyễn. Nếu các bảng quảng cáo này lắp dựng không đúng vị trí thì buộc phải tháo dỡ ngay lập tức, báo cáo UBND TP trước ngày 31/8.
Ngày 30/8, Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng Ngô Quang Vinh có văn bản 3724 báo cáo UBND TP Đà Nẵng về việc đã phối hợp với Sở Xây dựng, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra, đo đạc hai bảng quảng cáo của DNTN Lê Nguyễn tại số 174 Nguyễn Văn Linh và yêu cầu đơn vị này tháo dỡ toàn bộ trong vòng 5 ngày kể từ ngày ký văn bản (tức là đến ngày 4/9).
Đáng chú ý là chính trong quá trình dẫn ra các văn bản liên quan, báo cáo số 3724 của Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng Ngô Quang Vinh đã "vô tình" tiết lộ thêm một lần nữa: lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản số 1901/VP-VX ngày 30/7/2013 cho phép DNTN Lê Nguyễn lắp dựng hai bảng quảng cáo trên sàn mái nhà 174 Nguyễn Văn Linh trước khi Sở VH-TT-DL chính thức cấp giấy phép số 3225 ngày 9/8/2013.
Ai mới thực sự cần "nghiêm túc"?
Tuy nhiên như Infonet đã phản ảnh, bất chấp Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng có văn bản yêu cầu hạn cuối đến ngày 4/9 phải tháo dỡ hai bảng quảng cáo sai phạm, DNTN Lê Nguyễn vẫn phớt lờ. Đến ngày 19/9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản giao UBND quận Thanh Khê chủ trì, phối hợp với Sở VH-TT-DL Đà Nẵng và các cơ quan liên quan tiến hành cưỡng chế tháo dỡ hai bảng quảng cáo kể trên của DNTN Lê Nguyễn, yêu cầu hoàn thành trước ngày 25/9.
Và như đã nêu, cho đến thời điểm này DNTN Lê Nguyễn vẫn tỏ ra hết sức coi thường. Một loạt văn bản đã được Sở VH-TT-DL rồi UBND TP Đà Nẵng ban hành song dường như đều vô hiệu trước sự chây ì của DNTN này. Điều đó càng trở nên bất thường khi trong các văn bản cho phép, UBND TP Đà Nẵng và Sở VH-TT-DL Đà Nẵng đều ghi rõ: DNTN Lê Nguyễn phải tháo dỡ các bảng quảng cáo kể trên khi TP có yêu cầu. Và chính DNTN này cũng đã có văn bản cam kết thực hiện điều đó.
Phải chăng chính từ "siêu giấy phép" số 1901/VP-VX ngày 30/7/2013 của UBND TP Đà Nẵng mà nay DNTN Lê Nguyễn tỏ ra coi thường, bất chấp như vậy? Vậy thì sự "không nghiêm túc" có phải là từ báo chí như ông Nguyễn Xuân Anh nói, hay là từ sự tham mưu của các cơ quan hữu quan và kể cả từ chính UBND TP Đà Nẵng?
Khi chúng tôi đang viết bài này thì ông Nguyễn Xuân Anh nhắn tin: "Tôi đang họp, không thể trao đổi qua điện thoại được. Đã chỉ đạo Văn phòng Uỷ ban đôn đốc, kiên quyết xử lý. Không bao che bất cứ ai. Yên tâm nhé!".