Ông Nguyễn Bá Thanh: "Mới ra TƯ 2 tháng mà sụt hết 4 ký!"
![]() |
| Ông Nguyễn Bá Thanh phát biểu tại kỳ họp thứ 6 (bất thường) HĐND TP Đà Nẵng khoá VIII - Ảnh: HC |
Như tin đã đưa, sáng 1/4, HĐND TP Đà Nẵng khoá VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã tiến hành kỳ họp thứ 6 (bất thường) bầu ông Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Thành uỷ Đà Nẵng làm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng thay ông Nguyễn Bá Thanh được Bộ Chính trị điều động ra trung ương và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính TƯ.
Ông Nguyễn Bá Thanh xin nhân dân Đà Nẵng lượng thứ
Phát biểu với toàn thể cử tri Đà Nẵng trước khi chính thức chia tay để tập trung toàn tâm toàn ý cho nhiệm vụ mới đầy khó khăn, thách thức mà TƯ giao phó, ông Nguyễn Bá Thanh bày tỏ: "Hôm nay tôi rất xúc động đứng đây nói lời tạm biệt với HĐND và cử tri toàn TP sau gần 10 năm kể từ ngày 18/5/2004 đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khoá VII và VIII. Trên cương vị ấy, thông qua các chương trình hoạt động, các kỳ họp, các buổi tiếp xúc cử tri, tôi nhận thấy mình thật may mắn vì có được sự đồng hành của các vị đại biểu HĐND TP cũng như toàn thể cử tri TP".
Ông Nguyễn Bá Thanh vui mừng nhận thấy qua mỗi kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, chân tình, đóng góp ý kiến mang tinh thần xây dựng được phát huy cao độ; các hoạt động tiếp xúc cử tri cũng ngày càng đi vào thực chất; các chương trình giám sát ngày càng có chiều sâu và đạt chất lượng tốt. Tuy nhiên ông cũng nêu rõ:
"Mặc dù đã cố gắng nỗ lực hết mình nhưng tôi và tập thể lãnh đạo TP, bên cạnh những mặt làm được, bên cạnh những thành tích, thành tựu thì vẫn còn đó những mặt chưa làm tốt, những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của mình. Tôi rất mong sự chia sẻ, thông cảm và lượng thứ của các đồng chí cũng như nhân dân TP Đà Nẵng!".
Ông nhấn mạnh điều muốn nhắn gửi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân TP Đà Nẵng là sự đoàn kết: "Hãy biết xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ, đoàn kết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân TP. Chúng ta tiếp tục thực hiện phương châm "Đảng nói thì dân tin; Mặt trận, đoàn thể vận động thì dân theo; và khi chính quyền làm thì dân ủng hộ". Chỉ có đoàn kết thống nhất thì chúng ta mới có thể xây dựng một TP Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh".
Ông Nguyễn Bá Thanh cũng đề nghị Đà Nẵng hãy hướng mọi hoạt động của hệ thống chính quyền vào việc xây dựng, phát triển TP và phục vụ nhân dân, tiếp tục công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn nữa. Phấn đấu đến hết năm 2014 cơ bản kết thúc công tác giải toả đền bù và bố trí đất tái định cư để đảm bảo sự ổn định theo quy hoạch đã công bố trước đây.
Thất vọng vì lại có cán bộ ăn của người nghèo!
Và vẫn với "phong cách Nguyễn Bá Thanh" quen thuộc, ông bắt đầu "nói vo" không giấy tờ mà người dân Đà Nẵng luôn rất muốn nghe và "độp" ngay vào việc phân bổ chung cư đang thu hút nhiều sự quan tâm của cử tri TP. Theo sự thống nhất với UBND TP, HĐND TP Đà Nẵng đã hình thành tổ đường dây nóng để nhận đơn của nhân dân xin thuê chung cư. Thường là sau khi nhận đơn, tổ này cử 2 cán bộ đến tận nơi để xác minh hoàn cảnh có đúng là bức xúc về nhu cầu nhà ở hay không. Đối với các trường hợp thực sự bức xúc thì ưu tiên giải quyết trước, các trường hợp khác sẽ lần lượt xem xét giải quyết sau.
Ông Nguyễn Bá Thanh cho hay, trong thời gian đầu tổ này vận hành khá tốt nhưng giai đoạn gần đây phát sinh chuyện có những đối tượng "cò" đòi người dân chung chi 5 - 10 triệu, thậm chí vài chục triệu để được lo chung cư. Vừa qua ở quận Sơn Trà, công an đã bắt quả tang một trường hợp nhận tiền của những người dân xin thuê chung cư. Sau đó phát hiện tiếp trong đội ngũ cán bộ văn thư, lưu trữ của Văn phòng UBND TP có người cung cấp danh sách được lãnh đạo TP phê duyệt cho các đối tượng cò bên ngoài.
Ông đề nghị Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về trao đổi lại với một Phó Giám đốc Công an TP mà ông không tiện nêu tên là ông nhận được báo cáo vị Phó Giám đốc ấy nói tiền thì chưa mất và số tiền cũng không lớn. Theo ông Nguyễn Bá Thanh thì "ý chừng" của vị Phó Giám đốc này là không muốn xử lý vụ việc vừa được phát hiện. Và ông hoàn toàn không đồng tình với điều đó:
"5 triệu, 10 triệu đối với các đồng chí không lớn, nhưng với người dân nghèo thì có khi đó là cả cơ nghiệp của người ta. Bắt được quả tang mà vẫn không chịu xử lý. Các cán bộ ở Văn phòng UBND TP thông đồng, tuồn ra để đám "cò" có thông tin trường hợp nào được duyệt, tôi nói nhẹ nhất là phải kỷ luật Đảng, kỷ luật chính quyền, hạ bậc lương, chuyển công tác không để đứng ở vị trí đó nữa. Đó là nhẹ chứ đúng ra là phải sa thải!" - ông Nguyễn Bá Thanh nói gay gắt.
Không giấu được thất vọng, ông nói tiếp: "Làm ăn như thế đấy. Người ta đã nghèo túng, không có nhà ở. Lãnh đạo TP đã giải quyết mấy ngàn trường hợp. Người ta được một mái ấm như thế là họ phấn khởi lắm. Thế mà vẫn không từ những cái chuyện... Tất nhiên là cá biệt thôi, không phải phổ biến nhưng không thể chấp nhận được. Lẽ ra phải giúp thêm cái gì cho người ta, đằng này đi kiếm ăn bớt của người nghèo mà còn cho là không phải chuyện lớn!".
Ông Nguyễn Bá Thanh cũng nói với người Đà Nẵng: "Trên diễn đàn này tôi đã nói rồi mà vẫn không nghe. Tức là cứ bình tĩnh, sẽ có bộ phận đi xác minh, trường hợp nào bức xúc sẽ được giải quyết trước, bức xúc ít hơn sẽ giải quyết sau, lần lượt mọi người cũng sẽ có chỗ ở, không việc gì phải nghe người này, người kia rồi phải chung chi 5 triệu, 10 triệu, vài chục triệu thì mới được có chung cư. Người ta chả chạy gì hết, chả phải tốn kém gì cho cán bộ đi xác minh hết. Đằng này cứ nghe theo đám cò rồi tiền mất tật mang!".
![]() |
| Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng hoa chúc ông Nguyễn Bá Thanh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cương vị mới mà trung ương giao phó - Ảnh: HC |
Cái cần bây giờ không phải là rồng ốm hay mập!
Quay sang chuyện 3 công trình trọng điểm là cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý và tuyến cáp treo số 3 Bà Nà lập 4 kỷ lục thế giới vừa được khánh thành hôm 29/3 nhân kỷ niệm 38 năm giải phóng Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh chỉ rõ, từ chỗ mỗi năm chỉ có vài ngàn người lên Bà Nà thì năm 2012 đã có đến gần 800.000 lượt người. Hai tuyến cáp treo cũ không đủ, phải xây thêm tuyến cáp treo thứ 3 hiện đại hơn, một giờ có thể đưa 1.500 khách từ chân núi lên thẳng đỉnh núi Bà Nà. "Càng ngày người ta đến với Đà Nẵng càng nhiều như thế!" - ông Nguyễn Bá Thanh nói.
Và ông cho hay cũng nghe nhiều lời bình luận về cầu Rồng: "Nào là rồng ốm nè, đầu thì không cao nè, rồng chi không có chân nè. Thôi thì sẽ tiếp thu rồi nghiên cứu tiếp, chứ còn chúng ta có ai thấy rồng đâu? Thấy vẽ trong tranh, nghe nói rồng ừ thì rồng. Mà chắc cầu Rồng nhìn cũng giống con rồng chứ không đến nỗi chi giống con... khác. Phun lửa dữ quá thì phun cả nước nữa đấy!".
"Bây giờ cái cần đối với cầu Rồng không phải là rồng ốm hay rồng mập mà là Sở GTVT, Công an ngồi lại với nhau để xem giao thông ở bờ Tây, phía đuôi rồng. Hôm qua một tai nạn nhẹ xảy ra ở đó. 7 - 8 đường châu vào như thế. Chiều nay các anh làm đi để ngày mai cắm biển phân luồng đàng hoàng và thường xuyên xử một tổ CSGT ở đó hướng dẫn người ta đi. Đặc biệt vào những giờ cao điểm là xảy ra ùn tắc vì người ta hiếu kỳ, tập trung rất đông cả ban ngày lẫn ban đêm để xem rồng. Xem thì nhiều, đi thì ít, cứ đứng không chịu đi nên phải tính toán, xử lý cho kịp thời" - ông Nguyễn Bá Thanh yêu cầu.
Ông nhắc nhở việc duy trì lịch phun lửa cầu Rồng vào lúc 10g đêm các tối thứ Bảy, Chủ nhật, còn lúc 10g sáng thứ Bảy, Chủ nhật thì phun nước. Đồng thời đề nghị UBND TP Đà Nẵng mặc dù cầu Sông Hàn, cây cầu quay duy nhất ở Việt Nam, không còn nhiệm vụ quay hàng đêm cho tàu ra vào cảng Sông Thu như trước nhưng cần duy trì thường xuyên việc quay nhịp cầu quay vào tầm 12g đêm các tối thứ Bảy, Chủ nhật để tạo thành những điểm nhấn thu hút khách tham quan, du lịch. "Cố gắng cứ đến dịp 29/3 nhân kỷ niệm giải phóng Đà Nẵng là có những công trình mới, năm nào đến mùa 29/3 lại có công trình được khánh thành" - ông Nguyễn Bá Thanh nói.
Ai sẽ làm Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng?
Rồi ông bộc bạch với toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân TP Đà Nẵng: "Trong thời gian qua, thành tựu, thành tích của Đà Nẵng có tập thể lãnh đạo trong đó có sự đóng góp của cá nhân tôi. Và những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại của Đà Nẵng cũng có trách nhiệm lớn của cá nhân tôi, chứ không phải chỉ có thành tích không. Tôi cũng dự trù cùng với tập thể lãnh đạo TP tiếp tục thực hiện nốt một số chương trình còn lại nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, nên rất trông mong các đồng chí mới tiếp tục thực hiện những chương trình mà HĐND TP đã đề ra".
Đối với việc sắp tới ai sẽ đảm đương chức vụ Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh cho hay, cách đây 2 năm Bộ Chính trị có đặt vấn đề về chuyện đi, ở của ông. Lúc đó ông trình bày nguyện vọng xin được tiếp tục công tác ở Đà Nẵng đến hết nhiệm kỳ thì sẽ nghỉ hưu ở đây. Bộ Chính trị đồng ý nên đã điều động Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lúc đó là ông Trần Văn Minh ra giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức TƯ.
"Tôi thấy coi như yên vị rồi. Nhưng bây giờ do nhu cầu công tác mới, Bộ Chính trị điều động tôi ra làm Trưởng Ban Nội chính TƯ. Như thế là anh Minh đi, tôi ở lại. Giờ đến lượt tôi đi thì nhiều khả năng anh Minh sẽ quay về làm Bí thư. Tôi nói là nhiều khả năng thôi chứ Bộ Chính trị chưa bàn. Nếu anh Minh không về được thì các đồng chí Tổng Bí thư và Trưởng Ban Tổ chức TƯ có nói với tôi sẽ cử một Uỷ viên TƯ. Nhưng tôi có niềm tin Bộ Chính trị sẽ bàn và cử anh Minh về làm Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng. Câu chuyện đó sẽ diễn ra trong vòng một tháng nữa chứ không kéo dài" - ông Nguyễn Bá Thanh tiết lộ.
Mới ra TƯ 2 tháng mà sụt hết 4 ký!
Về công việc của mình trong cương vị mới là Trưởng Ban Nội chính TƯ, ông Nguyễn Bá Thanh cho hay là khá bận rộn. Ông kể: "Mới ra 2 tháng mà đã sụt hết 4 ký. Ra ngoài TƯ được cái tài liệu tương đối nhiều, đọc hơi nhiều hơn ở Đà Nẵng. Ăn ớt nhiều cho sáng mắt ra để đọc. Tài liệu nhiều lắm. Họp cũng nhiều, tài liệu cũng nhiều, công việc thì mới mẻ. Cơm niêu, nước lọ. Tôi đi một thân một mình ra ngoài đó chứ gia đình vẫn ở lại hết trong này". Tuy bận rộn như thế nhưng ông Nguyễn Bá Thanh cho biết là vẫn dành thời gian liên tục theo dõi phong trào của Đà Nẵng.
Ông nói: "Nhiệm vụ của tôi ở đây đã kết thúc nhưng trách nhiệm thì còn dài dài, bữa sau có nghỉ hưu rồi vẫn còn trách nhiệm. Đóng góp, tham gia được cái gì với các đồng chí thì tui tham gia, còn tuỳ các đồng chí "cờ tới tay ai người nấy phất", các đồng chí chỉ tham khảo, còn tôi chỉ góp ý tư vấn chung, các đồng chí tự quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Tôi sẽ tham gia đóng góp trên bình diện về quy hoạch TP, hướng phát triển của TP. Hết Bí thư Thành uỷ, hết Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND TP nhưng tôi vẫn còn là đại biểu Quốc hội của đơn vị Đà Nẵng, còn là Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng. Cái món này thì còn phải làm dài dài".
Theo ông Nguyễn Bá Thanh, Đà Nẵng đã "xây dựng được một TP tạm tạm" nhưng không được thoả mãn. Phía trước còn rất nhiều việc phải làm và ông tôi tin rằng phong trào Đà Nẵng sẽ tiếp tục ổn định, tiếp tục phát triển với điều kiện như ông đã nói là trên dưới phải đồng lòng, đã làm thì phải quyết liệt. Và ông khẳng định sẽ tiếp tục cộng đồng trách nhiệm với TP Đà Nẵng trong thời gian tới.
"Chắc chắn một số giám đốc Sở thấy tôi đi cũng buồn, nhưng một số cũng thở ra nhẹ nhàng, nhất là trong các kỳ họp đỡ phải chất vấn, đỡ phải truy xét, đỡ phải làm rõ trách nhiệm thuộc về ai. Tôi đề nghị đồng chí Trần Thọ cũng nên phát huy tinh thần đó để thúc đẩy. Chúng ta không ham kỷ luật ai, không muốn kỷ luật ai nhưng những công việc của dân đặt ra thì chúng ta phải có trách nhiệm, nói thật, làm thật, không được để trì trệ. Các kỳ họp HĐND cũng nên giữ "truyền thống" truyền hình trực tiếp thông tin đến cho người dân" - ông Nguyễn Bá Thanh nhắc nhở.

