Nước tắc, tiền thông!
Ngày khai giảng năm học mới cũng là ngày mà hàng triệu học sinh, phụ huynh phải đội mưa, lội nước đến trường. Thế mới hay lương tâm và trách nhiệm của mấy doanh nghiệp công ích nhận lương “khủng” thế nào.
Quyết định được ban hành, trên khắp các mặt báo đều treo dòng tít đình chỉ các sếp nhận lương “khủng”. Điều đó thể hiện mối quan tâm lớn mà truyền thông và dư luận dành cho vụ việc được coi là “lần đầu tiên trong lịch sử” khi một giám đốc công ích thản nhiên nhận mức lương khủng hàng tỷ đồng, tối đa lên tới 2,6 tỷ đồng một năm.
![]() |
Hình ảnh ngập lụt thường thấy ở TPHCM |
Chưa bao giờ một vấn đề vừa được nêu ra lại nhận được mối quan tâm lớn của dư luận, của mọi tầng lớp trong xã hội đến vậy. Giới trí thức, và nhiều ĐBQH khi được hỏi đều cho đó là một kiểu tham nhũng công khai; bộ ngành liên quan thì cho mức lương ấy vượt gấp hàng chục lần quy định; Chính quyền TPHCM thì cho đây là một hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng; còn người dân thì niềm tin đang bị khủng hoảng theo mức lương khủng, bởi tham nhũng bây giờ không còn tinh vi, ẩn khuất nữa mà đã trở nên công khai.
Vụ việc được đưa ra ánh sáng trước tiên phải “cộng điểm” cho chính quyền TPHCM vì đã dũng cảm phanh phui, đưa tiêu cực tại chính địa phương mình ra ánh sáng. Công văn yêu cầu điều tra, xử lý liên tiếp được đưa ra. Ngay cả vị Chủ tịch UBND TPHCM cũng phải kêu “choáng” với mức lương “khủng” và đã chỉ đạo phải “xử lý đến nơi đến chốn”.
Vụ việc dường như đã đi được nửa chặng đường. Hàng loạt lãnh đạo, cán bộ tại các DN công ích nhận lương khủng đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Thật tình cờ khi kết luận này được đưa ra vào thời điểm cơn mưa nặng hạt, kéo dài dằng dẵng đang trút xuống mọi miền tổ quốc.
TPHCM lại chìm trong ngập lụt, và người dân đều thấy trách nhiệm cũng như kết quả công việc mà mấy ông nhận lương “khủng” là thế nào. Nước vẫn cứ tắc, còn tiền thì rất thông!
Mối quan tâm lớn nhất được quan tâm lúc này là số lương “khủng” kia sẽ được truy thu thế nào? Truy thu bao nhiêu? Sai phạm của các “sếp công ích” có được xử lý “đến nơi đến chốn” như lời ông Chủ tịch Lê Hoàng Quân nói?
Chiểu theo quy định, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP từng cho biết, mức lương cao nhất mà lãnh đạo trong khối DNNN nhận được chỉ tối đa 36 triệu đồng một tháng. Như vậy với mức lương tiền tỷ các “sếp công ích” kia nhận vượt quá nhiều lần so với quy định. Ông Đam cũng cho rằng mức lương như vậy là “không đúng, phải xử lý”. Và trách nhiệm xử lý trước tiên thuộc về UBND TPHCM và các bộ ngành liên quan.
Nói về vấn đề này, ĐBQH cũng không giấu nổi bức xúc, cho rằng TPHCM cần phải khẩn trương vào cuộc và xử lý thật nghiêm, để còn làm tiền đề cho các địa phương khác noi gương.
Không chỉ dừng lại ở 4 DN, TPHCM còn mở rộng rà soát chế độ tiền lương của tất cả các DNNN. Điều đó cho thấy sự quyết tâm của chính quyền thành phố mang tên Bác. Từ bài học trên, Hà Nội cũng đang rà soát mức lương của các DN công ích trên địa bàn. Rồi lần lượt các địa phương khác cũng sẽ phải vào cuộc…
Nhưng liệu các tỉnh thành có thể hiện quyết tâm, dũng cảm đưa tiêu cực tại chính địa phương mình ra ánh sáng như TPHCM đã làm? Nhưng chừng đó thôi vẫn là chưa đủ. Quan trọng hơn cả là cái kiểu “tham nhũng qua lương” có được xử lý thật nghiêm, đúng người đúng tội, hay cũng chỉ là “dơ cao đánh khẽ”, để kết quả cuối cùng cũng chỉ dừng ở mức…hòa cả làng?
Đã không ít vụ việc tiêu cực được phanh phui, nhưng việc xử lý lại đầu voi đuôi chuột, gây mất lòng trong nhân dân. Như lời ĐBQH Trịnh Ngọc Thạch, thì vụ lương “khủng” cần phải xử lý nghiêm để người dân không mất niềm tin ở chính quyền.