Nữ sinh bị cuốn trôi: Hiện trường nhiều đổi khác
Sau ba ngày xảy ra vụ hai nữ sinh bị nước cuốn trôi, đoạn “đường tử thần” qua rạch Suối Nhum đã được rào chắn, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng.
Chiều 11/7, phóng viên đã đến hiện trường đường nội bộ dẫn vào khu B, Ký túc xá (KTX) Đại học Quốc Gia TP.HCM (đoạn qua địa bàn thuộc khu phố 1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức).
Ghi nhận một sự thay đổi rõ rệt so với ba ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn đau lòng, khiến nữ sinh Đinh Thị Phương Thảo (22 tuổi, quê Bình Định), sinh viên Khoa quản trị Kinh Doanh, trường Đại Học Kinh Tế- Luật (Đại học Quốc Gia TP.HCM) bị nước cuốn trôi trong đêm.
Con đường dẫn vào khu B, ký túc xá ngoằn nghoèo bỗng nhiên khác lạ với người dân, nhất là các bạn sinh viên. Con đường rộng 3 mét, hai bên đường đoạn gần khu vực rạch Suối Nhum không còn cảnh um tùm.
Những hàng cây bóng rợp, những dải cỏ hoang dại che phủ mặt đường đã được dọn dẹp thoáng đãng. Mặt đường với những hố ga, ổ voi đã bị san lấp.
Bên cạnh đó, một hệ thống đường điện đã được lặp đặt cùng với đèn đường chiếu sáng.
Khu vực rạch Suối Nhum, nơi cách đó 3 ngày đã cướp đi sinh mạng của nữ sinh Thảo, đã được cơ quan chức năng đặt biển cảnh báo nguy hiểm hai đầu. Hai bên lan can cầu qua khu vực cống được lắp đặt hệ thống hàng rào.
Một người dân ngụ tại đây cho biết: “Giá như cơ quan chức năng khi xây dựng công trình tạm bợ này lường trước được rủi ro xảy ra cho người đi đường, nhất là con đường này có nhiều sinh viên đi qua thì đâu xảy ra sự thể đau lòng này”.
Theo nhiều người sống gần đây, mỗi lần mưa lớn, nước không thoát kịp qua 3 lỗ cống tròn, gây ngập lụt qua khu vực. “Việc cơ quan chức năng dùng những thanh gỗ yếu ớt như hiện nay thì tôi e khó có thể chịu được sức nước chảy xiết mỗi khi có mưa lớn xảy ra", một người dân cho biết.
Giải đáp băn khoăn trên, lãnh đạo Trung tâm Quản lý Đô thị Đại học Quốc gia TP HCM cho biết đây chỉ là giải pháp tạm thời. Trong thời gian này nếu có mưa lớn, đội bảo vệ Đại học Quốc gia sẽ cho đóng barie, khuyến cáo người dân không đi qua khu vực.
Theo đó, khoảng đầu tháng 8, trung tâm sẽ triển khai xây dựng cống hộp, khơi dòng thay thế cho những lỗ cống hiện nay và cải tạo con đường đi qua.
Tối 8/7, Đinh Thị Phương Thảo (22 tuổi, quê Bình Định), sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế Luật cùng bạn học chung lớp Trần Thị Hoài Thu chở nhau trên xe máy trở về phòng ở khu B (Ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM).
Khi đi qua khu vực cống nước Suối Nhum thì xảy ra sự cố nước cuốn trôi cả người và phương tiện xuống Suối. Thu may mắn được hai thanh niên chăn vịt trên khu vực suối vớt lên bờ khi bị cuốn trôi chừng 50m.
Thảo không may bị cuốn ra xa và bị nhấn chìm trong nước. Phải mất hai giờ sau, lực lượng chức năng mới đưa được Thảo lên bờ chuyển đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi.
Nguồn VTC News
![]() |
| Rạch Suối Nhum ngập nặng sau cơn mưa lớn (Ảnh do bạn đọc cung cấp) |
Ghi nhận một sự thay đổi rõ rệt so với ba ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn đau lòng, khiến nữ sinh Đinh Thị Phương Thảo (22 tuổi, quê Bình Định), sinh viên Khoa quản trị Kinh Doanh, trường Đại Học Kinh Tế- Luật (Đại học Quốc Gia TP.HCM) bị nước cuốn trôi trong đêm.
Con đường dẫn vào khu B, ký túc xá ngoằn nghoèo bỗng nhiên khác lạ với người dân, nhất là các bạn sinh viên. Con đường rộng 3 mét, hai bên đường đoạn gần khu vực rạch Suối Nhum không còn cảnh um tùm.
Những hàng cây bóng rợp, những dải cỏ hoang dại che phủ mặt đường đã được dọn dẹp thoáng đãng. Mặt đường với những hố ga, ổ voi đã bị san lấp.
Bên cạnh đó, một hệ thống đường điện đã được lặp đặt cùng với đèn đường chiếu sáng.
Khu vực rạch Suối Nhum, nơi cách đó 3 ngày đã cướp đi sinh mạng của nữ sinh Thảo, đã được cơ quan chức năng đặt biển cảnh báo nguy hiểm hai đầu. Hai bên lan can cầu qua khu vực cống được lắp đặt hệ thống hàng rào.
![]() |
| Và bây giờ, sau khi cải tạo |
Một người dân ngụ tại đây cho biết: “Giá như cơ quan chức năng khi xây dựng công trình tạm bợ này lường trước được rủi ro xảy ra cho người đi đường, nhất là con đường này có nhiều sinh viên đi qua thì đâu xảy ra sự thể đau lòng này”.
Theo nhiều người sống gần đây, mỗi lần mưa lớn, nước không thoát kịp qua 3 lỗ cống tròn, gây ngập lụt qua khu vực. “Việc cơ quan chức năng dùng những thanh gỗ yếu ớt như hiện nay thì tôi e khó có thể chịu được sức nước chảy xiết mỗi khi có mưa lớn xảy ra", một người dân cho biết.
Giải đáp băn khoăn trên, lãnh đạo Trung tâm Quản lý Đô thị Đại học Quốc gia TP HCM cho biết đây chỉ là giải pháp tạm thời. Trong thời gian này nếu có mưa lớn, đội bảo vệ Đại học Quốc gia sẽ cho đóng barie, khuyến cáo người dân không đi qua khu vực.
Theo đó, khoảng đầu tháng 8, trung tâm sẽ triển khai xây dựng cống hộp, khơi dòng thay thế cho những lỗ cống hiện nay và cải tạo con đường đi qua.
Tối 8/7, Đinh Thị Phương Thảo (22 tuổi, quê Bình Định), sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế Luật cùng bạn học chung lớp Trần Thị Hoài Thu chở nhau trên xe máy trở về phòng ở khu B (Ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM).
Khi đi qua khu vực cống nước Suối Nhum thì xảy ra sự cố nước cuốn trôi cả người và phương tiện xuống Suối. Thu may mắn được hai thanh niên chăn vịt trên khu vực suối vớt lên bờ khi bị cuốn trôi chừng 50m.
Thảo không may bị cuốn ra xa và bị nhấn chìm trong nước. Phải mất hai giờ sau, lực lượng chức năng mới đưa được Thảo lên bờ chuyển đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi.
Nguồn VTC News
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

