Niềm vui ngày về của 11 thuyền viên gặp nạn
Niềm vui ngày về của 11 thuyền viên gặp nạn
Trên gương mặt đen sạm và hốc hác sau gần 10 ngày trôi lênh đênh trên biển, thuyền trưởng tàu Phạm Văn Mãng, ở thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, kể lại: "Sau khi xuất bến vào ngày 22/3 và đang khai thác thì đến chiều tối ngày 26/3, tàu bất ngờ gặp sự cố hỏng máy và trôi dạt tự do trên biển trong điều kiện sóng to, gió lớn, nên tưởng rằng đã cầm chắc cái chết trong tay. Tuy nhiên, sau đó đã được tàu do ông Phạm Văn Quang ở cùng quê làm thuyền trưởng đến lai dắt.
Thế nhưng, chưa kịp mừng thì chẳng bao lâu sau, tàu của ông Quang cũng hư máy và cùng bị trôi luôn. Rất may, hai con tàu này đã được lực lượng cảnh sát biển cứu nạn kịp thời.
Đại tá Trần Trung Kiên, Chính ủy Vùng cảnh sát biển 2, cho biết: "Nhận được tin báo, chính ủy ngay lập tức đã điều động tàu CSB 9002 xuất phát từ cảng Kỳ Hà vào lúc 12h ngày 31/3. Đến 7h10 ngày 2/4, tàu CSB 9002 đã tiếp cận được tàu của thuyền viên Mãng và các thủy thủ ở vị trí cách bờ biển Quảng Nam khoảng 600 hải lý".
Tuy nhiên, do biển động mạnh, sóng to, gió lớn cấp 7, cấp 8, nên việc tiếp cận, sơ cứu ban đầu, tiếp nước ngọt, lương thực, thực phẩm và thuốc men cho tàu bị nạn gặp khó khăn.
Đến 9h15 phút cùng ngày, tàu 9002 mới thực hiện xong công tác cứu hộ ban đầu và bắt đầu lai kéo tàu cá gặp nạn về bờ.
Mặc dù bị trôi dạt nhiều ngày trên biển, nhưng sức khỏe của 11 ngư dân đều ổn định.
Cán bộ, chiến sỹ vùng CSB 2 và người dân đứng chờ đón ngư dân. |
Tàu CSB 9002 đang lai dắt tàu bị nạn và 11 ngư dân về. |
Chị Phạm Thị Chanh ôm con gái chờ chồng là ngư dân Trần Văn Liệu trở về. |
Niềm vui trở về của ngư dân trên tàu bị nạn. |
Chỉ huy tàu CSB 9002 báo cáo hoàn thành nhiệm vụ trở về. |
Lãnh đạo vùng CSB 2 chúc mừng ngư dân thoát nạn trở về. |
Nụ cười đã nở trên môi của thuyền trưởng Mãng. |
Giọt nước mắt vui mừng trong ngày đoàn tụ của ngư dân và người thân. |
HUỲNH HÀ