Niêm phong vùng kín của vợ bằng keo dán sau 4 lần bị cắm sừng

Dennis Mumo đến từ Kitui, miền Nam Kenya đã thú nhận tội ác của mình với cảnh sát, tuyên bố rằng anh ta làm vậy chỉ để cứu vãn cuộc hôn nhân sau khi biết quá nhiều màn ngoại tình của vợ.

Một người đàn ông đã thú nhận niêm phong vùng kín của vợ bằng keo siêu dính đa năng sau khi cô ấy lừa dối anh ta để ngoại tình với 4 người đàn ông khác nhau. Người chồng đó là Dennis Mumo, 36 tuổi, đến từ hạt Kitui ở miền Nam Kenya.

Người chồng đã có hành vi khó tin đối với vợ mình.

Dennis tuyên bố biết về sự lang chạ của vợ thông qua tin nhắn trên mạng xã hội. Người đàn ông 36 tuổi khẳng định bất cứ khi nào mình rời khỏi thị trấn để làm công việc kinh doanh, người vợ lại lừa dối anh.

Chính vì lẽ đó, trước chuyến công tác tới Rwanda, Dennis đã niêm phong vùng kín của vợ bằng keo siêu dính. Cuộc tấn công bệnh hoạn đã khiến vợ anh ta đau đớn khôn cùng và cần được chăm sóc y tế khẩn cấp.

Người chồng đã sử dụng một loại keo siêu dính.

Khi thú nhận mọi việc với cảnh sát, Dennis tuyên bố rằng làm điều đó để cứu vãn cuộc hôn nhân. Người đàn ông 36 tuổi nói với các sĩ quan rằng mình có bằng chứng vợ đã có quan hệ tình ái với ít nhất 4 người đàn ông khác nhau sau khi anh ta nhìn thấy vợ gửi và nhận tin nhắn.

Dennis thậm chí còn nhìn thấy một bức ảnh khỏa thân của vợ gửi cho một trong những người tình với thông điệp: "Tuần tới sẽ vô cùng nóng bỏng!".

Theo báo cáo của Kenya, Dennis sẽ xuất hiện tại tòa trong thời gian sắp tới, nơi diễn ra phiên tòa cáo buộc anh với tội danh bạo lực gia đình. Không chỉ có hành vi bạo hành dã man, Dennis còn làm tổn thương cơ quan sinh sản của vợ và khiến cô ấy có nguy cơ bị vô sinh.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra tại tòa án hạt Kutui vào thứ Hai này. Người vợ cũng sẽ xuất hiện trước tòa để đối mặt với cáo buộc ngoại tình. Luật sư của Dennis đang yêu cầu người vợ phải nhận 100 roi vì những hành vi sai trái của mình trong cuộc sống hôn nhân và cho rằng hình phạt này sẽ ngăn chặn thêm những "hiểu lầm" giữa hai vợ chồng.

Trà Xanh/Dantri.vn
Từ khóa: chuyện lạ thế giới đòn ghen câu chuyện tòa án niêm phong vùng kín

Đưa con gái về nhà chồng, bố mẹ lặng người thấy gia cảnh chú rể

Vợ chồng bà vốn không đặt nặng chuyện giàu nghèo, nhưng chứng kiến gia cảnh anh Huỳnh Săn, ông bà không khỏi lo lắng.

Cho cháu nội 4 triệu mỗi tháng, tôi giận run người khi biết bí mật của con dâu

Mỗi tháng, tôi cho vợ chồng con trai 4 triệu đồng để hỗ trợ nuôi cháu nội, nhưng ai ngờ số tiền ấy được con dâu dùng vào việc khác.

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !