Những lời chúc tình yêu hay nhất dành cho ngày Valentine 14/2
Một món quà tinh tế nhỏ xinh cùng một lời chúc ngọt ngào có thể khiến nửa kia rung rinh trái tim không chỉ trong ngày 14/2.
Infonet xin chia sẻ với bạn đọc "bộ sưu tập" những lời chúc tình yêu hay nhất, giản dị nhất và ngọt ngào nhất để gửi tới một nửa yêu thương của mình nhân ngày Lễ tình yêu - ngày Valentin 14/2!
![]() |
Một món quà tinh tế nhỏ xinh cùng một lời chúc ngọt ngào có thể khiến nửa kia rung rinh trái tim không chỉ trong ngày 14/2. Ảnh minh họa |
1. Anh cảm ơn em, cảm ơn em đã ở bên anh, đã cùng anh vượt qua những lúc khó khăn, đã cùng anh chia sẻ buồn vui. Cảm ơn em vì tất cả. Nhiều lúc anh đã làm em buồn, anh xin lỗi em nhé. Nhưng em ạ, anh yêu em nhiều lắm. Valentine đến rồi anh chân thành gửi tới em ngàn lời yêu thuơng, ngàn lời hạnh phúc. Yêu em nhiều!
2. Được yêu em đối với anh mỗi ngày như là hơi thở, như là nhịp đập con tim em có biết không. Valentine đến!.Anh chúc em luôn tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào, hãy gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu của chúng mình em nhé.
3. Xuân này anh không còn cô đơn nữa, vì đã có em. Cảm ơn em! Người mang cho anh niềm vui trong cuộc sống và hứng khởi trong công việc. Valentine anh chúc em luôn xinh tươi, yêu đời, thành công trong cuộc sống. Anh sẽ luôn bên em. Chúc em có một ngày Valentine vui vẻ.
4. Em yêu à!. Anh muốn gửi cho em những lời chúc yêu thương nhất, ngọt ngào nhất vào ngày Valentine. Đơn giản chỉ vì anh muốn nói với em: “Anh mãi yêu em “!
5. Ngốc à! Thế là một Valentine nữa lại đến rồi. Tình yêu của chúng mình đã trải qua nhiều thử thách để được hạnh phúc như ngày hôm nay. Anh rất vui khi được ở bên em, lo lắng – yêu thương em!
6. Ngày 14/2 luôn là ngày thật đặc biệt với anh và em. Vì đó lại thêm ngày anh được yêu thương em. Anh chúc em tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. Hãy gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu của chúng mình em nhé. Anh mong rằng Valentine gần đây nhất anh được nói với em rằng chúc bà xã của anh mọi sự tốt lành.
7. Không gì có thể thay đổi được tình yêu của anh dành cho em, bởi vì em là linh hồn của anh.
8. Anh có 1 trái tim và nó là sự thật..Nhưng giờ đây nó đã đi theo em. Hãy quan tâm đến nó như anh đã từng làm em nhé.. Bởi vì anh ko có nó nữa rồi...Và em đã có cả 2.
9. Người ta nói, yêu nhau không phải là bước song hành cùng nhau mà là cùng nhau nhìn về một hướng. Vậy thì anh chỉ có một mong ước là suốt cuộc đời này luôn được nhìn thấy phía trước mà em nhìn tới, dù đó là ngày mai mặt trời tỏa sáng hay là đêm nay, khi bóng đêm tràn tới....
10. Anh muốn mãi mãi được như bây giờ, yêu em và bên em bất kể khi khỏe hay yếu; khi vui hay buồn; khi khó khăn hay thuận lợi. Anh ao ước được em yêu thương, được em hờn trách, được em giận dỗi.... Bất cứ cảm giác nào, cảm xúc nào của em, không phải là sự dửng dưng... anh cũng muốn có mình trong đó
11. Phim Trung Quốc hay bảo, tu ngàn năm mới có duyên vợ chồng. Anh và em đã tu ngàn năm để kiếp này được ở chung một nhà. Anh biết ơn cuộc đời, và anh hứa sẽ trân trọng cái thành quả mà mình đã phải tu ngàn năm mới có được này. Yêu em!
12. Người ta bảo tình đầu thường hay dở dang. Nhưng tình yêu của chúng mình đã đi tới đích hôn nhân. Đương nhiên là thế phải không, vì với anh, không có tình đầu hay tình cuối, chỉ có tình yêu duy nhất - là em!
13. Em yêu anh!
14. Anh yêu em!
15. Ông xã, 30 tuổi, điều lớn lao nhất em nhận ra là em cần một người làm lẽ sống, làm chỗ dựa, làm chỗ yêu thương, làm chỗ chia sẻ. Em nhận ra rằng, dù chúng ta không máu mủ ruột già, nhưng anh - là - người - quan - trọng - nhất của cuộc đời em.