Những khoảnh khắc tuyệt vời mọi bà mẹ đều trải qua khi nuôi con
Lần đầu tiên con gọi mẹ mới đáng yêu làm sao. Bạn hạnh phúc, bạn vui sướng. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có lúc bạn thấy "tẩu hỏa nhập ma" khi bị gọi liên tục "mẹ, mẹ, mẹ..." đến cả nghìn lần. |
- Mẹ giữ hòn đá này cho con nhé -Gì cơ? Không. Chúng ta cần gì phải giữ đá hả con. Ở đâu mà chả có. Con muốn mẹ giữ hòn đá này cho con cơ. Được rồi, được rồi. (Một thời gian sau)… Mẹ, hòn đá của con đâu rồi? |
Lũ trẻ chẳng thể "ngồi yên" khi chúng ở trong nhà và cũng chẳng thể "đi dạo" khi chúng ở bên ngoài. |
Ban đầu, các bà mẹ thường mua quần áo vừa vặn, xinh xắn cho con nhưng sau đó thì chuyển sang mua đồ rộng rãi để lớn thì vẫn vừa! |
Đôi khi bạn cũng muốn nghịch giống chúng |
Lúc con ở nhà, bạn gần như phát điên vì bận bịu nhưng không có chúng thì cũng thật trống trải. |
(Đồng cảm hay buộc phải hùa theo?) - Con buồn lắm, hôm nay lại phải đi học rồi - Ồ, mẹ cũng buồn lắm. Thật đấy. Mẹ buồn, rất buồn ấy! |
Khi mẹ đưa đi học thì nhất quyết không đi, khi mẹ đón về cũng nhất quyết không về. Chẳng biết nó muốn đi học hay không nữa. |
"Tôi không phải kẻ trộm đâu, tôi đang lén đem đồ chơi cũ bỏ đi thôi". |
"Tôi không phải kẻ trộm đâu, tôi đang lén đem đồ chơi cũ bỏ đi thôi". |
Mẹ sẽ yêu con mãi mãi. |