Những hành động ‘cực độc’ phụ nữ làm vào mỗi buổi tối sẽ khiến hôn nhân đổ vỡ

Phụ nữ ngoan cố làm những hành động này vào mỗi tối sẽ khiến hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng chán nhau thậm chí còn xảy ra “chiến tranh” lớn trước khi đường ai nấy đi.

Muốn hôn nhân hạnh phúc, phụ nữ khôn ngoan đừng làm những điều này vào mỗi tối. Nếu không đàn ông sẽ cảm thấy mệt mỏi, thà đi nhậu bên ngoài chứ không muốn về nhà.

Càm ràm về những chuyện đã xảy ra trong ngày

Người phụ nữ dại hay càm ràm về những chuyện xảy ra trong ngày. Nên nhớ buổi tối là thời gian quý giá nhất để vợ chồng con cái ngồi lại bên nhau cùng tâm sự, ăn bữa cơm ấm cúng. Phụ nữ đừng mang những chuyện bực dọc kể lể trong thời điểm này kẻo hôn nhân đổ vỡ.

Hôn nhân đổ vỡ khi vợ càm ràm mỗi tối - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đi làm về cần một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, ăn uống. Khi đó, họ chỉ muốn được vợ hỏi han những câu ngọt ngào, dễ nghe. Chẳng ai muốn nghe vợ cằn nhằn về đủ thứ chuyện trên đời.

Kể lể bản thân đã mệt mỏi như thế nào

Muốn hôn nhân hạnh phúc, phụ nữ đừng kể công. Trong gia đình, đàn ông và phụ nữ đều có vai trò riêng, chẳng ai sung sướng hơn ai. Thay vì kể lể những gì mình đã làm, bạn hãy an ủi, dành những lời động viên để chồng và bản thân cố gắng hơn mỗi ngày.

Trong hôn nhân chẳng cần phải dành cho nhau những điều hoa mỹ. Bạn chỉ cần an ủi, tiếp thêm năng lượng tích cực cho đối phương. Đặc biệt đừng so sánh ai vất vả hơn ai, hãy tôn trọng những gì chồng làm cho gia đình. Bản thân bạn cũng cần biết sắp xếp việc nhà hợp lý để có thời gian chăm sóc mình.

Nhắc đến tiền bạc

Buổi tối là thời điểm dễ chịu nhất để vợ chồng con cái cùng nhau thư giãn. Vì thế những chuyện không vui cứ tạm gác qua một bên. Phụ nữ khôn ngoan đừng nhắc về chuyện tiền bạc hoặc than vãn chồng đưa tiền không đủ tiêu. Điều này sẽ khiến đàn ông cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Thậm chí họ còn chán nản không muốn về nhà cùng vợ mỗi khi tan làm.

Thờ ơ không quan tâm đến chồng

Vợ nên quan tâm đến chồng một chút. Ví dụ hỏi công việc của anh ấy có thuận lợi không hoặc chuẩn bị sẵn quần áo để chồng tắm rửa. Khi thấy được những hành động ngọt ngào của vợ dành cho mình, đàn ông sẽ yêu thương vợ nhiều hơn.

An Phong/phunusuckhoe.vn

Đưa con gái về nhà chồng, bố mẹ lặng người thấy gia cảnh chú rể

Vợ chồng bà vốn không đặt nặng chuyện giàu nghèo, nhưng chứng kiến gia cảnh anh Huỳnh Săn, ông bà không khỏi lo lắng.

Cho cháu nội 4 triệu mỗi tháng, tôi giận run người khi biết bí mật của con dâu

Mỗi tháng, tôi cho vợ chồng con trai 4 triệu đồng để hỗ trợ nuôi cháu nội, nhưng ai ngờ số tiền ấy được con dâu dùng vào việc khác.

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !