Những chị em trốn Tết đi chơi

Bỏ lại bánh chưng xanh và những giỏ hoa ngát hương ngày Tết, bỏ luôn cả cái lệ chôn chân trong bếp nấu nướng cỗ bàn, nhiều cô gái thời hiện đại lên đường du xuân. Tết con rồng nghỉ 9 ngày - các chị em cũng được tận hưởng 9 ngày vui chơi.

Những chị em trốn Tết đi chơi

Con gái du xuân Nhâm Thìn
Đất nước Australia luôn là điểm đến hấp dẫn du khách mọi lứa tuổi

Thắp hương xong cái giao thừa, mồng một tết là Hoa Lê cùng bố mẹ khởi hành tới Úc Châu, thăm xứ sở của những chú Kanguru. Bạn bè cùng trang lứa đứa thì gièm pha nói cô là tết nhất mà phụ nữ lại chẳng quán xuyến chuyện cúng lễ, thờ phụng tổ tổ tiên nhưng phần nhiều họ ghen tị với cái sự du xuân sung sướng của cô gái trẻ.

Bản thân Hoa Lê đã đam mê du lịch, lại thêm việc Lê đã sống hơn 7 năm ở nước ngoài khiến cô gái trẻ năng động khó mà chịu được khi cứ chôn chân một chỗ nhất là tết năm nay lại được nghỉ những 9 ngày. Cô tâm sự: "em vui nhất là rủ được bố mẹ đi cùng vì năm nào bố mẹ cũng vất vả chuẩn bị tết, năm nay em muốn bố mẹ thật sự được rảnh rang đi chơi".

Lê tâm sự "không phải cô câu nệ gì chuyện thờ cúng hay chuyện thăm hỏi họ hàng dịp tết nhưng cô muốn ngày tết là ngày phải được nghỉ ngơi và thư giãn theo sở thích. Chuyện cúng lễ nếu thành tâm sẽ không ai trách được mình."

Cả nhà cũng vào thăm khu phố tàu bên Úc, nên bố mẹ em cũng sẽ được tận hưởng cái không khí tết nguyên đán ở nước ngoài, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm mới thú vị cho hai ông bà.

Không đi xa như Hoa Lê, cô gái có cái nick name rất đáng yêu Bồ Câu thì cùng một nhóm bạn du lịch tới đất nước giáng giềng Cambodia. Bồ Câu cho biết: "nhóm chúng em toàn là nữ nhưng cũng quyết tâm xuất ngoại đầu xuân".


Cả nhóm về Hà Nội vào hôm mồng năm tết và Bồ Câu rất vui thích về chuyến đi, với cô chuyến đi này không phải chỉ đi để khám phá, tìm hiểu mà còn là để tránh rét, tránh phát phì và nhất là tránh bị họ hàng dòm ngó chuyện chồng con.

Cô hài hước nói: "thứ nhất là để tránh béo, sợ nhất là cái khoản ăn ăn uống uống ngày tết. Mà tết nhất, em cũng chỉ đến nhà mấy người bạn thân là chính thôi năm nay cả nhóm cùng đi với nhau nên khỏi cần đến vẫn gặp nhau. Họ hàng thì năm nào cũng có mặt rồi, một năm không có chắc cũng không vấn đề gì. Mà không thấy mặt thì đỡ bị giục lấy chồng".

Con gái du xuân Nhâm Thìn
Bồ Câu và các bạn ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi gần Angkorwat

Bồ Câu hào hứng kể lại "kể ra lúc hành trình mệt mỏi từ Hà Nội đến Sài Gòn rồi sang Cambodia bằng xe ô tô mấy đứa cũng tự hỏi nhau là nếu giờ này ở nhà thì mình làm gì, rồi ăn gì, chơi gì đây, và lại cùng củng cố quyết tâm cho nhau để đi tới đích. Lúc tới nơi thì chúng em thấy quyết định đi du lịch dịp này thật tuyệt vời."

Bồ Câu và bạn cô đã chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ở Angkorwat trong khi đi thăm các di tích đền đài của xứ chùa tháp. Người dân ở đây không phải ai cũng ăn tết âm lịch như Việt Nam nên mọi hoạt động dịch vụ diễn ra rất sôi nổi, làm Bồ Câu và bạn cô quên hẳn nỗi nhớ nhà.

Bồ Câu nói đi du lịch lúc mọi người đang tất bật chuẩn bị tết dù sao cô cũng hơi áy náy một chút nhưng mà cái cảm giác được hưởng thụ như thế tuy có ích kỷ nhưng cũng sung sướng lắm, cô gái nháy máy nói.

Nhóm cô đang lên kế hoạch cho vụ đi chơi xa trong dịp Tết năm sau, đương nhiên trừ những đối tượng sắp lấy chồng. "Có điều mẹ em đã cảnh báo là lần này là lần đầu cũng là lần cuối rồi, chắc lại phải làm công tác tư tưởng cho mẹ trước đã".

Bài và ảnh Hương Trà

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !