Nhịp sống 'quay cuồng' trong gia đình sinh 5

Lúc nào cũng phải có 3 người túc trực, tay bồng, tay cho uống sữa và đưa võng; ban đêm các bé thay nhau thức dậy khóc cười khiến người lớn... cũng mếu theo. Đó là cảnh chăm sóc trẻ "khác thường" của gia đình sản phụ sinh 5 vào ngày 17/3.

Căn nhà 2 lầu chừng hơn 20m2 (số 320/12/9 Trần Bình Trọng, Q.5, TP.HCM) là nơi sinh sống của gia đình chị Lê Huỳnh Anh Thư và anh Nguyễn Thanh Hiếu. Căn phòng nhỏ trên lầu là thế giới riêng của 5 "thiên thần". Các bé đang được bà nội, mẹ, cậu cho ăn, đưa võng, đùa giỡn, bé khóc, bé cười giống y như một... nhà trẻ.

Nhịp sống 'quay cuồng' trong gia đình sinh 5 - ảnh 1

5 em bé nằm... rải rác trong căn phòng nhỏ.

Bà Nguyễn Thị Kim (mẹ anh Hiếu) không nhớ hết tên của cháu khi được hỏi nên cần sự trợ giúp của chị Thư. Các bé có họ tên lót là Nguyễn Lê Quách. Nguyễn - Lê là họ của vợ chồng chị Thư, Quách là tên bố anh Hiếu. Tên 3 bé trai là Nguyễn Lê Quách Thế Huynh, Đệ và Lộc, còn 2 bé gái là Nguyễn Lê Quách Phương, Muội. Các bé rất dễ thương, bụ bẩm.

Bà Kim cho hay: “Một ngày, bà nội, ngoại và Thư túc trực, chăm sóc cho 5 cháu. Hôm nay bà ngoại về quê nên người cậu sang thay. Thằng Hiếu thì đi làm suốt, khi nào được nghỉ mới phụ chăm con. Rất muốn thuê người nhưng không đủ tiền. Các cháu quậy suốt ngày, không lúc nào chúng tôi được rảnh tay để làm các công việc khác”.

Quan sát 3 người trông 5 bé chúng tôi cũng thấy... chóng mặt. Bà nội khi thì pha sữa, khi thì cho uống, bồng, ru đứa này, chơi với đứa kia; người cậu thì đùa với một cháu dưới sàn nhà vừa đưa võng ru đứa khác. 3 người lớn cứ xoay đi xoay lại trong căn phòng nhỏ như chong chóng. Các bé thì thay nhau khóc, ngủ, uống sữa, tiểu ị liên tục.

Chị Thư chia sẻ chăm sóc 5 đứa con rất mệt, ban ngày thì đỡ, ban đêm thì cực lắm. Khi 1 đứa khóc thì 4 đứa kia khóc theo. "Nhưng mỗi khi thấy các con cười đùa thì hạnh phúc như được nhân đôi”, chị Thư tâm sự. Khi chúng tôi hỏi mỗi lần đi chích ngừa ở bệnh viện thì đưa các cháu đi thế nào, chị Thư cho biết phải nhờ thêm... 2 người hàng xóm.

Nhà neo người, chăm sóc con vất vả, vợ chồng chị Thư còn phải lo gánh nặng về tiền bạc để nuôi các con khôn lớn. Bà Kim buồn nói: “Các cháu còn nhỏ có thể ở trong một phòng bé thế này, nhưng khi chúng lớn thì không biết làm sao. Thu nhập của gia đình thì phụ thuộc vào công việc lái xe của bố các cháu, nhưng cũng chỉ đủ mua tã, sữa cho 5 đứa”.

“Các cháu đều khỏe mạnh nên gia đình rất mừng, mặc dù gặp nhiều khó khăn. Thằng Hiếu làm một ngày 24 giờ để kiếm tiền lo cho gia đình; ngày nghỉ thì chăm sóc các con, dọn dẹp nhà cửa, lo các công việc khác. Thư thì suốt ngày chăm sóc, lo lắng cho các con nên người gầy sọp đi", bà Kim tâm sự.

Nhịp sống 'quay cuồng' trong gia đình sinh 5 - ảnh 2
Nhịp sống 'quay cuồng' trong gia đình sinh 5 - ảnh 3

Các "thiên thần" của vợ chồng anh Hiếu chị Thư.

Nhịp sống 'quay cuồng' trong gia đình sinh 5 - ảnh 4
Nhịp sống 'quay cuồng' trong gia đình sinh 5 - ảnh 5

Không gian chật hẹp của căn phòng được bố trí nhiều đồ đạc, 2 chiếc võng, 2 chiếc quạt.

Nhịp sống 'quay cuồng' trong gia đình sinh 5 - ảnh 6
Nhịp sống 'quay cuồng' trong gia đình sinh 5 - ảnh 7

Các bình sữa được pha liên tục.

Nhịp sống 'quay cuồng' trong gia đình sinh 5 - ảnh 8
Nhịp sống 'quay cuồng' trong gia đình sinh 5 - ảnh 9

Tay bồng một bé, tay kia cầm dây đưa võng cho bé khác ngủ.

Nhịp sống 'quay cuồng' trong gia đình sinh 5 - ảnh 10
Nhịp sống 'quay cuồng' trong gia đình sinh 5 - ảnh 11
Nhịp sống 'quay cuồng' trong gia đình sinh 5 - ảnh 12

Bà Kim dù rất mệt nhưng hạnh phúc vì được chăm các cháu.

Nhịp sống 'quay cuồng' trong gia đình sinh 5 - ảnh 13
Nhịp sống 'quay cuồng' trong gia đình sinh 5 - ảnh 14

Chị Thư nhẹ nhàng chăm các con. Chị ốm hơn nhiều so với lúc mới sinh.

Nhịp sống 'quay cuồng' trong gia đình sinh 5 - ảnh 15
Nhịp sống 'quay cuồng' trong gia đình sinh 5 - ảnh 16

Cậu ruột của các bé là Lê Anh Phong cũng bận rộn không kém.

Nhịp sống 'quay cuồng' trong gia đình sinh 5 - ảnh 17

Nhịp sống 'quay cuồng' trong gia đình sinh 5 - ảnh 18

3 người xoay như chong chóng với 5 "thiên thần".

Lê Quân

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !