Nguy kịch vì đắp thuốc chữa gãy xương

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nguyên nhân là do người bệnh bị gãy xương, được gia đình đưa đi chữa trị bằng phương pháp đắp thuốc của thầy lang.

Nguy kịch vì đắp thuốc chữa gãy xương

Hòa Bình là tỉnh miền núi, nguồn lợi về cây thuốc là rất lớn và những thầy lang dùng thuốc nam cứu chữa cho người bệnh cũng không phải ít. Không thể phủ nhận hiệu quả của những bài thuốc gia truyền mang lại, trong đó có những bài thuốc đã góp phần cứu chữa cho nhiều người bệnh.

Tuy nhiên, trong số đó cũng có những trường hợp thầy lang khi cứu chữa cho bệnh nhân do không có trình độ hiểu biết nên đã khiến cho bệnh tình của người bệnh không những không thuyên giảm mà còn gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, để lại hậu quả nặng nề.

Nguy kịch vì đắp thuốc chữa gãy xương

Bác sỹ Đinh Thế Hải, Phó khoa Ngoại chấn thương - Chỉnh hình kiểm tra vết thương cho bệnh nhân Bùi Văn Tuyển.

Thời gian vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận một số bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nguyên nhân do gay xương được gia đình đưa đến các thầy lang chữa trị bằng phương pháp đắp thuốc.

Cụ thể là trường hợp em Bùi Văn Tuyển (14 tuổi) trú tại xóm Sáng Trong, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, khi đi chơi đêm bằng xe đạp không may bị ngã xe. Do được người quen giới thiệu nên gia đình đã đưa em đến thầy lang để chữa trị. Theo như lời kể của bệnh nhân thì khi đến chữa trị tại nhà thầy lang, bệnh nhân được đắp bằng thuốc bột, sau khi được cuốn và nẹp lại, em được cho thuốc về nhà tự thay, hẹn sau 10 ngày quay lại nhà thầy kiểm tra lần nữa.

Tuy nhiên, vết thương ngày càng sưng to, chảy dịch vàng, phần thịt tại vết thương có biểu hiện bị hoại tử, da cẳng chân khuyết hổng lộ xương, có mùi hôi thối…lúc đó em Tuyển mới được gia đình đưa lên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Sau 2 ngày dùng kháng sinh liều cao, các bác sỹ tại Bệnh viện tỉnh đã tiến hành phẫu thuật cắt lọc và làm sạch tổ chức hoại tử và cố định tạm thời ổ gãy, găm đinh Kitnechr.

Bác sỹ Đinh Thế Hải, Phó khoa Ngoại chấn thương - Chỉnh hình cho biết: “Trong quá trình mổ cho thấy xương bệnh nhân đã bắt đầu hoại tử do da trên chỗ gãy hoại tử gây nhiễm trùng. Quá trình điều trị cho bệnh nhân rất phức tạp, tốn kém và dài ngày. Nếu để muộn thêm thì nguy cơ tàn phế do cắt cụt chi là rất cao”.

Hiện nay, bệnh nhân đang được các y bác sỹ tại bệnh viện tận tình chăm sóc, khi vết thương ổn định sẽ tiếp tục được phẫu thuật lần hai.

Còn trường hợp của bệnh nhân Bùi Văn Hoàng, ở xã Suối Can, huyện Kim Bôi bị ngã gãy tay. Sau một tháng được thầy lang chữa trị bằng cách đắp lá thuốc lên vùng xương bị gãy, sau đó cho dây thép vào trong (giống như kiểu kết xương bằng thép) và lấy mo cau bọc bên ngoài.

Sau một thời gian chữa trị, bệnh tình không những không thuyên giảm mà ngày càng đau đớn hơn. Người nhà phải đưa bệnh nhân nhập viện cấp cứu. Bệnh nhân đã được khám, chụp Xquang, kết quả cho thấy 2 xương cẳng tay bị can lệch. Do đó, các y bác sỹ tại bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân, đến nay bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.

Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều trường hợp bị gãy xương được gia đình chữa trị bằng cách đắp thuốc của thầy lang phải nhập viện điều trị khi vết thương đã trong tình trạng nguy kịch. Có rất nhiều trường hợp bị tàn phế cơ quan vận động, gây ảnh hưởng lớn trong sinh hoạt cũng như khả năng lao động của bản thân.

Việc kết hợp công tác khám và điều trị bệnh bằng các phương pháp Đông y và Tây y là rất quan trọng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các bác sỹ, khi không may bị tai nạn gãy xương, người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế để được các y, bác sỹ điều trị kịp thời, tránh bị tàn phế và những điều đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo Dân trí

Theo Dân trí

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !