Nguy cơ xâm hại rình rập các bé gái bán vé số đêm

Ở vào tuổi dậy thì, nhiều bé gái phải lang thang bán vé số khắp các ngõ ngách vào ban đêm. Nhiều em chưa đủ nhận thức để cảnh giác với nguy cơ bị xâm hại tình dục.
Nguy cơ xâm hại rình rập các bé gái bán vé số đêm - ảnh 1
Ý Nhi mời vé số ở một quán cà phê.

Mới đây, Công an huyện Long Điền ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Trọng (25 tuổi, quê Đồng Tháp) về hành vi dâm ô với trẻ em. Lúc 23 giờ 15 phút ngày 30-5, Trọng dụ dỗ cháu H.Th.Ng.Ng. (bán vé số dạo, 12 tuổi, trú tại TT. Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) mua mấy tờ vé số rồi rủ ra ruộng lúa ở xã An Nhứt (huyện Long Điền) thực hiện hành vi đồi bại thì bị công an tuần tra bắt được.

Buổi tối, dạo quanh các quán nhậu, cà phê tại TP. Vũng Tàu, chúng tôi bắt gặp nhiều bé gái độ tuổi từ 10-14 bán vé số ở các khu vực này. Đặng Ý Nhi, 14 tuổi, (trọ tại số 5 Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.Vũng Tàu) quê ở Đồng Tháp. Bố mẹ bị tai nạn giao thông mất từ khi em lên 3 tuổi. Bà ngoại nhận em về nuôi rồi đem em đến TP. Vũng Tàu thuê trọ mưu sinh.

Từ nhỏ, bà bán bánh nuôi em, cho em đi học. Em học đến lớp 5 thì bắt đầu ngày học một buổi, một buổi đi bán vé số kiếm tiền phụ bà trả tiền nhà và tiền mua sách vở. Giờ bà đã 69 tuổi, mọi chi phí đều phụ thuộc vào tiền bán vé số của em, nên em phải bán vé số thêm vào buổi tối.

Nhi tâm sự: “Đi bán buổi tối em cũng sợ lắm nhưng cũng phải liều thôi. Em thường bán ở các quán nhậu và quán cà phê đông khách. Ở những chỗ đó mới có nhiều khách mua vé số và đỡ sợ bị giật vé số. Thỉnh thoảng cũng có vài người khách say xỉn trêu ghẹo, nhưng em tránh được. Tuy nhiên, do em vẫn đi học nên 10 giờ đêm là em phải về để chuẩn bị bài vở. Còn những bạn gái khác đều bán đến 12 giờ hoặc 1 giờ sáng”.

Nguy cơ xâm hại rình rập các bé gái bán vé số đêm - ảnh 2
Nguyễn Thị Bé thường bán vé số về đêm muộn.

Em Nguyễn Thị Bé (12 tuổi, trọ ở đường Bình Giã) kể, bố mẹ ly dị, bố đem em trai đi nơi khác còn em ở với mẹ. Mẹ em cũng bán vé số nhưng bán ban ngày, còn em thì bán buổi tối đến 12 giờ đêm. Mỗi ngày nhận 300 tờ vé số nên em phải cố gắng bán hết.

“Mới đầu, đi bán về khuya em cũng sợ, nhưng lâu cũng quen dần. Thỉnh thoảng, buổi tối mẹ chở em đi bán nhưng lúc mẹ không chở đi, em phải đi một mình. Có những đêm về một mình, em bị một số thanh niên đi xe máy rú ga đuổi theo trêu ghẹo, em phải nhanh chân chạy vào một ngõ phố sáng đèn ẩn nấp, đợi họ đi khỏi mới dám đi về nhà”- Bé tâm sự.

11 đêm, TP. Vũng Tàu đã vắng người qua lại, trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa vẫn còn một bé gái tầm 10 tuổi cầm xấp vé số đi thất thểu. Nghe tiếng người gọi ngỡ là khách mua vé số, em khấp khởi mừng. Khi được hỏi em bán vé số đến mấy giờ, em bé này cho biết, em bán ở bến xe nên về rất muộn. Ngày nào cũng cố bán hết vé số, nếu còn nhiều, về nhà sẽ bị bố đánh. Bố em làm thợ hồ nhưng suốt ngày say xỉn. Từ nhỏ em bé này đã không được đi học, phải sớm mưu sinh kiếm sống cho gia đình…

Thành phố càng về đêm càng se lạnh. Em bé với manh áo mỏng manh, tay cầm xấp vé số vẫn miệt mài đi mời khách mua vé số. Mua giùm em hai tờ vé số nhưng tôi biết rằng, chừng ấy không thể nào làm vơi xấp vé số còn dày cộp trên tay em…

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !