Người thất nghiệp tiếp tục tăng mạnh

Trong thời gian qua, số lượng người đến các trung tâm việc làm trên địa bàn TP.HCM chật cứng, nhiều lúc tràn cả ra ngoài đường… nhưng họ chỉ để đăng ký và lấy số tiền bảo hiểm thất nghiệp, còn chẳng mấy ai quan tâm đến việc học nghề.
Người thất nghiệp tiếp tục tăng mạnh - ảnh 1
Số người đến đăng ký bảo hiểm thất nghiệp luôn đông nghẹt

Số người thất nghiệp tăng vọt

Ông Lê Thanh Vân, Giám đốc Trung tâm dạy nghề Q.Bình Tân cho biết, liên tục trong mấy tháng gần đây, số người lao động đến nộp hồ sơ để xin hưởng trợ cấp thất nghiệp luôn trong tình trạng quá tải. Trong phòng làm việc luôn kẹt cứng người, thậm chí những lúc đông quá, họ phải tràn xuống đường để đứng. Trong khi, số lượng nhân viên giải quyết hồ sơ cho người lao động chỉ có 9 – 10 người nên làm không xuể. Có thể nói, số người đăng ký thất nghiệp ngày càng tăng vọt. Nếu như cả năm 2011, trung tâm chỉ tiếp nhận gần 21.000 người đăng ký thì từ đầu năm 2012 đến nay đã có hơn 30.000 người làm hồ sơ.

Tương tự, tại Trường Trung cấp nghề Thủ Đức, nơi đang đặt văn phòng đại diện Bảo hiểm thất nghiệp của Trung tâm giới thiệu việc làm TP.HCM cũng rơi vào tình cảnh trên. Trung bình một ngày, trường tiếp nhận hơn mấy trăm lượt người xếp hàng, bốc số làm thủ tục đăng ký thất nghiệp. Ở quầy hướng dẫn, nhân viên liên tục phát hồ sơ, hướng dẫn người lao động điền thông tin.

Theo Trung tâm giới thiệu việc làm TP.HCM, tính từ năm 2010 đến ngày 20/11/2012, đã có khoảng hơn 308.290 người lao động đăng ký thất nghiệp. Trong đó, có hơn 248.840 người nộp hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TP và 53.910 người đăng ký thất nghiệp tại TP nhưng chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp tại các tỉnh, thành phố khác. Dự báo, năm 2013, kinh tế trong nước chưa có dấu hiệu phục hồi nên việc các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, vì thế lượng người thất nghiệp dự kiến sẽ tăng hơn so với năm 2012. Ước tính năm 2013 sẽ có khoảng 150.000 người thất nghiệp.

Lo kiếm cơm trước mắt

Điều đáng nói, số người lao động tới xin hưởng trợ cấp thất nghiệp chỉ quan tâm đến số tiền được hưởng chứ không quan tâm đến việc đăng ký để được hỗ trợ học nghề tại các trung tâm giới thiệu việc làm.

Ông Tạ Quang Sinh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Thủ Đức ngán ngẩm nói: “Chúng tôi đã tìm đủ mọi cách để thu hút người lao động đến đăng ký học nghề sau khi đăng ký thất nghiệp nhưng chẳng ăn thua. Phần lớn người lao động chỉ muốn được hưởng trợ cấp thất nghiệp chứ không quan tâm đến việc học nghề ổn định sau này. Cứ 100 người đến làm bảo hiểm thất nghiệp thì may lắm mới có 1 người đăng ký học nghề”.

Lý do nhiều công nhân đưa ra là, phải lo kiếm cơm trước mắt còn học nghề không cần thiết. Chị Nguyễn Thị Út, từng là công nhân may trên địa bàn Q.Thủ Đức nay đã thất nghiệp nói tỉnh bơ: “Đi làm công nhân, tay nghề thấp, mức lương chưa đến 3 triệu đồng/tháng nên khi mất việc chỉ mong chóng lấy được tiền trợ cấp thất nghiệp rồi đi tìm việc làm mới để có thu nhập trang trải cuộc sống. Mà có đi học nghề thì cũng chẳng được lợi ích gì, như mấy đứa bạn của tôi cũng tham gia học trong thời gian 6 tháng, học xong chỉ có bằng sơ cấp. Thực tế việc này không có tác động gì lớn để nâng cao trình độ của những lao động phổ thông như chúng tôi. Bởi vậy mà khi xin vào các công ty khác, lương cũng chẳng khá hơn lên so với khi chưa đi học”.

Theo ông Nguyễn Văn Xê, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, sau 3 năm triển khai Luật Bảo hiểm xã hội, số người đến đăng ký bảo hiểm thất nghiệp đông không kể siết, còn số người đến đăng ký học nghề chỉ đếm trên đầu ngón tay. Năm 2009 chỉ có 46 người đăng ký học nghề, năm 2011 chỉ có trên 30 người, đến năm 2012 vượt lên với hơn 1.500 người. Con số này cho thấy, Luật vẫn còn nhiều bất cập và xa rời thực tiễn khi chỉ hỗ trợ được người lao động bằng tiền chứ chưa giúp họ tái hòa nhập thị trường lao động.

Thúy Ngà

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !