Người hâm mộ châu Á: U23 Việt Nam mới là những nhà vô địch!
![]() |
Trên trang chủ tờ StraitsTimes của Singapore đăng bức ảnh các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng dưới mưa tuyết sau khi Quang Hải có pha sút phạt "thần sầu" cân bằng tỷ số 1-1 vào phút thứ 41 của trận đấu. Tờ báo Sinagpore cho rằng đây mới chính là "Bức ảnh của năm" và bình luận: Ngày hôm nay, Việt Nam không thắng nhưng không nghi ngờ gì nữa, họ đã chiếm được tình yêu của những người hâm mộ khắp châu Á vì màn trình diễn vô cùng tuyệt vời và dũng cảm bất chấp những điều kiện không thuận lợi. Việt Nam đã biến điều không thể thành có thể. Họ là những nhà vô địch trong trái tim của chúng ta. |
Ngay sau khi trận chung kết U23 châu Á kết thúc, trang facebook chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á đã đăng tải đoạn video clip ngắn phỏng vấn đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam Lương Xuân Trường.
Và một lần nữa, người đội trưởng chững chạc với khả năng tiếng Anh vô cùng tốt đã thêm một lần nữa “ghi bàn” vào trái tim của người hâm mộ bóng đá khắp châu Á.
Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn ngắn của AFC với Lương Xuân Trường.
- Anh cảm thấy gì khi nhìn thấy có rất đông cổ động viên xuất hiện trong trận đấu (chung kết) này?
- Tôi đã rất ngạc nhiên. Và toàn đội chúng tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn thấy người hâm mộ trên khắp khán đài của sân vận động. Họ đã luôn luôn tìm cách để cổ vũ chúng tôi và mang đến cho chúng tôi một nguồn năng lượng rất lớn.
Nhưng tôi cũng hy vọng ngày hôm nay họ không bị cảm lạnh. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ.
- Anh có lời nhắn gì đến với người hâm mộ Việt Nam hay không?
- Đội tuyển U23 Việt Nam đã đến đây ngày hôm nay và đi được xa đến thế trong giải đấu đã chứng minh được một điều rằng chúng tôi là một trong những đội mạnh nhất của châu Á và chúng tôi có đủ khả năng để cạnh tranh được với những đội bóng hàng đầu của châu Á. Vì thế, tôi muốn những người hâm mộ hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Trong tương lai, chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đưa Việt Nam đi xa hơn.
Bài phỏng vấn chỉ dài hơn 1 phút nhưng ngay lập tức nhận được hàng chục ngàn lượt “thích” của người dùng Facebook.
Người dùng có tên Nuttee Bestays viết: “Tôi thực sự tự hào với đội tuyển Việt Nam. Các bạn là đội bóng giỏi nhất Đông Nam Á và trong giải tới, tôi tin các bạn sẽ là số 1. Việt Nam hãy tiến lên”.
Bình luận về màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam, Hagin D. Wilkerson – một facebooker người Malaysia viết: “Họ đã chiến đấu như thể họ là những nhà vô địch. Xin chúc mừng Việt Nam đã vào tới trận chung kết. Chúc mừng Uzbekistan đã đoạt danh hiệu. Có một ai đó đã viết lên lịch sử và đó chính là Việt Nam qua từng trận đấu. Xin kính trọng những cầu thủ trẻ của Việt Nam. Từ Malaysia”.
Một người Malaysia khác có tên Rabiatul Adawiyah Binti Adanan thì lại viết: “Ổn rồi các chàng trai. Đã vào được tới đây có nghĩa là các bạn đã làm được một điều tuyệt vời. Cảm ơn sự nỗ lực của các bạn. Các bạn đã khiến cả ASEAN được tự hào. Hãy tiếp tục cố gắng lần tới. – Ký tên: Với vô vàn tình yêu từ Malaysia”.
![]() |
Trong khi đó, một tài khoản khác có tên là Andre Fagan bình luận ngắn gọn: “Một lời cảm ơn to lớn dành cho U23 Việt Nam vì đã làm cho giải đấu trở nên vô cùng hấp dẫn”. Chưa hết, trên tường nhà của cầu thủ này còn đăng ảnh đội tuyển U23 Việt Nam và dòng chữ bằng tiếng Việt không dấu: Tương lai của bóng đá Việt Nam! Cố lên! Và kèm theo đó là hastag “buồn lắm”.
Một người bạn Hàn Quốc có nickname “Hail satan” viết: “Tôi yêu các bạn. Đừng buồn. Việt Nam luôn luôn là những nhà vô địch trong trái tim tôi bởi vì các bạn xứng đáng với điều đó”.
Trên trang Facebook cá nhân của mình, Hail satan đã dùng bức ảnh Lương Xuân Trường đứng trên sân Thường Châu dưới trời mưa tuyết trắng xoá với bình luận: “Chúng ta là những nhà vô địch. Đừng buồn. Hãy cố gắng hết mình”. Còn khi chia sẻ video clip đội U23 Uzbekistan ăn mừng chức vô địch Hail Satan lại viết: “Nhưng trong tim tôi, Việt Nam mới là ông vua của AFC U23 năm nay”.
![]() |
Bình luận về thời tiết, Thni Jmo cho rằng trận đấu (chung kết) này nên được tổ chức ở một sân vận động khác và AFC phải chịu trách nhiệm về điều kiện thi đấu tồi tệ trong trận chung kết.


