Người cha tài phiệt qua đời, con trai không nhận thừa kế vì lý do cảm động

HÀN QUỐC - Bố qua đời, nam tài tử Cha In Pyo từ chối quyền thừa kế tập đoàn hàng hải hàng đầu đất nước và đưa ra lý do đặc biệt.
Cha In Pyo và bố, người sáng lập Woosung Shipping.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin về sự ra đi Cha Soo Woong, người sáng lập Woosung Shipping, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hàng hải tại Hàn Quốc. Ông qua đời ở tuổi 83, sau thời gian điều trị căn bệnh mãn tính.

Ông có 2 người con, con trai cả là Giám đốc điều hành CJ OliveNetworks Cha In Hyeok, con trai thứ 2 là nam tài tử Cha In Pyo.

Woosung Shipping nhiều năm nằm trong top những doanh nghiệp hàng hải lớn nhất thế giới. Công ty có quy mô xuất khẩu chạm tới con số 290 tỷ USD.

Tuy nhiên, các con trai của ông Cha Soo Woong đều từ chối quyền thừa kế. Ông tôn trọng mong muốn của các con là không tham gia vào việc quản lý kinh doanh. Cuối cùng, ông trao lại cho một người quản lý chuyên nghiệp của Woosung Shipping.

Ông Cha Soo Woong trong video con trai chia sẻ.

Tài tử điển trai của màn ảnh Hàn Cha In Pyo chia sẻ rằng anh thẳng thắn từ chối thừa kế vì muốn những ai đã cống hiến cả đời cho công ty sẽ nhận quyền này. Anh cho rằng điều này hợp lý vì từ khi còn trẻ, anh không tham gia công việc làm ăn của gia đình để theo đuổi mong ước trở thành ngôi sao điện ảnh.

Khi bố mất, Cha In Pyo chia sẻ trên trang mạng xã hội video quay cảnh anh đang đi dạo và trò chuyện cùng bố. Anh viết trên trang cá nhân: "Tạm biệt bố của con. Đến một ngày nào đó, bố con mình sẽ gặp lại nhau trên thiên đường và cùng nhau bước tiếp nhé. Con yêu bố. Cảm ơn bố vì tất cả mọi điều bố đã làm cho chúng con".

Cha In Pyo nổi tiếng là một người chồng, người cha mẫu mực. Shin Ae Ra, vợ của anh, xuất thân con nhà bình dân, tỉnh lẻ song đã chiếm trọn trái tim của anh. Hai người sống chung 28 năm nay rất hạnh phúc với 2 người con đẻ và 2 người con nuôi. 

Trong một chương trình truyền hình năm 2021, anh từng tiết lộ rằng anh không ngại nói "Anh yêu em" với bà xã mỗi ngày. Nếu phải đi công tác xa nhà, nam diễn viên vẫn gọi điện thoại để thổ lộ cùng bà xã.

Không những vậy, Cha In Pyo và Shin Ae Ra còn được đánh giá là một trong những cặp vợ chồng giàu lòng nhân ái của làng giải trí Hàn Quốc. Nhiều năm qua, cả hai âm thầm làm từ thiện, giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

Truyền thông Hàn Quốc cho rằng, tình yêu của Cha In Pyo, Shin Ae Ra là một câu chuyện cổ tích, nhưng hôn nhân của họ lại là một bộ phim tài liệu giàu tính nhân văn. Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng Cha In Pyo khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hai vợ chồng tài tử luôn giữ trọn nghĩa tình, đồng hành cùng nhau, hạnh phúc với cuộc hôn nhân yên bình, không để cho bất cứ ai xen vào. 

Hoàng Dung

Tổng hợp

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !