Ngày của cha 19/6: Đừng thương cha khi đã muộn

Có thể cha không hoàn hảo, nhưng với các con, cha luôn là người cha tuyệt vời nhất, luôn dành những điều tốt nhất cho con.

Nước mắt cha ngày con gái theo chồng (Nguồn fb Khanh Hoang)
Nước mắt cha ngày con gái theo chồng (Nguồn Youtober Khanh Hoang)

Trên các kênh YouTube, TikTok thỉnh thoảng lại xuất hiện các clip ghi lại tình huống người cha rơi nước mắt trong ngày tiễn con gái theo chồng. Con gái từ nay thuộc về gia đình khác, sống với những người xa lạ, nết ăn nết ở không giống nhà mình… lòng người cha nào cũng xót xa.

Bước chân vào hôn nhân là con gái đã bước sang bước ngoặt khác: làm dâu, làm vợ, làm mẹ… Nghĩ cảnh trao con gái cho người ta dắt đi đoạn đời đầy gian nan, người cha nào cũng phấp phỏng lo lắng. Những giọt nước mắt đàn ông hiếm hoi cho thấy, người cha, dẫu cứng rắn mấy cũng yếu lòng khi xa con gái.

Hân, bạn đồng nghiệp của tôi ít khi gần gũi cha. Ba Hân đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về nhà. Ba gánh kinh tế gia đình nên gánh nặng ấy không tránh khỏi làm ông mỏi mệt. Mỗi lần ba về nhà, ba mẹ Hân lại có chuyện gây nhau, bởi gánh nặng áo cơm có bao giờ nhẹ nhàng.

Hân ghét những ngày ba về nhà. Bầu không khí êm đềm của mấy mẹ con trở nên căng thẳng. Mẹ Hân nói: “Ba cực khổ lắm, các con hãy thông cảm cho ba”. Hân không thấu cảm điều mẹ nói nên vẫn một mực giữ khoảng cách với ba. Có lúc, Hân mong cuối tuần đừng nhanh quá.

Lớn khôn rồi Hân mới nhận ra ba vất vả biết mấy. Chiếc xe Hân đi, áo quần Hân mặc, học phí suốt bốn năm đại học của Hân đều đổi từ mồ hôi nước mắt của ba… Hân muốn gần gũi ba, thể hiện tình cảm với ba nhưng cô ngại ngần…

Ngày Hân theo chồng, ba dặn dò Hân nhớ ăn ở với nhà chồng phải đạo dâu con, kính trên nhường dưới, gìn giữ hạnh phúc gia đình. Ba Hân rơm rớm nước mắt khi nói: “Tất cả những việc ba làm đều vì các con. Các con được hạnh phúc thì ba mới yên lòng”…

Lần đầu tiên ba nói nhiều với Hân đến thế. Hân khóc trong vòng tay ba như chưa từng được khóc. Cô ước có thể hàng ngày ở cạnh ba để nấu nước pha trà, chăm từng bữa cơm, viên thuốc khi trái gió trở trời… Hân tự trách chỉ biết thương ba khi đã muộn. Mà, người cha nào cũng vậy, có bao giờ trách con. Tình thương cứ thế lặng thầm cho đi.

Những lá thư tay dặn dò của ba chồng chị Trâm Trần khiến nhiều người cảm động (Nguồn nhóm Cháo hành miễn phí)
Những lá thư tay dặn dò của ba chồng chị Trâm khiến nhiều người cảm động (Nguồn: Page Facebook Cháo hành miễn phí)

Trên tài khoản Facebook của chị Trâm Trần (Nhóm Cháo hành miễn phí) đăng tải bài viết rất cảm động về cha chồng chị. Chị Trâm kể cha chồng chị từng làm việc trong quân đội, nay đã về hưu nên ông tự nguyện phụ trách việc đi siêu thị mua thức ăn, nấu ăn cho cả nhà. Mỗi khi có việc ra ngoài, ông đều viết giấy nhắn gửi lại cho con trai và con dâu. Báo ông đi đâu, dặn dò trong tủ lạnh có thịt cá rau củ gì. Dặn dò từ chuyện cơm ông đã nấu, mướp đã gọt, hôm nay ăn cơm với món gì…

Những bức thư của cha chồng chị Trâm luôn khởi đầu bằng những từ rất tình cảm: “Hai con”, “Tấn Anh con”, “Trâm con”… Những câu chữ nhẹ nhàng, tình cảm của ông cho thấy người bố rất chu đáo, trách nhiệm, yêu thương con.

Thời buổi công nghệ, nhiều người đã quen nhắn tin trên điện thoại, thế nên những dòng chữ viết tay của cha chồng chị Trâm khiến nhiều người thấy ấm áp, cảm động. Nhiều người đùa rằng "xin vía" người cha chồng dễ thương. Mong ước sau này mình cũng gặp được cha chồng tuyệt vời như thế.

Có ai đó đã nói: “Có thể cha không hoàn hảo, nhưng với con, cha là người cha tuyệt vời nhất, luôn dành những điều tốt nhất cho con, luôn mong con hạnh phúc. Cha sẵn sàng hy sinh vì con”.

Không bao giờ muộn để chúng ta thể hiện tình cảm với cha, yêu thương cha. Món ăn ngon cha thích, ly sữa, viên thuốc cha cần, và đừng quên nói với cha “con rất yêu cha”. Đừng để mình hối tiếc vì thương cha khi đã muộn.

Ngày của Cha, Ngày của Mẹ nguồn gốc từ đâu?

Ngày của Cha, Ngày của Mẹ nguồn gốc từ đâu?

Ngày của Cha, Ngày của Mẹ cùng có nguồn gốc từ nước Mỹ. Theo đó, Ngày của Mẹ vào Chủ nhật thứ 2 của tháng 5, còn Ngày của Cha vào Chủ nhật thứ 3 của tháng 6. 

Theo www.phunuonline.com.vn

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !